Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 25.02.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con quỳ trước nhan Chúa, tôn vinh, thờ lạy và ca tụng Chúa – Đấng là Vua muôn vua, Chúa các Chúa, nhưng đã khiêm nhường ẩn mình trong hình bánh bé nhỏ này vì yêu thương loài người chúng con. Trong giờ phút linh thiêng này, chúng con được ở lại bên Chúa, chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu Chúa hiện diện sống động nơi Bí tích Cực Thánh. Xin Chúa mở rộng lòng trí, mở tai và mở mắt đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim khao khát. Xin xua tan mọi xao lãng, lo âu, bận tâm trần thế, mọi nghi ngờ và cứng lòng, để giờ chầu này trở thành cuộc gặp gỡ thân tình, sâu sắc giữa chúng con và Chúa – một cuộc gặp gỡ biến đổi, mời gọi hoán cải và đón nhận ơn tha thứ.

Lạy Chúa, chúng con đến đây với tất cả sự nghèo nàn, bất xứng: những yếu đuối, tội lỗi, những lần cứng lòng không chịu lắng nghe Lời Chúa, những lúc đòi hỏi dấu lạ thay vì vâng phục. Chúng con giống như thế hệ gian ác xưa kia, thường tìm kiếm những điều lạ lùng bề ngoài, nhưng lại khép lòng trước dấu lạ lớn lao nhất: chính Chúa Giê-su hiện diện và kêu gọi sám hối. Xin Chúa thương xót, thanh tẩy tâm hồn chúng con bằng Máu Thánh Chúa, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những ơn lành dồi dào mà Chúa muốn ban tặng. Chúa đã tự hạ mình, chịu chết và sống lại, để trở thành dấu lạ cho mọi thời đại. Tình yêu ấy khiến chúng con kinh ngạc, sám hối và thúc đẩy chúng con đến đây, kín múc từ nguồn suối thương xót vô tận của Chúa.

Chúng con xin phó dâng giờ chầu này cho Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để Lời Chúa hôm nay – về dấu lạ ông Giô-na và lời kêu gọi sám hối – in sâu vào lòng chúng con, khơi dậy lòng thống hối chân thành, biến đổi chúng con thành những tâm hồn biết lắng nghe và đáp trả tình yêu Chúa. Chúng con tin rằng, mỗi giây phút ở lại bên Thánh Thể sẽ làm tâm hồn chúng con thêm khiêm nhường, đức tin thêm vững mạnh, và lòng sám hối thêm sâu sắc. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trước nhan Chúa, con chỉ biết thinh lặng, chiêm ngắm và sám hối. Con chẳng có gì đáng dâng ngoài tấm lòng yếu đuối, đầy tội lỗi và khao khát được tha thứ. Chúa đã tự hạ mình xuống thế gian, chịu đau khổ, chết trên thập giá, rồi sống lại, để hôm nay ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé này, ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Sự hiện diện đầy mầu nhiệm và khiêm nhường ấy khiến con vừa run sợ trước sự thánh thiện của Chúa, vừa được an ủi sâu xa vì tình yêu vô biên Chúa dành cho con. Con tin Chúa đang hiện diện thực sự nơi đây, với tất cả vinh quang Phục Sinh, đang nhìn con, lắng nghe con, và mời gọi con hoán cải.

Lạy Chúa, con dâng lên Chúa mọi gánh nặng con đang mang: những lo âu, thất vọng, những lần cứng lòng đòi dấu lạ thay vì vâng lời, những lúc con giống như thế hệ gian ác xưa, không chịu sám hối dù đã nghe Lời Chúa. Xin Chúa lắng nghe những lời thầm thì trong trái tim con, những nỗi thống hối con chưa dám nói thành tiếng. Con dâng lên Chúa những người thân yêu, những ai đang xa Chúa, những tâm hồn đang khép kín trước ơn gọi sám hối. Xin Chúa viếng thăm họ bằng ân sủng, khơi dậy trong họ lòng ăn năn như dân Ni-ni-vê xưa. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là Đấng tha thứ, là ánh sáng soi chiếu bóng tối tội lỗi, là nguồn bình an đích thực. Xin cho con được ở lại trong tình yêu Chúa, để con biết khiêm nhường lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi hoán cải, biết quảng đại đáp trả bằng đời sống sám hối, và trở nên khí cụ mang dấu lạ tình yêu Chúa đến cho mọi người. Con tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân đã ban, và xin tha thứ cho con vì những lần con lãng quên, cứng lòng. Xin Chúa biến đổi con, để con ngày càng giống Chúa hơn – Đấng là dấu lạ lớn lao mời gọi sám hối. Amen.

