Chầu Thánh Thể – Ngày 01.03.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, trong sự hiện diện linh thiêng của Chúa, chúng con quỳ gối trước nhan Thánh Chúa với lòng biết ơn và yêu mến. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thể, chính mình Chúa, làm nguồn nuôi dưỡng và bảo vệ linh hồn chúng con, giống như Chúa đã mở rộng vòng tay đón nhận và chúc lành cho các trẻ nhỏ trong đoạn Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con hãy trở nên như trẻ nhỏ để đón nhận Nước Trời. Trong giờ chầu này, chúng con xin được học từ nơi Chúa sự đơn sơ, tin tưởng và khiêm nhường của những tâm hồn trẻ thơ. Xin Chúa giúp chúng con biết cởi bỏ những gánh nặng của sự kiêu ngạo, những lo lắng và toan tính, để lòng chúng con được nhẹ nhàng và sẵn sàng đón nhận tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, lời dạy của Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con biết mở lòng đón nhận những người yếu đuối, những kẻ bé mọn trong cuộc sống. Chúa không chỉ bảo vệ các trẻ nhỏ, mà còn coi những ai giống như các em là những người xứng đáng được Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con biết sống yêu thương, không bao giờ loại trừ hay ngăn cản bất kỳ ai đến với Chúa, nhưng biết dùng đời sống của mình để dẫn đưa mọi người đến gần Chúa hơn.

Trong giờ chầu này, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa những yếu đuối, vấp ngã, và những tâm hồn chai cứng của mình. Xin Chúa đụng chạm và biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con được đổi mới trong tình yêu của Chúa, trở nên những người con của ánh sáng, sống đời đơn sơ và khiêm nhường như Chúa mong muốn.

Lạy Chúa, khi chúng con chiêm ngắm sự khiêm nhường và yêu thương vô biên của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, xin Chúa dạy chúng con biết yêu thương và phục vụ anh chị em mình bằng tất cả tấm lòng. Xin cho chúng con trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Mừng, để cuộc sống của chúng con trở thành lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho giờ chầu này trở thành một khoảnh khắc bình an, nơi chúng con được gần Chúa và để Chúa dạy dỗ chúng con. Xin chúc lành và dẫn dắt chúng con trên con đường yêu thương và phục vụ, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cúi mình trước sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài, trái tim con tràn ngập lòng kính yêu và biết ơn. Qua tấm bánh Thánh Thể này, Ngài không chỉ ban chính mình làm lương thực thần linh, mà còn bày tỏ một tình yêu dịu dàng, sâu sắc dành cho từng người chúng con. Trong thinh lặng thánh thiêng, con lắng nghe lời Ngài dạy, để tâm hồn con được nuôi dưỡng bởi sự thật và tình yêu.

Hôm nay, qua Tin Mừng, con chiêm ngắm hình ảnh những trẻ nhỏ được đưa đến với Chúa. Ngài không chỉ đặt tay chúc lành cho chúng, mà còn mời gọi con học nơi chúng một bài học quý giá: sự đơn sơ, tín thác, và lòng khiêm nhường. Ngài nói rằng: “Nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng.”

Lạy Chúa Thánh Thể, nơi trẻ nhỏ, con thấy được một tâm hồn trong sáng, không bị ô nhiễm bởi những toan tính của thế gian. Chúng tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của cha mẹ và những người xung quanh. Ngài mời gọi con cũng phải có lòng tín thác như thế đối với Thiên Chúa. Nhưng lạy Chúa, nhiều lần con đã để lòng mình xa rời sự đơn sơ ấy. Con để những lo toan, tính toán và hoài nghi làm mờ đi niềm tin trong sáng vào Ngài. Xin Thánh Thể Chúa thanh tẩy con, để con biết trở lại như một trẻ nhỏ, hoàn toàn phó thác vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Ngài đã ôm lấy những trẻ nhỏ và chúc lành cho chúng, một cử chỉ đầy yêu thương và che chở. Điều ấy nhắc nhở con rằng, trong ánh mắt của Chúa, con cũng là một đứa trẻ cần được dẫn dắt, yêu thương và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin giúp con biết khiêm nhường nhận ra rằng, con không thể tự mình bước đi mà không có Ngài. Mỗi bước chân con đều cần sự hiện diện và ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã bất bình khi các môn đệ ngăn cản những trẻ nhỏ đến với Ngài. Qua đó, Ngài nhắc con đừng bao giờ là rào cản cho người khác đến gần Chúa. Nhiều lần trong đời, con vô tình hay hữu ý đã khiến người khác cảm thấy xa lạ với tình yêu Thiên Chúa vì sự thiếu bao dung, sự phán xét, hay sự ích kỷ của con. Xin dạy con biết sống yêu thương, để đời sống con trở thành cầu nối, không phải bức tường, dẫn người khác đến với Ngài.

