
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I – KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Hãy Đến Với Ta
II – TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương và khát mong được ở lại với chúng con, để hướng dẫn chúng con bước đi trong chân lý, Chúa đã tự hiến mình và ẩn mình trong tấm bánh đơn sơ. Ngày lại ngày, từ Nhà Tạm, Chúa vẫn kiên nhẫn và khắc khoải chờ đợi chúng con đến gặp gỡ Chúa, để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Chúa chờ đợi chúng con đến để được thanh tẩy, để kín múc nơi Chúa sức mạnh, ân sủng và ánh sáng cho hành trình đức tin. Vì thế, giờ đây chúng con cùng nhau trở về bên Chúa.
Vì còn yếu đuối và nhiều lần vấp ngã, chúng con đến với Chúa để xin Chúa nâng đỡ, để chính Chúa trở nên sức mạnh và quyền năng giúp chúng con vững bước. Vì chúng con nghèo nàn và thiếu thốn, chúng con đến với Chúa để được chính Chúa làm gia nghiệp và sự giàu có cho đời mình. Như mảnh đất khô cằn khao khát dòng nước mát, chúng con đến với Chúa, xin Chúa tuôn đổ ân sủng và tình yêu của Ngài trên cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn thờ yêu mến Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con nhiều ân phúc chứa chan, nhất là ban máu thịt, ban sự sống đời đời của Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con biết giữ lấy hạnh phúc lớn lao này, để mãi được lớn lên trong tình yêu Chúa. Chúng con xin dâng Chúa niềm khát vọng sâu xa, và xin ban lời Ngài nuôi dưỡng tâm hồn chúng con.
Hát: Lời Ngài.
III – ĐỌC LỜI CHÚA: Ga 9, 1 – 41 )
IV – SUY NIỆM
“Ta là ánh sáng thế gian”.
Đến trần gian để giải thoát nhân loại đang đắm chìm trong tối tăm của sự dữ và sự chết, nên Đức Giêsu đã dành ba năm cuối đời để mặc khải cho con người các mầu nhiệm Nước Trời, khát mong đưa con người vào sống trong nguồn sáng thần linh đích thực của Thiên Chúa. Bên cạnh những lời giáo huấn đầy yêu thương, còn có những việc chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác.
Dưới ngòi bút sinh động của thánh Gioan, chúng ta như được chứng kiến cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với anh mù từ thuở mới sinh và phép lạ chữa lành của Người.
Vừa ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu thấy một người mù từ thuở mới sinh. Hiểu được anh ta đã trải qua bao tháng ngày đầy đau khổ, bởi anh không có khả năng cảm thụ được cái hay, cái đẹp như những con người bình thường khác; bởi anh không có khả năng lao động để mưu sinh; bởi mọi người coi sự mù lòa của anh là sự trừng phạt của tội lỗi bản thân… Đức Giêsu đã chạnh lòng thương xót. Ngài bảo các môn đệ biết anh ta bị như thế không phải do tội của anh hay của cha mẹ anh, nhưng đây là cơ hội để Thiên Chúa biểu lộ quyền năng và vinh hiển của Người.
Đức Giêsu lấy bùn trộn với nước bọt, xức vào mắt anh và truyền lệnh cho anh đi rửa ở hồ Silôê. Anh vâng lời đi rửa và đã được sáng mắt. Khi anh được chữa lành thì Đức Giêsu đã rời khỏi đó. Khi thấy anh được sáng mắt, những người lân cận ngờ ngợ, và cùng nhau thắc mắc không biết có phải là anh hay không, hay chỉ là một người giống anh. Họ bắt đầu tranh luận về việc anh được chữa lành và về lai lịch của Người đã chữa lành cho anh.