III. LỜI CHÚA

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. 32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”

Đó là Lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trước Lời Chúa hôm nay, tâm hồn chúng con run rẩy và thống hối. Chúa gọi thế hệ này – và cả chúng con hôm nay – là “thế hệ gian ác” vì chúng con thường đòi hỏi dấu lạ hiển nhiên, những điều lạ lùng từ trời, thay vì mở lòng đón nhận dấu lạ lớn lao nhất: chính Chúa Giê-su, Con Người, Đấng hiện diện và kêu gọi sám hối. Chúa không từ chối ban dấu lạ, nhưng dấu lạ Chúa ban không phải để thỏa mãn sự tò mò hay kiêu ngạo, mà để dẫn đưa đến hoán cải tận đáy lòng.

Chúa nhắc đến ông Giô-na: một ngôn sứ miễn cưỡng, được sai đến thành Ni-ni-vê – thành phố tội lỗi của dân ngoại – để loan báo sự hủy diệt. Ông Giô-na không làm phép lạ ngoạn mục nào, chỉ rao giảng lời Chúa. Thế mà cả thành, từ vua đến dân thường, từ người đến súc vật, đã ăn chay, mặc áo nhặm, sám hối chân thành, và Chúa đã thương tha thứ. Ông Giô-na là “dấu lạ” vì lời ông kêu gọi đã dẫn đến sự hoán cải tập thể. Lạy Chúa, Chúa tuyên bố: Con Người – chính Chúa – còn hơn ông Giô-na. Chúa không chỉ rao giảng, mà Chúa chính là Lời nhập thể, Chúa đã chết và sống lại, Chúa hiện diện trong Thánh Thể để tiếp tục kêu gọi chúng con sám hối. Dấu lạ của Chúa là tình yêu tự hiến, là Máu đổ ra để tha tội, là sự hiện diện khiêm nhường mời gọi chúng con thay đổi đời sống.

Chúa còn nhắc đến nữ hoàng Phương Nam: bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Bà tìm kiếm sự khôn ngoan, và Chúa nói: “Đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.” Chúa Giê-su là Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, là Lời Thiên Chúa nhập thể, Đấng mang đến sự khôn ngoan cứu độ. Thế hệ xưa đã đáp trả bằng lòng khao khát, nhưng thế hệ Chúa và chúng con hôm nay lại cứng lòng, đòi dấu lạ thay vì lắng nghe và hoán cải.

Lạy Chúa Thánh Thể, Chúa ẩn mình trong tấm bánh nhỏ bé, khiêm nhường như dấu lạ ông Giô-na – không phô trương, không ngoạn mục bề ngoài – nhưng lại lớn lao vô cùng vì mang ơn tha thứ và sự sống mới. Mỗi lần chúng con đến trước Thánh Thể, Chúa lại kêu gọi chúng con sám hối: bỏ tội lỗi, từ bỏ sự chai lì, kiêu ngạo, ích kỷ, và mở lòng đón nhận lòng thương xót. Dấu lạ thật sự không phải là những điều lạ lùng chóng qua, mà là sự biến đổi nội tâm: từ cứng lòng thành khiêm nhường, từ tội lỗi thành thánh thiện, từ xa Chúa thành ở lại với Chúa. Xin cho chúng con đừng giống thế hệ gian ác, đừng đòi hỏi dấu lạ để tin, nhưng hãy tin vào dấu lạ Chúa đã ban: Lời Chúa, Thánh Thể, và ơn sám hối.