Ngài nói: “Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó.” Lạy Chúa, con nhận ra rằng nước Thiên Chúa không dành cho những ai quá tự mãn, kiêu ngạo, hay cậy dựa vào sức riêng mình. Xin dạy con biết mở lòng để đón nhận ân sủng Chúa với tâm hồn đơn sơ và lòng biết ơn, như một đứa trẻ hạnh phúc nhận lấy món quà từ tay cha mẹ.

Lạy Chúa Thánh Thể, trước bí tích tình yêu này, con cảm nghiệm được sự dịu dàng và bao dung của Ngài. Con muốn dâng lên Chúa toàn bộ cuộc đời con, với những yếu đuối, những nỗi sợ hãi, và cả những niềm hy vọng nhỏ bé. Con tin rằng, như Ngài đã ôm những trẻ nhỏ trong Tin Mừng, Ngài cũng đang ôm lấy con trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Xin giúp con sống mỗi ngày với trái tim trong sáng, yêu thương và tín thác. Xin cho con biết yêu Chúa và yêu tha nhân bằng một tình yêu đơn sơ, không toan tính. Và khi con lạc lối trong những nỗi lo âu của cuộc đời, xin dẫn con trở lại, như một đứa trẻ tìm về vòng tay an toàn của cha mẹ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tôn vinh Ngài, Đấng yêu thương và chúc lành cho con từng ngày. Xin cho giờ chầu này trở thành khoảnh khắc con tìm lại sự bình an, niềm vui, và sự đơn sơ trong tâm hồn. Xin Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng con, để con luôn bước đi trong ánh sáng của Ngài và trở nên chứng nhân cho tình yêu Chúa trong thế giới này.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

Lời Chúa: Mc 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

4. SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay mở ra một hình ảnh vô cùng dịu dàng và gần gũi của Đức Giêsu, khi Ngài ôm lấy những trẻ nhỏ và chúc lành cho chúng. Đây không chỉ là một cử chỉ yêu thương, mà còn là một bài học sâu sắc về bản chất Nước Thiên Chúa và cách chúng ta được mời gọi sống đời sống đức tin. Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta hãy đặt mình trước Chúa, để suy ngẫm về những lời dạy đơn sơ mà thấm đượm tình yêu và sự thật.

Hình ảnh những người đưa trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu để được Ngài đặt tay và chúc lành là một lời nhắc nhở về tấm lòng tin tưởng và sự khao khát của con người đối với Thiên Chúa. Họ không tìm đến Chúa vì điều gì cao siêu, mà đơn giản là để con cái mình nhận được sự chúc lành từ Ngài. Đây là một hành động bày tỏ đức tin chân thành, đặt trọn niềm hy vọng vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Nhưng hành động của các môn đệ khi khiển trách họ lại cho thấy một quan niệm sai lầm, rằng chỉ những người “xứng đáng” mới được đến gần Đức Giêsu. Đối với các môn đệ, trẻ nhỏ có lẽ không đủ quan trọng, không có chỗ trong một cộng đoàn hướng tới những điều lớn lao hơn. Thái độ ấy đã khiến Đức Giêsu “bất bình” và mạnh mẽ sửa dạy họ.