Khi bị dẫn tới trước mặt những người Pharisêu, anh vẫn khẳng định anh chính là người bị mù trước đây và chính Đức Giêsu đã làm phép lạ chữa cho anh được sáng mắt. Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, có đến bảy lần anh ta khẳng định chính Đức Giêsu đã chữa lành cho anh. Số bảy là con số hoàn hảo, như khẳng định rằng anh đã được chữa lành hoàn toàn. Dù bị chất vấn, nguyền rủa, dù bị áp đặt phải chối bỏ ân huệ Đức Giêsu đã làm cho mình, nhưng anh vẫn không hề sợ sệt và mạnh dạn tuyên bố: “Nếu người này không từ Thiên Chúa mà đến, thì đã chẳng làm được gì đâu!”. Khi anh bị trục xuất ra khỏi hội đường, Đức Giêsu đến gặp anh, đối thoại với anh và dẫn anh đến việc tuyên xưng đức tin: Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Anh thưa: “Lạy Thầy, con tin”, rồi sấp mình trước mặt Người.
Đức Giêsu đã chữa lành sự mù lòa về thể xác, và đồng thời cũng chữa anh khỏi sự mù lòa của tâm hồn. Thái độ sấp mình của anh mù là thái độ thờ lạy, tôn vinh, và cũng là sự biểu lộ niềm tin, cho thấy anh đã nhận ra thiên tính của Ngài.
Đức Giêsu đã đưa người mù từ thuở mới sinh trải qua một hành trình tuyệt diệu: bóng tối và sự dữ đã bị đẩy lùi, và anh đã nhận ra Đấng là ánh sáng. Đức Giêsu đã dẫn anh qua một giai đoạn quyết định: từ việc nhìn nhận Đức Giêsu là một ngôn sứ, đến xác tín rằng Người từ Thiên Chúa mà đến, và cuối cùng tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa.
Trong khi người mù được thấy, thì những người Do Thái, vì kiêu hãnh và cố chấp, không tin vào những dấu lạ của Đức Giêsu, nên lại lao mình vào sự mù lòa. Họ từ chối Đức Giêsu là ánh sáng thật. Khốn thay cho họ! Đức Giêsu đã nói: “Chính vì để luận phạt mà Ta đã đến thế gian, hầu những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, còn những kẻ đã xem thấy lại trở nên đui mù.”
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã dùng Bí tích Rửa Tội để dẫn đưa chúng con từ chốn tối tăm vào ánh sáng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn bước theo ánh sáng của niềm tin, để được hưởng hồng ân cứu độ, hồng ân mà chính Chúa đã tử nạn và phục sinh để đem lại cho tất cả chúng con.
(Xin cộng đoàn quỳ thinh lặng và cầu nguyện trong ít phút).
Hát: Tìm về chân thiện mỹ (Chúa là chân thiện mỹ…)
V – CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng vĩnh cửu, ánh sáng không bao giờ lụi tàn. Chúa là ánh sáng chiếu soi cho toàn thể Giáo Hội và cho từng người chúng con trong cuộc lữ hành trần gian này. Chúa đã dùng Lời Chúa và các Bí tích để chiếu tỏa ánh sáng của Ngài trên cuộc đời chúng con.
Tuy nhiên, không thiếu những lúc chúng con mải miết chạy theo những đam mê thế trần, sống thiếu bác ái, công chính… Chúng con đã vấp ngã như lời thánh Phaolô đã nói:“Sự thiện tôi muốn làm thì tôi lại không làm, còn sự dữ tôi không muốn làm thì tôi lại cứ làm.” Và tâm hồn chúng con cũng trở nên mù tối.
Đoạn Tin Mừng hôm nay như một bản xét mình cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con, trong những ngày còn lại của Mùa Chay thánh này, biết thức tỉnh và hồi tâm, biết vượt thắng các đam mê, tích cực học hỏi Lời Chúa, học Giáo lý và đón nhận hồng ân của Chúa qua các Bí tích, để nhờ ơn Chúa mà sống đời thánh thiện.
Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời để tôn vinh, thờ lạy và yêu mến Chúa, đồng thời biết dùng chính đời sống mình để biểu lộ niềm tin vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng thế gian, là ánh sáng đem lại tình yêu và ơn cứu độ muôn đời. Xin dùng chúng con như những chứng nhân thắp sáng niềm tin, để đưa anh chị em chúng con trở về sống hiệp thông với Chúa, với niềm khát khao vô biên là được thừa hưởng Ơn Cứu Độ, gia nghiệp Nước Trời muôn đời. Amen.
Hát kết: Thắp sáng lên