Xin cho chúng con học nơi dân Ni-ni-vê: sám hối nhanh chóng, triệt để, không trì hoãn. Xin cho chúng con học nơi nữ hoàng Phương Nam: khao khát khôn ngoan Chúa, sẵn sàng hành trình xa xôi để gặp Chúa. Trong Thánh Thể, Chúa đang hiện diện như dấu lạ lớn lao nhất, mời gọi chúng con hoán cải mỗi ngày. Xin cho những giây phút ở lại bên Chúa hôm nay trở thành hạt giống sám hối, nảy mầm thành hoa trái thánh thiện, bác ái và tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng, không cần dấu lạ từ trời, vì Chúa đã là Dấu Lạ Tình Yêu rồi – Đấng ở giữa chúng con, kêu gọi chúng con trở về với Chúa. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, qua Lời Chúa hôm nay, chúng con nhận ra Chúa là dấu lạ lớn lao mời gọi sám hối. Chúng con dâng lên Chúa những tâm tình thống hối và cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã là dấu lạ cho thế hệ này như ông Giô-na cho Ni-ni-vê. Nhiều lần chúng con cứng lòng, đòi hỏi dấu lạ thay vì lắng nghe Lời Chúa và hoán cải. Xin thương xót, thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi sự chai lì, kiêu ngạo, tham lam và ích kỷ. Xin giúp chúng con trở thành mảnh đất mềm mại, sẵn sàng đón nhận ơn sám hối và biến đổi.

Lạy Chúa, Chúa dạy rằng công trình cứu độ không dựa vào sức người mà vào lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác, không nản lòng khi thấy mình còn yếu đuối, nhưng kiên trì sám hối, cầu nguyện và sống theo Lời Chúa. Xin ban sức mạnh để chúng con trung thành đáp trả dấu lạ tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, Chúa còn hơn vua Sa-lô-môn, hơn ông Giô-na. Xin cho mỗi chúng con, dù nhỏ bé yếu đuối, trở nên chứng nhân của dấu lạ Chúa: mang Tin Mừng sám hối đến cho anh em, trở thành nơi bình an cho những tâm hồn lạc lối, khao khát Chúa. Xin dùng chúng con để gieo vãi lời kêu gọi hoán cải, để nhiều người nhận ra Chúa và trở về.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là Dấu Lạ Tình Yêu vĩnh cửu, ẩn mình trong tấm bánh để nuôi dưỡng và tha thứ cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện khiêm nhường nhưng mạnh mẽ này. Xin cho giờ chầu hôm nay trở thành nguồn sức mạnh, giúp chúng con sống đời sám hối, làm vinh danh Chúa mỗi ngày. Amen.

VI. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì giờ phút thiêng liêng bên Chúa, nơi Chúa đã cho chúng con chiêm ngắm dấu lạ tình yêu và lời kêu gọi sám hối. Xin ban bình an Chúa, để khi trở về cuộc sống thường ngày, chúng con vẫn mang theo ơn hoán cải, vẫn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự, và sống xứng đáng với dấu lạ Chúa đã ban.

Xin giúp chúng con ghi nhớ Lời Chúa hôm nay: đừng đòi dấu lạ bề ngoài, nhưng hãy lắng nghe và sám hối trước dấu lạ lớn lao là Chúa Giê-su. Xin cho chúng con trở thành những tâm hồn biết hoán cải liên lỉ, trở thành mảnh đất tốt đón nhận ơn Chúa, và trở thành dấu chỉ tình yêu Chúa cho người khác. Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng và thúc đẩy chúng con. Xin Mẹ Maria – Mẹ của sự hoán cải – cầu bầu cho chúng con. Xin các Thánh và Thiên Thần cùng chúng con tôn vinh Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, gia đình và cộng đoàn. Chúng con dâng tất cả lên Chúa, vì Chúa là Đấng tha thứ và cứu độ muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon