
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thờ lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, bởi yêu thương chúng con hết lòng, bởi khát muốn cứu độ hết thảy chúng con, mà năm xưa Chúa đã xuống trần. Chúa đi vào lịch sử nhân loại trong một đêm đông vắng lặng, âm thầm tại Bêlem. Chúa đã làm người để chia sẻ thân phận con người, và Chúa đã dùng chính thân phận ấy mà cứu chuộc nhân loại.
Ôi, Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa đã đến giữa chúng con bằng xương bằng thịt. Chúa đến để cứu chúng con khỏi đêm tối của lầm lạc và tội lỗi. Chúa đến để cho chúng con hồng phúc được chia sẻ bản tính Thiên Chúa. Tình yêu dành cho nhân loại còn khiến Chúa sẵn sàng hiến dâng mạng sống để chuộc tội chúng con. Và lòng khao khát trao ban Lương thực Thần linh nuôi dưỡng chúng con đã khiến Chúa lập Bí tích Thánh Thể.
Giờ đây, từ huyền nhiệm tình yêu, Chúa Giêsu khả ái đang nhìn đến chúng con. Tiếng Chúa đang vang vọng trong lòng chúng con: “Hỡi các con thân yêu, Thầy đây. Thầy là Cha, là Thầy và cũng là Bạn của các con. Thầy yêu hết thảy chúng con bằng một tình yêu vô hạn. Thầy yêu trọn vẹn, không so đo tính toán. Ngày lẫn đêm Thầy kiên nhẫn ẩn thân trong Nhà Tạm này, khát khao đợi chờ những kẻ nghĩa thiết đến, để Thầy ban chính mình Thầy cho họ; để Thầy an ủi họ, và chính Thầy cũng được an ủi đôi phần” … Vâng, chúng con vẫn như nghe tiếng Chúa thầm thĩ gọi mời… Nên, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù tội lỗi yếu đuối muôn phần bất xứng, nhưng chúng con vẫn tin vào lòng nhân từ và tình yêu Chúa, mà đến hiện diện nơi đây trước nhan Chúa, xin dâng lên Chúa lời tán dương, chúc tụng, tôn thờ, tri ân, cảm mến, và cả lòng thống hối ăn năn về những lầm lỗi mà chúng con đã làm mất lòng Chúa.
Lạy Đức Trinh Nữ Maria, chúng con đang bước vào một Mùa Vọng mới. Mùa Vọng là mùa mong chờ một cuộc gặp gỡ. Như người nông phu gieo giống và chờ mùa gặt. Như người lữ hành chờ mong đến đích điểm… chúng con cũng mong chờ được gặp gỡ Chúa… Chúng con mong Chúa tiếp tục đến giữa chúng con, chỉ cho chúng con biết đường đi, biết sự dữ để xa lánh …, Nhưng Mẹ ơi, sự đời trăm ngàn vương vấn… lắm lúc khiến cho chúng con chểnh mảng, xôn xao, lo lắng quá đến nỗi quên cả Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống Mùa Vọng này thật sốt sắng, trong niềm hy vọng đợi chờ Chúa đến hướng dẫn và cứu chuộc chúng con.
Hát: Lời Ngài.
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Mt 24, 37 – 44
IV. SUY NIỆM
Tin vào lời hứa cứu độ, dân Israel luôn sống trong nỗi khát khao mong chờ. Họ mòn mỏi, đợi chờ ngày Thiên Chúa làm nảy lên một chồi công chính. Xuyên suốt nhiều thế kỷ, Thiên Chúa đã dùng nhiều vị ngôn sứ để loan báo: Ngài sẽ đến để giải phóng Israel. Qua tiên tri Isaia, Thiên Chúa đã hứa cứu rỗi dân Ngài bằng một hình ảnh sống động của cuộc tập họp tất cả dân Israel đang bị lưu đày và tản mác khắp nơi.
Trong thời kỳ dân Chúa bị lưu đày ở Babylon, Chúa đã sai các tiên tri kêu gọi họ sám hối trở về, hãy kiên tâm chờ đợi và trông cậy Chúa đến giải thoát, đưa về quê cũ để được phụng thờ Chúa nơi đền thánh. Qua một thị kiến, Thiên Chúa cho tiên tri Isaia thấy một thành Giêrusalem mới rất đồ sộ, được kiến thiết trổi vượt Giêrusalem cũ. Giêrusalem mới đó là núi nhà Chúa, nơi mà mọi dân tộc có thể nhìn thấy và nô nức bảo nhau: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa, và lên đền Thiên Chúa nhà Giacóp…”. Họ tiến về Nhà Chúa để được Chúa dạy dỗ các đường lối và ý định của Ngài. Ai nghe và tuân giữ thì sẽ được bình an, sẽ được bước đi giữa ánh sáng của Ngài. Viễn ảnh đó dấy lên trong lòng dân tộc Israel một niềm rạo rực, niềm hân hoan, một sự an ủi. Họ mừng vui và sống trong niềm hy vọng lớn lao. Hình ảnh cứu độ của Israel dần được mở rộng. Và là hình ảnh của sự cứu rỗi thiêng liêng. Sự cứu rỗi này không chỉ dành cho một dân tộc, nhưng có tính cách phổ quát, là sự cứu rỗi cho toàn nhân loại.
Để thực hiện ơn cứu độ, Đức Giêsu đã sinh xuống trần gian. Sau khi đã hiến thân và đổ cạn máu mình để tẩy sạch tội lỗi nhân loại, Chúa còn thiết lập Giáo Hội để kiện toàn ơn cứu độ. Giáo Hội có sứ mạng qui tụ muôn dân nước, dắt dìu muôn người đến gặp gỡ Ngài. Giáo Hội được ví như núi Sinai mới. Trong Giáo Hội và nhờ Giáo Hội mà sứ điệp tình thương của Đức Kitô được truyền bá. Qua Giáo Hội, ánh sáng Ngôi Lời đã xuất hiện mãi mãi sẽ còn sáng cháy… cho đến một ngày nào đó – khi Thiên Chúa muốn – thì Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang của ngày chung thẩm. Lúc ấy là lúc niên cùng nguyệt tận… Lúc ấy là lúc ơn cứu độ sẽ hoàn tất, lúc mà điềm báo Isaia hoàn toàn nên hiện thực. Sự cứu rỗi trọn vẹn và đầy đủ sẽ được ban cho những kẻ được tuyển chọn. Nhưng nếu có một ngày tận cùng cho toàn thể nhân loại, thì cũng sẽ có một ngày Chúa đến với từng người.
Vậy để có thể gặp gỡ Đức Kitô, và được thuộc trọn về Ngài, thì tâm tình thái độ phải có là: Hãy tỉnh thức, hãy sẵn sàng, hãy kiên tâm chờ đợi. Tỉnh thức là giáo huấn rất quan trọng của Đức Kitô, không chỉ dành cho các môn đệ đương thời, mà giáo huấn này Chúa nhằm gởi đến cho mỗi chúng ta. Thánh Phaolô cũng nhiều lần ngài ân cần nhắc nhở các tín hữu: “Anh chị em biết chúng ta đang sống trong thời kỳ quan trọng: Đây là lúc chúng ta phải tỉnh dậy, vì ơn cứu độ gần chúng ta hơn khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn và ngày gần đến, chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mặc lấy ánh sáng. Hãy ăn ở đoan chính như ban ngày, đừng mê ăn uống say sưa, tránh chơi bời dâm đãng, chớ cãi cọ ghen tuông. Anh chị em hãy mặc lấy Chúa Kitô”.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhiều lần mặc khải rõ ràng, Ngài là Đấng Thẩm Phán sẽ đến xét xử nhân loại. Nhưng Chúa lại không cho biết ngày giờ, mà dạy chúng con luôn là đầy tớ tín trung sẵn sàng đợi Chúa trở lại. Cụ thể là sống trong sạch, yêu thương; là sống công chính, canh tân sám hối, nỗ lực luyện tập các nhân đức, chu toàn các bổn phận trách nhiệm. Nhưng điều đó đối với chúng con thật khó khăn. chỉ nhờ ơn Chúa, chúng con mới có thể kiên trì và tín trung.
Lạy Chúa Giêsu, Mùa Vọng đã về. Mùa Vọng này gợi lên trong chúng con một Mùa Vọng vĩnh phúc trong nước Thiên Chúa. Mùa Vọng gợi lên trong chúng con rằng: Chúa sẽ quang lâm. Chính việc Chúa sẽ đến bất ngờ, giúp chúng con luôn ở trong tư thế sẵn sàng, để xứng đáng hưởng hồng ân cứu độ tuyệt vời, mà Ngôi Lời đã nhập thể để đem lại cho chúng con.
Hát: Trông Đợi (đứng).
V. TÂM TÌNH KẾT THÚC
Lạy Đấng Thiên Sai, trải qua bao tháng năm, hồn chúng con khắc khoải mong chờ Ngài. Xin hãy đến cùng chúng con, đổ tràn bao hồng ân chan chứa. Xin hãy thắp sáng thế gian ánh huy hoàng cứu độ.
Lạy Chúa Giêsu, Mùa Vọng là những tháng ngày chúng con chuẩn bị đón mừng Chúa sinh ra. Năm xưa Chúa đã một lần đi vào lịch sử nhân loại, đã loan báo và thiết lập Nước Thiên Chúa, nhằm quy tụ mọi người trong vương quốc an bình hạnh phúc. Sau khi hoàn tất chương trình cứu độ, Chúa đã về trời, ngự bên hữu Chúa Cha… Và rồi sẽ đến một ngày Chúa “bởi trời lại xuống phán xét kẻ dữ người lành”. Ngày đó sẽ là ngày hân hoan và mừng vui cho những ai đã một đời kiên trung phụng thờ yêu mến Chúa, sống theo các đòi hỏi Tin Mừng. Ngày ấy sẽ là ngày Chúa thiết lập Nước Thiên Chúa nơi mỗi chúng con cách trọn vẹn.
Lạy Chúa, để đón nhận ơn cứu độ, mỗi chúng con cần phải nỗ lực sống tỉnh thức và cầu nguyện. Ước gì giáo huấn của Chúa thấm sâu, và trở thành chất sống cho chúng con, để khi chúng con sống hết Mùa Vọng của hành trình trần thế, chúng con được hạnh phúc trong Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu tình yêu đến thế gian không phải chỉ để nghiêm minh xử phạt, nhưng mang đến cho chúng con sự giải thoát ơn cứu độ trọn vẹn viên mãn.
Kính lạy Thánh Thần Ngôi Ba, xin hướng dẫn chúng con để chúng con biết sống cho phù hợp với niềm mong đợi Đức Giêsu quang lâm. Chúng con sẽ khởi đi từ Mùa Vọng này, nhờ ơn Chúa ban để sống kiên tâm, bền chí, vững lòng, và sống công chính thánh thiện. Với những chuẩn bị như thế ngay từ đời này, chúng con đã được sống trong một thế giới văn minh tình thương, và khi Chúa đến, chúng con sẽ như những trinh nữ khôn ngoan, sẵn sàng, vui mừng ra nghênh đón Chúa, cùng Chúa bước vào bàn tiệc cánh chung, muôn đời hân hoan trong hạnh phúc bất diệt. Amen.
Hát: Để Chúa đến