
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ ba mươi của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 30: ngày 30/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu hiển dung trên núi Tarbore”
Đang khi cầu nguyện, dung mạo Đức Giêsu được biến đổi. Vinh quang của Con Thiên Chúa làm người bị che khuất, nay được hé mở: khuôn mặt rạng ngời của Đức Giêsu biến hình sẽ củng cố niềm tin chúng ta khi chứng kiến khuôn mặt biến dạng của Người trên thập tự giá. Và lời của Chúa Cha như tiếp thêm sức mạnh cho những người hiện diện:“Đây là con Ta, Người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn giữ trong lòng ánh sáng của Đức Giêsu con của Mẹ, ngay cả trong bóng tối của đồi Canvê, xin giúp chúng con luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện và trong mọi vui buồn cuộc sống, để với Chúa, chúng con cũng được tái sinh trong cuộc hiển dung của chính mình, được tham dự vào sự phục sinh vinh thắng của Đức Giêsu Kitô và nếm trước vinh quang của Đấng “sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Người”.
Cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa hiển dung qua chục kinh Mân Côi này, chúng con nhớ đến các Linh mục Tu sĩ, những người đã dâng trọn đời mình để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội, đã hết lòng vì Chúa và các linh hồn trên mọi cánh đồng Chúa trao; cùng gia đình và những ai đã cầu nguyện hy sinh công sức trợ giúp các Ngài chu toàn ơn gọi và sứ vụ… Xin thương gìn giữ các ngài luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, được hạnh phúc và bình an, bảo vệ các ngài thoát khỏi những hiểm nguy trên đường đời, ban ơn soi sáng và đổi mới giúp các ngài mãi là chứng nhân của tình yêu và hy vọng, để tỏa sáng lòng từ ái bao dung của Thiên Chúa đối với mọi người, nhất là những người nghèo khổ, tội lỗi và bị bỏ rơi. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ bốn mùa Sáng: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.
Tâm niệm: “Niềm hy vọng sống động và chắc chắn của chúng ta được đặt nơi Nữ Vương Mân Côi, Mẹ đã tỏ mình ra như thế, bởi vì Mẹ đã được khẩn cầu với tước hiệu đó, Mẹ sẵn sàng cứu giúp Giáo Hội và Dân Kitô giáo khi gặp khó khăn”. (Đức giáo hoàng Leo XIII)