
Sr. Maria Phạm Nhung, OP
Kính thưa quý độc giả,
Hôm nay là ngày thứ mười chín của Tháng Mân Côi, chúng ta – những người con của Mẹ – tiếp tục dành ít phút khi đêm về để đến thì thầm với Mẹ trong chuỗi 30 buổi tối liên tiếp sống với Mẹ trong chủ đề: “THÌ THẦM VỚI MẸ”.
Trong hành trình 30 ngày này, chúng ta khao khát được để con tim nghỉ ngơi bên trái tim từ mẫu của Mẹ, học nơi Mẹ sự kiên vững trong đức tin, lòng mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa, và sự kiên trì trong cầu nguyện. Mỗi ngày, qua một lời nhắn nhủ của Mẹ, chúng ta được dẫn bước vào sâu hơn trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa Giêsu, nhờ sự đồng hành và tình yêu mẫu tử của Mẹ Maria.
ĐÊM THỨ 19: ngày 19/10
“Hãy cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu hứa ban Thánh Thần”
Đức Giêsu đã được vinh hiển bên Cha, mà những người Ngài yêu thương vẫn còn ở trần gian, và sứ vụ Ngài trao cho họ vẫn còn đó; Ngài muốn ở bên họ, tiếp tục hỗ trợ họ, để họ chu toàn tốt ơn gọi và sứ mạng của người môn đệ, nên Ngài đã xin Chúa Cha cử Đấng Bảo trợ đến, để nhờ Ơn Thánh và sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, môn đệ của Chúa mới có đủ sức hiểu và can đảm thi hành bổn phận của chứng nhân.
Lạy Mẹ Maria, trong ngày Chúa Thánh Thần được ban cho các Tông đồ, Mẹ cũng ở đó để lãnh nhận Ơn ban từ Đấng Phục sinh. Từ ngày đó, Giáo Hội Chúa lớn mạnh dù gặp rất nhiều chống đối khó khăn, bao chứng nhân đã can đảm làm chứng cho Chân lý dù phải lao tù đầu rơi máu chảy. Ơn đó cũng được ban cho chúng con khi chúng con lãnh Bí tích Rửa tội, nhất là Bí tích Thêm sức. Xin Mẹ giúp chúng con cũng được lớn lên trong Ơn Thánh, thêm hiểu biết và yêu mến Chúa, can đảm sống Đức Tin Mừng mỗi ngày.
Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo, xin Chúa thương thánh hóa, chúc phúc, nâng đỡ và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên các tông đồ của Chúa, đang miệt mài vì Chúa và các linh hồn, giúp các Ngài luôn hăng say nhiệt thành trên mọi cánh đồng truyền giáo… xin cũng giúp mỗi chúng con ý thức góp phần mình vào sứ vụ cao cả này.
Cùng dâng Mẹ chục kinh Mân Côi và những hy sinh góp nhặt trong ngày, chúng con nài xin Mẹ cầu cùng Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống cho tất cả mọi người trên thế giới, dù khác biệt tôn giáo và niềm tin, để họ cũng cảm nhận được sức mạnh thần thiêng với muôn ơn lành cần thiết, giúp họ sống tốt ơn gọi làm người, cùng hướng tới đại kết trong Tình yêu và Chân lý, và có nhiều sáng tạo hữu ích giúp đời trong ngành nghề mà họ đã chọn lựa. Amen.
Đọc kinh Mân Côi – Thứ ba mùa Mừng: Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Tâm niệm: “Chúng ta hãy sống Kinh Mân Côi và như thế chúng ta sẽ sống Tin Mừng”. (Thánh Luigi Orione)