Đức Giêsu khẳng định: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng.” Đây là một lời dạy đầy ý nghĩa, mở ra cho chúng ta một chân trời mới về cách hiểu Nước Thiên Chúa. Trẻ nhỏ không có quyền lực, không có địa vị, không sở hữu tài sản, và hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Chúng là biểu tượng của sự khiêm nhường, trong sáng và tin tưởng tuyệt đối. Chúa Giêsu không chỉ yêu thương trẻ nhỏ vì sự dễ thương hay yếu đuối của chúng, mà vì chúng đại diện cho cách thức chúng ta cần phải đón nhận Nước Trời: với một trái tim đơn sơ, khiêm nhường, và hoàn toàn cậy trông vào Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi: Tôi đang đến với Chúa bằng tâm hồn nào? Trong cuộc sống, chúng ta thường bị cuốn vào những toan tính, lo âu, và tham vọng, khiến tâm hồn trở nên nặng nề và xa cách Chúa. Chúng ta có thể dễ dàng rơi vào thái độ tự mãn, dựa vào sức riêng, và quên rằng tất cả những gì chúng ta có đều là ân sủng của Thiên Chúa. Trẻ nhỏ không có gì để tự hào hay khoe khoang; chúng sống hoàn toàn trong sự tín thác. Trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi để cởi bỏ những gánh nặng của mình, trở về với tâm hồn đơn sơ, phó thác hoàn toàn vào Chúa, như một đứa trẻ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Cử chỉ Chúa Giêsu ôm lấy các trẻ nhỏ và chúc lành cho chúng là một hành động đầy ý nghĩa. Ngài không chỉ ban ơn phước một cách xa cách, mà còn cúi xuống, ôm lấy chúng với tình yêu vô bờ. Hành động ấy cho thấy rằng Thiên Chúa không chỉ là Đấng quyền năng cao cả, mà còn là Đấng yêu thương và gần gũi, luôn muốn ôm lấy từng người chúng ta trong tình yêu của Ngài. Trước Thánh Thể, chúng ta cũng cảm nhận được tình yêu ấy: Chúa Giêsu hiện diện nơi đây, sẵn sàng đón nhận và chúc lành cho chúng ta, bất kể chúng ta là ai, bất kể chúng ta mang theo những yếu đuối hay bất toàn nào.

Lời Chúa hôm nay cũng là lời mời gọi chúng ta nhìn lại cách chúng ta đối xử với những người bé nhỏ, yếu đuối, và không có tiếng nói trong xã hội. Đức Giêsu không chỉ yêu thương trẻ nhỏ, mà còn dạy rằng ai tiếp nhận chúng, là tiếp nhận chính Ngài. Điều này mở rộng ý nghĩa: những ai sống khiêm nhường, nhỏ bé, và đơn sơ đều phản ánh chính khuôn mặt của Thiên Chúa. Trong cuộc sống, có thể chúng ta đã từng vô tình “ngăn cản” những người như thế đến với Chúa, bằng cách phán xét, loại trừ, hay thờ ơ. Trước Thánh Thể, chúng ta được mời gọi để xin Chúa biến đổi tâm hồn, để chúng ta biết mở rộng vòng tay, đón nhận mọi người với tình yêu thương và lòng kính trọng

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong thinh lặng linh thiêng này, con quỳ trước Thánh Thể Ngài, tâm hồn con tràn ngập suy tư sau khi nghe Lời Chúa. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, con cảm nhận được tình yêu bao la của Ngài dành cho các trẻ nhỏ, và một lời mời gọi sâu sắc dành cho chính con: sống với trái tim đơn sơ và khiêm nhường như trẻ thơ để bước vào Nước Trời.

Lạy Chúa, con xúc động trước hình ảnh Ngài giang rộng vòng tay đón nhận những em nhỏ, đặt tay chúc lành và yêu thương các em. Con nhận ra rằng, trong ánh mắt của Chúa, mọi tâm hồn đơn sơ đều quý giá, dù là nhỏ bé, yếu đuối hay bị thế gian coi thường. Nhưng lạy Chúa, bao lần con đã để những bận rộn, toan tính, và thói quen ích kỷ của mình che lấp đi khả năng nhìn thấy sự quý giá của những tâm hồn bé nhỏ xung quanh con.

