
Lm. Đa Minh Lưu Vũ Duy Khang, OP
Tin Mừng theo thánh Lu-ca (11,37-41)
Khi ấy, có một ông Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.
Suy niệm và cầu nguyện
1. Khi hình thức bên ngoài trở thành thước đo đời sống đạo
Đức Giê-su đến nhà một người Pha-ri-sêu dùng bữa. Ngài vào bàn ăn mà không rửa tay, người Pha-ri-sêu lấy làm lạ. Việc rửa tay liên quan đến những tập tục thanh tẩy trong đời sống tôn giáo. Vì thế, người Pha-ri-sêu khó chịu và đặt vấn đề về cách sống của Đức Giê-su. Đức Giê-su không phủ nhận giá trị của nghi thức bên ngoài, nhưng Người nói: “Bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Con người có thể chỉn chu trong nghi thức tôn giáo, nhưng bên trong lại chất chứa những điều trái ngược với Tin Mừng.
2. Điều Thiên Chúa nhìn thấy không chỉ là dáng vẻ bên ngoài
Đức Giê-su nói: “Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?”. Con người không thể chia đời sống thành hai phần tách biệt: một phần để người khác nhìn thấy và một phần dành riêng cho Thiên Chúa. Cả bên ngoài lẫn bên trong đều thuộc về Người. Vì thế, một người có thể giữ được nhiều hình thức đạo đức, nhưng nếu bên trong vẫn đầy lòng ganh tị, kiêu căng, tham lam, oán giận và xét đoán người khác, thì đời sống đạo ấy đang thiếu một điều cốt yếu. Ngược lại, một tâm hồn thật sự thuộc về Chúa sẽ để ân sủng biến đổi cách suy nghĩ, lời nói và hành động. Bởi thế, điều Thiên Chúa mong muốn là một con người được đổi mới từ bên trong và sự đổi mới ấy được thể hiện ra bên ngoài bằng một đời sống tốt lành.
3. Thanh sạch bên trong phải được thể hiện bằng lòng bác ái
Đức Giê-su nói: “Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”. “Bố thí” là thái độ của một tâm hồn biết chia sẻ, quảng đại và sống bác ái. Khi lòng người không còn khép kín trong sự ích kỷ và chiếm hữu, tâm hồn bắt đầu được thanh luyện. Đức Giê-su đặt sự thanh sạch nội tâm trong mối tương quan với tình yêu dành cho tha nhân. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện bằng tình yêu đối với con người. Vì thế, thanh sạch không chỉ có nghĩa là tránh điều xấu, nhưng còn là biết làm điều tốt. Một tâm hồn trong sạch không phải chỉ vì không làm hại người khác, mà còn vì biết yêu thương, tha thứ, chia sẻ và phục vụ.
4. Lời Chúa và Thánh Thể phải biến đổi đời sống
Mỗi ngày, người Ki-tô hữu lắng nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể. Lời Chúa phải trở thành ánh sáng hướng dẫn cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Thánh Thể phải trở thành nguồn sức mạnh giúp chúng ta sống như Đức Ki-tô. Nếu nghe Lời Chúa mà không thay đổi, rước Thánh Thể mà vẫn giữ nguyên trái tim khép kín, thì chúng ta chưa để cho những ân ban ấy đi vào chiều sâu của đời mình. Hằng ngày, có thể chúng ta vẫn trung thành với nhiều việc đạo đức, nhưng Chúa muốn chúng ta đi sâu hơn nữa: từ việc giữ đạo đến việc sống đạo, từ những biểu hiện bên ngoài đến sự biến đổi bên trong, từ việc làm cho đúng bổn phận đến việc sống bằng tình yêu.
Đó là sự thống nhất mà Đức Giê-su muốn nơi người môn đệ: bên ngoài diễn tả bên trong, và bên trong được thể hiện bằng một đời sống bác ái cụ thể. Khi ấy, đời sống đạo không còn là một lớp áo khoác bên ngoài, nhưng trở thành sức sống từ bên trong lan tỏa ra toàn bộ con người.
Xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi lòng kiêu căng, ích kỷ, ganh tị và xét đoán. Xin đừng để con chỉ lo cho vẻ đẹp bên ngoài của đời sống đạo mà quên mất sự ngay thẳng và trong sạch của tâm hồn. Xin cho con kín múc sức sống nơi Lời Chúa và Thánh Thể, để đời sống con được biến đổi.
Xin cho những lời con cầu nguyện được nối kết với những việc con làm, những điều con tin được thể hiện bằng cách con sống, và tình yêu dành cho Chúa được biểu lộ bằng sự công bằng, bác ái và quảng đại đối với mọi người. Amen.