Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không – CN 3 MC, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Today marks the third Sunday of Lent, and your enthusiasm for prayer, fasting, and almsgiving may be fading by now. Perhaps your Lenten sacrifices have been more challenging than you anticipated or you don’t feel any closer to God. Like the Israelites in today’s first reading, you may wonder, “Is the Lord in our midst or not?” (Exodus 17:7).

God had freed his people from slavery, yet they doubted that he would provide for them. In their thirst, they grew impatient and hardened their hearts despite all he had done for them. They even argued that slavery in Egypt was better than freedom in the desert! So they demanded that the Lord quench their thirst. In his mercy, God granted their request. Moses struck the rock, and water flowed forth for the people to drink.

In today’s Gospel, we meet a Samaritan woman who also has a deep thirst. She comes to draw water, but Jesus asks her for a drink. She wonders: Who is this? Jesus replies, “If you knew… , you would have asked him and he would have given you living water” (John 4:10). She doesn’t grasp who Jesus is, but her thirst opens her heart to him. “Give me this water,” she asks, and Jesus reveals himself to her (4:15). He is the One who offers the waters of eternal life. He is the One who knows her past. He is the promised Messiah. Unlike the thirsty Israelites who grumbled, her heart is soft, receptive to God’s presence. And in his goodness, Jesus quenches her thirst, and she leaves her water jar to tell everyone about him.

Jesus wants to reveal himself to you – do you recognize him? He speaks to you through the Scriptures at Mass today; he invites you to quench your thirst as you receive him in the Eucharist. He is present in both the simple and the profound moments of life, in your dirty dishes and a beautiful sunrise. So open your eyes and “harden not your heart” (Psalm 95:8). The Lord is in your midst!

“I’m thirsty, Lord! Soften my heart so that I can recognize you today!”

Hôm nay là Chúa Nhật thứ ba mùa Chay và sự nhiệt tình, hang hái trong việc cầu nguyện, ăn chay và bố thí của bạn có thể đang mờ nhạt dần. Có lẽ những hy sinh mùa Chay của bạn khó khăn, thách đố hơn bạn tưởng hoặc bạn không cảm thấy gần Chúa hơn chút nào. Giống như dân Ítraen trong bài đọc thứ nhất, bạn có thể tự hỏi: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không” (Xh 17,7).

Thiên Chúa đã giải thoát dân Người khỏi cảnh nô lệ, nhưng họ đã nghi ngờ rằng không biết Người có lo liệu, chăm sóc cho họ nữa chăng. Khi khát, họ đã mất kiên nhẫn và trở nên cứng lòng bất kể tất cả những gì Người đã làm cho họ. Họ thậm chí đã cho rằng làm nô lệ ở Ai Cập còn tốt hơn là được tự do trong hoang địa! Vì thế họ đã đòi hỏi Đức Chúa thoả mãn cơn khát của họ. Vì thương xót, Thiên Chúa đã ban cho họ điều họ yêu sách. Ông Môsê đã đập vào tảng đá và nước đã chảy ra cho dân uống.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp một người phụ nữ Samaria cũng đang rất khát. Chị đến để kín nước, nhưng Chúa Giêsu lại xin chị nước uống. Chị tự hỏi: Người này là ai? Chúa Giêsu trả lời: “Nếu chị nhận ra … hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống” (Ga 4,10). Dẫu chị không hiểu Chúa Giêsu là ai, nhưng cơn khát của chị lại mở lòng chị ra với Người “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước” (Ga 4,15). Người là Đấng ban nước mang lại sự sống đời đời. Người là Đấng biết rõ quá khứ của chị. Người đã Đấng Mêsia đã được hứa ban. Không giống như dân Ítraen khát nhưng than phiền, càu nhàu, lòng chị mềm ra, sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa. Và trong sự tốt lành của Người, Chúa Giêsu đã thoả mãn cơn khát của chị và chị để lại vò nước của mình để đi kể với mọi người về Người.

Chúa Giêsu muốn tỏ mình cho bạn – bạn có nhận ra Người không? Người nói với bạn qua Kinh Thánh trong Thánh Lễ hôm nay; Người mời bạn làm thoả mãn cơn khát của bạn khi bạn lãnh nhận Người trong Bí tích Thánh Thể. Người hiện diện vừa trong những khoảnh khắc đơn thường vừa trong khoảnh khắc sâu sắc của cuộc sống, trong những chén dĩa dơ bẩn của bạn và trong bình minh tươi đẹp. Vì thế bạn hãy mở mắt ra và “đừng cứng lòng” (Tv 95,8). Đức Chúa đang ở giữa bạn!

“Lạy Chúa, con đang khát! Xin làm mềm lòng con để con có thể nhận ra Chúa hôm nay!”

Comments are closed.

phone-icon