Chúa nhắc nhở các môn đệ và cũng là nhắc nhở con: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng.” Con nhận ra rằng, đôi khi chính con đã trở thành một cản trở. Những thành kiến, sự thờ ơ, và lòng kiêu ngạo đã khiến con xa rời tinh thần của Nước Trời. Xin Chúa giúp con nhận ra rằng, không phải sự cao trọng hay địa vị đưa con đến gần Chúa, mà chính sự đơn sơ, tín thác, và lòng khao khát được yêu thương như trẻ nhỏ mới là con đường dẫn con vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa dạy con rằng “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó.” Con hiểu rằng, để đón nhận Nước Trời, con phải biết buông bỏ những gánh nặng của sự lo lắng, tham vọng, và sự kiểm soát của chính mình. Con cần học cách sống với một trái tim cởi mở, tin tưởng và phó thác như trẻ thơ trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Trước Thánh Thể Ngài, con xin dâng lên Chúa tất cả những gì làm cản trở tâm hồn con: những nỗi sợ, những nỗi đau, và cả những tội lỗi đã làm con xa Chúa. Xin Chúa chạm đến tâm hồn con, chữa lành con, và giúp con biết sống với một trái tim trong sáng, luôn khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời.

Lạy Chúa Giê-su, con cũng xin dâng lên những trẻ nhỏ trên khắp thế giới, đặc biệt là những em đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đói nghèo, hay bị bỏ rơi. Xin Chúa ôm lấy các em như Chúa đã ôm những trẻ nhỏ trong Tin Mừng, và ban cho các em sự bình an, niềm hy vọng, và một tương lai đầy ánh sáng.

Cuối cùng, lạy Chúa, xin giúp con sống như một chứng nhân của tình yêu Chúa trong thế giới hôm nay. Xin cho con biết đón nhận mọi người xung quanh với trái tim yêu thương và lòng bao dung, đặc biệt là những người bé mọn, yếu đuối và bị gạt ra bên lề.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin ban cho con một trái tim đơn sơ, tín thác, và tràn đầy yêu thương, để con luôn thuộc về Ngài và sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái Chúa. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con chiêm ngắm tình yêu dịu dàng và lòng nhân hậu của Ngài qua hình ảnh Chúa dang tay đón nhận những trẻ nhỏ. Chúa dạy chúng con rằng Nước Trời thuộc về những ai có tâm hồn đơn sơ, trong sáng như trẻ thơ. Xin Chúa giúp chúng con biết từ bỏ những tham vọng, ích kỷ và kiêu căng của mình, để sống với lòng đơn sơ, khiêm nhường và tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa, Đấng yêu thương những tâm hồn bé nhỏ, chúng con xin Chúa chúc lành cho tất cả trẻ nhỏ trên thế giới, đặc biệt là những em bé đang chịu khổ đau, thiếu thốn và bị bỏ rơi. Xin Chúa ban cho các em được sống trong sự bảo bọc của tình yêu và bình an của Chúa. Xin dạy chúng con biết học nơi trẻ nhỏ sự hồn nhiên, lòng tin tưởng và tình yêu trong sáng, để chúng con luôn mở lòng đón nhận Nước Trời với tâm hồn đơn sơ, như lời Chúa mời gọi.

Lạy Chúa, Đấng mời gọi chúng con sống tình yêu thương, Chúa đã trách các môn đệ khi họ ngăn cản người khác đến với Chúa. Chúa mời gọi chúng con sống quảng đại, không phán xét hay loại trừ bất kỳ ai. Xin giúp chúng con biết mở rộng vòng tay, sẵn sàng đón nhận những ai đang tìm kiếm Chúa, đặc biệt là những tâm hồn yếu đuối, lạc lối. Xin Chúa biến chúng con thành những chứng nhân tình yêu, để qua đời sống chúng con, mọi người nhận ra rằng Chúa luôn gần gũi và sẵn lòng đón nhận tất cả.

