
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ mười sáu của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 16: ngày 16/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu chết vì yêu”
Những đau khổ trần gian rồi cũng qua, sự ác sự dữ người gây cho mình rồi cũng kết thúc. Đấng trung gian giữa trời và đất đã được nâng lên cao. Cửa trời đã rộng mở. Ơn cứu rỗi đã lan tràn. Vì yêu, chấp nhận hy sinh, Con Thiên Chúa đã dùng chính cây khổ hình người ta dựng cho mình, để tiêu diệt thần chết mang lại phúc trường sinh. Vì tin, Thánh giá đã trở thành dấu chứng của niềm hy vọng và là cờ hiệu chiến thắng của người tín hữu.
Lạy Mẹ Maria, nhìn Đức Giêsu đi trọn hành trình dương thế, từ hang đá Belem đến núi Calvê, Mẹ hiểu rằng: con của Mẹ đã hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó, trong tin yêu và phó thác. Vì thế, Đức Giêsu đã được tôn vinh, và Ngài sẽ kéo mọi người lên với Ngài. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con, những người con mà Chúa đã trao gửi cho Mẹ dưới chân Thánh giá, biết cùng Chúa và Mẹ đi trọn hành trình dương thế của mình trong yêu mến và cậy trông, để cũng được an bình trong vòng tay cứu độ của Chúa và Mẹ.
Cùng dâng Mẹ chục kinh Kính Mừng này, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho những anh chị em đang hấp hối trong cô đơn tuyệt vọng vì không có người thân bên cạnh, những người chết vì chiến tranh, bão lũ, động đất không được chôn cất, những người đang mất người thân… xin Mẹ thương ở bên họ và cho họ cảm nhận được nguồn an ủi trong những giây phút cuối đời, để họ được an bình ra đi; và xin thương nâng đỡ những người còn ở lại, được vững tin vào cuộc sống và được trợ giúp từ nhiều vòng tay nhân ái xung quanh. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ năm mùa Thương: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.
Tâm niệm: “Dù rõ ràng hướng về Đức Mẹ, Kinh Mân Côi đích thực là một lời kinh quy về Chúa Kitô. (Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II)