Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát kính Thánh Thể.
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con, Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể, để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đã hạ mình đến tận cùng, và không thể hạ mình hơn được nữa, để ở lại với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể dưới hình bánh, một chiếc bánh đơn sơ, bé nhỏ, mong manh.
Lạy Chúa Giêsu, với sự hiểu biết và suy luận của loài người, chúng con không thể hiểu biết và suy luận cho thấu đáo về tình yêu ấy, một tình yêu vượt trên mọi tình yêu, một tình yêu không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Bởi vì trong tấm bánh đơn sơ bé nhỏ, Chúa không chỉ hiện diện với chúng con bằng uy quyền vinh quang và sáng láng của Thiên Chúa, mà Chúa còn hiện diện với chúng con bằng nhân tính của Ngài. Nghĩa là, trong chiếc bánh đó, chứa đựng trọn vẹn trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. Chính vì thế mà Chúa luôn thao thức mời gọi con cái của Ngài đến và đón nhận tình yêu Chúa, để Ngài trao ban hồng ân bất tận cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với ngôn ngữ và tình cảm của loài người, chúng con không thể nói và diễn tả cho hết được tình yêu của Chúa dành để cho chúng con qua Bí tích Thánh Thể.
Chúng con chỉ biết sấp mình thờ lạy tình yêu cao cả ấy, một tình yêu không tính toán, không đo lường bằng trí khôn, tình cảm của loài người. Thế nhưng, trái với lòng nhân từ bao la yêu thương của Chúa, thay vì đáp lại tình yêu vô biên bất tận của Thiên Chúa, chúng con lại thờ ơ và ngại ngùng khi đến với Chúa qua Bí Tích Thánh Thể. Tệ hơn nữa, mỗi người chúng con còn là hình ảnh của người con thứ trong dụ ngôn “Đứa con hoang đàng”, sẵn sàng làm theo những gì mình muốn, bất chấp tới sự mời gọi của Chúa mà chỉ muốn sống thỏa mãn cho riêng mình, cho con người tự nhiên đầy xác thịt của mình.
Lạy Chúa, tuy chúng con xấu xa như thế, nhưng tình yêu của Chúa vẫn đong đầy. Như người cha nhân hậu trong trong dụ ngôn ấy, Chúa vẫn mong mỏi chờ đợi và tha thứ cho chúng con. Tình yêu ấy vẫn luôn là sức mạnh vô biên, lôi bật chúng con thoát ra được những ràng buộc và lôi kéo của thế gian, để chúng con đến với Chúa. Xin Chúa luôn tha thứ, và khoan dung hơn với chúng con, để một khi đến với Chúa, chúng con cảm thấy tâm hồn bình an, thanh thản, và tìm được một nơi nương tựa vững chắc cho tâm hồn chúng con. Xin Chúa đốt lên trong tâm hồn chúng con sức nóng của Chúa Thánh Thần, để nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Linh, tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất phì nhiêu, mà đón nhận hạt giống lời Chúa gieo vãi qua bài Phúc Âm hôm nay.
Hát: Lời Ngài
III. ĐỌC PHÚC ÂM: Lc 15, 21 – 32
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời Chúa mà chúng con vừa nghe, Thánh Luca thuật lại dụ ngôn “Đứa con hoang đàng”. Thêm một lần nữa, Chúa muốn chúng con nhận ra được tình yêu của Chúa. Vì Chúa là một người Cha nhân ái, độ lượng và bao dung, nên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người.
Thiên Chúa như người cha trong dụ ngôn, sẵn sàng trao phần gia tài cho đứa con thứ, để nó đi lập nghiệp, không ngần ngại hay ngăn cản, mặc dù theo kinh nghiệm từng trải và suy luận của một người cha, ông dư biết điều gì sẽ xảy đến cho người con thứ của mình khi nó rời khỏi mái nhà của ông. Điều mà thánh Luca muốn nêu bật trong dụ ngôn này là tình yêu của người cha. Thay vì bực tức oán giận con, hoặc mong những sự chẳng lành đến để giáo dục đứa con, để làm cho nó sáng mắt ra sau những ngày đi hoang, thì người cha vẫn yêu thương, mong mỏi và chờ đợi con trở về. Và khi trở về, ông đã chạy tới ôm chầm lấy đứa con yêu quí. Về đến nhà, ông không cần phải nghe những lời thú tội của đứa con hoang đàng, mà đã truyền gọi gia nhân phải mau đem tới cho cậu áo để mặc, giày để đi và nhẫn để xỏ vào tay, lại còn bày tiệc thật lớn để ăn mừng đứa con “đã mất mà nay tìm thấy, đã chết mà nay sống lại”.
Chúa tốt lành là thế, trong khi tâm địa loài người chúng con lại quá xấu xa, được thể hiện qua người con cả. Anh ta từ chối không vào dự tiệc vui mừng với đứa em lưu lạc trở về, và không nhìn nhận em của mình nữa. Anh ta ghen tỵ với em của mình, và chính sự ghen tỵ làm cho anh ra mù quáng, nên không còn sáng suốt nhận ra người mình đang đố kỵ là em ruột của mình. Chúng con cũng vậy, thay vì tha thứ cảm thông cho anh em mình, thì chúng con lại thường lên án hay dèm pha trách móc. Thay vì vui mừng trước sự thành công của anh em đồng loại, thì chúng con lại bực bội, ghen tức, triệt tiêu nhau.
Lạy Chúa, chúng con là những con người tội lỗi và đầy nhỏ nhen. Chỉ có tình yêu quảng đại của Chúa mới có thể biến đổi chúng con, làm cho tâm hồn chúng con sáng lên, giúp chúng con có cái nhìn đúng với giá trị của mình, và biết nhìn tha nhân với trọn vẹn phẩm giá của họ. Xin Chúa cho chúng con nhìn ra được con người thật của mình: Chúng con là ai, là loại người nào. Nếu là người con thứ đang lạc lối hoang đàn, xin giúp chúng con sẵn sàng trở về cùng Chúa; nếu là con cả lạnh lùng, xin giúp chúng con biết sống quảng đại hơn, bao dung hơn. Xin giúp chúng con biết cách cư xử sao cho đẹp lòng Chúa, đúng với anh em và với chính mình. Nhờ đó, từng người và mỗi người chúng con đều được sống trong mái ấm gia đình có Chúa là người Cha đầy tình yêu thương và tha thứ.
Hát: Hãy Sám Hối và Canh Tân
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, Chúa muốn mời gọi chúng con đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, để chiêm ngắm, thờ lạy và kính mến Chúa. Nhìn lên Thánh Thể Chúa, chúng con thấy được tình yêu bao la của Chúa, một tình yêu không ngừng tha thứ và trao ban, một tình yêu vượt trên mọi tư tưởng, tiêu chuẩn, và phán đoán của chúng con. Và trước tình yêu Chúa, một khi cảm nhận được Chúa yêu thương cảm thông, chúng con cũng biết yêu thương, cảm thông cho anh em mình. Amen
Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương