
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ hai mươi ba của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 23: ngày 23/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm tình yêu thăm viếng của Con Thiên Chúa”
Nhận được tin về người chị họ Elisabeth, Đức Maria vội vã tiến thẳng lên miền sơn cước, với niềm vui đang oà vỡ trong tâm lòng. Mẹ không đi một mình mà đi với Đức Giêsu, con Thiên Chúa mới đến ngụ trong lòng Mẹ. Dù âm thầm, nhưng khi vừa xuất hiện ở nhà người chị họ, bà Elisabeth đã vội cất lời cho mình và cho cả đứa con chưa chào đời của bà: “bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đã đến thăm tôi…và con trong bụng tôi cũng nhảy lên vui sướng…” (x.Lc 1,39 – 45).
Lạy Mẹ Maria, cảm tạ Mẹ đã đưa Chúa đến thăm chúng con, mang ơn Thánh và niềm vui cho chúng con. Xin cho gia đình chúng con luôn có Chúa và Mẹ hiện diện, chia sẻ vui buồn cuộc sống với chúng con, chúc lành cho từng thành viên, thánh hóa những tương giao hằng ngày, và nối kết chúng con trong tình yêu thương hiệp nhất.
Hợp với mọi người trên thế giới, chúng con xin kết vòng hoa Mân Côi này để cầu nguyện cho những cuộc thăm viếng và gặp gỡ trên thế giới, dù là giữa các cấp lãnh đạo thế giới hay là những tương giao hằng ngày, thực sự đem lại an vui, hạnh phúc và chữa lành, giúp giải gỡ những nút thắt của hiềm khích và nghi kỵ, để mọi người tìm được tiếng nói chung của tình yêu và cùng chung tay xây dựng thiện ích chung. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ hai mùa Vui: Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Tâm niệm: Qua kinh Mân Côi, các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế (ĐGH JP II, Tông thư kinh Mân Côi, số 1)