
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us, Septemper 2022
|
Sunday, Septemper 4, 2022 Luke 14:25-33 Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost? (Luke 14:28) Have you heard of the National Monument of Scotland? If not, that’s not surprising. It was never finished. Planned as a replica of the Parthenon in Athens, the project ran out of funds shortly after its six-ton foundation stone was laid. It’s now known as “Edinburgh’s Disgrace.” Its unfinished pillars stand as a sobering tribute to poor planning. That sounds a lot like the builders Jesus describes in today’s Gospel. Who would build a tower without first calculating the money needed to complete it? Jesus asks. It seems obvious. But Jesus wasn’t talking only about the cost of construction. He was talking about the cost of discipleship. Jesus wanted the people to understand what following him would mean. Becoming his disciple would change how they prayed, where they lived, and what their future held. Following Jesus would require them to take up their cross, and he wanted them to choose it with eyes wide-open. Jesus loved them. He didn’t want them to end up like those Edinburgh builders, unable to finish what they had started. In some ways, we’re all a bit like that unfinished monument: works in progress. But the good news is that we can finish. We just need to keep on choosing to follow Jesus. Jesus tells us that our journey will require more than our own natural resources—not to discourage us, but to point us to God, the finisher of our faith (Hebrews 12:2). Jesus says, “Come, follow me.” He knows the challenges you will face, and he doesn’t want you to give up when you realize it costs you more than you expected. He has all the grace you need to resist temptation. His love will strengthen you on your path toward heaven. And he has deep pockets, overflowing with mercy, to help you choose him day after day. “Lord, I need the riches of your grace today!” |
Suy niệm Chúa Nhật, ngày 04.9.2022 Lc 14,25-33 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?” (Lc 14,28). Bạn có bao giờ nghe nói về Đài Tưởng niệm Quốc gia ở Scotland chưa? Nếu chưa, điều đó không có gì ngạc nhiên. Tượng đài đó không bao giờ hoàn thành. Được hoạch định như một bản sao của Đền Parthenon ở Athens (Hy Lạp), dự án đã cạn kiệt ngân quỹ ngay sau khi đặt khối đá nặng 6 tấn. Bây giờ nó được biết đến là “Edinburgh’s Disgrace (Sự Hổ Thẹn của Edinburgh)”. Những cái cột dở dang của nó đứng như một sự biểu trưng đúng mực đối với việc hoạch định kém. Điều đó nghe rất giống như những người xây dựng mà Chúa Giêsu mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu hỏi: Ai muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?” (Lc 14,28). Điều đó dường như rõ ràng. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ đang nói về phí tổn xây dựng. Người còn nói về cái giá mà người môn đệ phải chịu. Chúa Giêsu muốn dân chúng hiểu việc đi theo Người nghĩa là gì. Trở nên môn đệ của Người sẽ phải thay đổi cách họ cầu nguyện, nơi họ đã sống và tương lai của họ. Việc đi theo Chúa Giêsu sẽ đòi hỏi họ vác lấy thập giá của họ và Người muốn họ chọn nó với đôi mắt rộng mở. Chúa Giêsu yêu thương họ. Người không muốn họ kết thúc giống như những người xây dựng ở Edinburgh, không thể hoàn thành những gì đã khởi sự. Một cách nào đó, tất cả chúng ta đều có một chút giống như tượng đài dở dang: những công trình đang trong tiến độ. Nhưng tin tốt lành là chúng ta có thể hoàn thành. Chúng ta chỉ cần liên tục lựa chọn đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng hành trình của chúng ta sẽ đòi hỏi nhiều hơn năng lực tự nhiên của chính chúng ta – không phải để làm chúng ta nản lòng, nhưng để hướng chúng về Thiên Chúa, Đấng kiện toàn lòng tin của chúng ta (x. Dt 12,2). Chúa Giêsu nói: “Hãy đến, theo tôi”. Người biết những thách đố mà bạn sẽ đối diện và Người không muốn bạn bỏ cuộc khi bạn nhận ra việc theo Chúa đòi bạn phải trả giá đắt hơn bạn tưởng. Người đã có tất cả ân sủng mà bạn cần để chống lại cám dỗ. Tình yêu của Người sẽ làm cho bạn mạnh mẽ trên con đường bạn tiến về thiên đàng. Và Người có những cái túi sâu, chứa đựng tràn trề lòng thương xót để giúp bạn lựa chọn Người ngày này qua ngày khác. “Lạy Chúa, con cần dư tràn ân sủng của Chúa hôm nay”. |