Lạy Chúa, Đấng luôn ban ơn lành, hình ảnh Chúa đặt tay và chúc lành cho các trẻ nhỏ nhắc nhở chúng con rằng mọi phúc lành đều đến từ Chúa. Xin Chúa đổ tràn ân sủng của Ngài trên chúng con, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi làm con cái Chúa. Xin dạy chúng con biết trân trọng và gìn giữ những phúc lành mà Chúa đã ban, và biết chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân, đặc biệt là những người bé mọn và yếu thế trong xã hội.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giây phút lắng đọng và linh thiêng này, con quỳ trước nhan Ngài, dâng lên lời cảm tạ từ sâu thẳm trái tim. Con cảm tạ Chúa vì sự hiện diện đầy yêu thương và gần gũi của Ngài trong Thánh Thể, nơi con được nghỉ ngơi trong bình an và kín múc sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục hành trình đức tin. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con được chiêm ngắm tấm lòng yêu thương và ân cần của Chúa dành cho những trẻ nhỏ, và con cảm nhận được lời mời gọi của Chúa dành cho chính con, để con sống như một trẻ nhỏ trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì hình ảnh đẹp đẽ và xúc động khi Chúa dang rộng vòng tay, đón nhận những trẻ nhỏ và đặt tay ban phúc lành cho chúng. Chúa đã không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ các em trước sự ngăn cản của các môn đệ, mà còn dạy con bài học quý giá về tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và tín thác. Con nhận ra rằng, trước mặt Chúa, con cũng là một đứa trẻ nhỏ bé, yếu đuối và luôn cần đến tình yêu cùng sự chăm sóc của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con đến gần Ngài, để được đón nhận và sống trong ân sủng tràn đầy của Nước Thiên Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì đã dạy con biết rằng Nước Thiên Chúa không dành cho những ai tự mãn, cậy dựa vào sức mình, nhưng cho những tâm hồn biết sống đơn sơ và phó thác. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con rằng để bước vào Nước Trời, con phải học nơi trẻ nhỏ sự tin tưởng, sự mở lòng và lòng biết ơn. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm gương cho con về một tình yêu không phân biệt, một tình yêu bao dung, sẵn sàng đón nhận mọi người, đặc biệt là những người bé nhỏ, yếu thế.

Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Ngài vì sự dịu dàng và kiên nhẫn của Ngài trong việc dạy dỗ các môn đệ, và cả chính con hôm nay. Các môn đệ, trong sự hiểu lầm và cứng lòng, đã cố gắng ngăn cản những người đưa trẻ nhỏ đến với Chúa. Nhưng Chúa đã bày tỏ sự bất bình, không phải để trách phạt, mà để hướng dẫn họ nhận ra giá trị của sự khiêm nhường, lòng yêu thương, và sự quan trọng của việc đón nhận Nước Trời với một trái tim đơn sơ. Con cảm tạ Chúa vì đã không ngừng nhắc nhở con rằng, con đường theo Chúa không phải là con đường tìm kiếm danh vọng hay quyền lực, mà là con đường của sự đơn sơ, nhỏ bé và hoàn toàn tín thác vào Ngài.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho con và cho toàn nhân loại. Hình ảnh Chúa ôm lấy những trẻ nhỏ không chỉ là biểu hiện của tình yêu, mà còn là lời mời gọi con mở lòng để đón nhận tình yêu ấy cách trọn vẹn. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con sống với một tâm hồn như trẻ nhỏ, không vướng bận bởi những toan tính ích kỷ hay những lo âu không cần thiết, mà luôn tin tưởng rằng Ngài đang dẫn dắt và bảo vệ con trên mọi nẻo đường.

Con xin dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối, những lỗi lầm, và những khát khao của con. Xin Chúa tiếp tục thanh tẩy tâm hồn con, để con được trở nên như trẻ nhỏ, biết sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Ngài. Xin dạy con biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, biết sống đơn sơ và phó thác, để con được cảm nghiệm niềm vui và bình an đích thực trong Nước Thiên Chúa.

Nguyện lời cảm tạ này trở thành của lễ chân thành dâng lên Chúa, và xin cho giờ chầu này trở thành nguồn sức mạnh giúp con sống mỗi ngày trong ân sủng và tình yêu của Ngài. Xin danh Chúa được tôn vinh và chúc tụng đến muôn đời.

Comments are closed.

phone-icon