
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thờ Lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm Thánh Thể là nguồn suối trong mát, an hòa; Thánh Thể là đại dương yêu thương không bao giờ vơi cạn; Thánh Thể là thần lương kỳ diệu làm no thỏa tâm linh; Thánh Thể là bóng mát, là chốn nghỉ ngơi cho những ai lao đao sầu khổ. Nên dẫu cuộc sống chúng con còn nhiều vất vả, đắng cay, còn nhiều gian nan thiếu thốn, thay vì mải mê chạy theo những bon chen xô bồ của cuộc sống, chúng con lại cùng nhau quy tụ về đây, trước tôn nhan thánh thiện Chúa.
Lạy Chúa, chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng con. Sự hiện diện của Chúa đong đầy trong chúng con niềm hạnh phúc, vì có Chúa yêu thương gần kề, quan tâm nâng đỡ chúng con. Sự hiện diện của Chúa một lần nữa làm sống lại trong chúng con lời than vãn tha thiết của Chúa trên Thập giá năm xưa: “Ta khát”. Chúa khát – nỗi khát của một vị Thiên Chúa mang trong mình ý định cứu rỗi con người. Nỗi khát đó đã thôi thúc Chúa đi bước trước, bằng cách từ bỏ trời cao xuống thế làm người, ở giữa chúng con. Chúa không chỉ chia sẻ phận người với chúng con, mà còn hiến thân trên Thập giá để chuộc lại sự sống đời đời mà chúng con đã đánh mất vì tội nguyên tổ và tội riêng mình. Giờ đây, từ nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa lại tiếp tục mời gọi chúng con đi sâu vào tâm tình của Chúa, để cùng san sẻ hoài bão và ý định cứu rỗi của Ngài.
Được nhận biết và tin yêu Chúa là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Chúa đã ban cách nhưng không cho chúng con. Ý thức điều đó, lòng chúng con hằng nung nấu tâm tình cảm mến tri ân. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa. Khởi đi từ Bí tích Thánh Tẩy, chúng con được bước vào vương quốc Chúa, được sống trong đại gia đình Giáo Hội. Chúng con là thần dân trong triều đại Chúa Kitô, là những chi thể sống động trong Nhiệm Thể Chúa. Chúng con được Chúa tín nhiệm trao cho sứ mệnh phải tỏa sáng, phải phản chiếu ánh vinh quang của Chúa cho mọi người; chúng con có bổn phận phải góp phần làm cho Thân Thể Chúa Kitô được lớn lên, được phát triển. Nói cách khác, chúng con phải phân phát Tin Mừng Cứu Độ cho những ai chưa biết, cho những ai đang cần. Ôi, trọng trách thật lớn lao biết bao! Ôi, vinh dự thật dường nào! Thế nhưng, nhìn lại chính mình, chúng con nhận ra mình chưa sống ơn gọi truyền giáo, cũng chưa quan tâm đủ đến việc truyền giáo của Giáo Hội hay sứ mạng truyền giáo Chúa trao cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân Khánh nhật Truyền giáo hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng con hiệp thông nguyện cầu cho công cuộc truyền giáo của thế giới, của Giáo phận, của Giáo xứ chúng con và của chính bản thân từng người chúng con. Xin ánh sáng Lời Chúa rọi soi, làm bừng cháy lên trong chúng con ngọn lửa mến yêu; và xin Thần Khí Chúa nung nấu, thôi thúc chúng con đem lửa mến Chúa, đem ánh sáng cứu độ để thiêu đốt và thắp sáng muôn nơi, muôn người.
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Mt 28,16 – 20
IV. SUY NIỆM
Tội lỗi đã làm cho con người càng lúc càng lún sâu trong lầm lạc, địa cầu chìm ngập trong bóng tối sa đọa và chết chóc. Nhưng với tình yêu thương hằng dành cho muôn loài thụ tạo đã được tác thành, đặc biệt là con người – thọ tạo được mang hình ảnh của chính Ngài – Thiên Chúa quyết định phục hồi phẩm giá cao quý của những kẻ làm con, nhờ Đức Giêsu Kitô qua hiến tế Thập tự.
Sống kiếp con người, Chúa Giêsu luôn thi hành sứ mạng ngôn sứ bằng lời nói, việc làm và toàn bộ cuộc sống. Trong ba năm cuối đời, Đức Giêsu đã sống ơn gọi truyền giáo một cách cụ thể, thiết thực nhất. Bước chân Ngài rảo khắp đó đây để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. Ngài loan báo cho mọi người biết triều đại cứu thế đã khai mở, mời gọi mọi người ăn năn sám hối, tin vào Ngài, vâng phục và thực thi Thánh Ý Chúa để được sống. Ở đâu, lúc nào, trái tim của Đấng Cứu Thế cũng rung lên nhịp đập bồi hồi, xúc động, đầy thổn thức và thương cảm. Ngài ưu tư vì thấy đoàn chiên bơ vơ vất vưởng, không người chăn dắt. Lòng Mục tử Giêsu đầy xót xa. Ngài khao khát không một con chiên nào phải ốm đau, đói khát hay sống lìa đàn. Ngài ước ao được vác từng con chiên trên vai, được giang rộng đôi tay ôm ấp tất cả vào lồng ngực yêu thương của Ngài.
Một lần kia, khi băng qua cánh đồng lúa chín vàng óng ả, cảm thấy đây là cơ hội thuận tiện để nói lên những trăn trở, suy tư đã chín muồi trong tâm khảm, Đức Giêsu đã thổ lộ mối bận tâm của mình: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chúa khao khát mọi người được cứu độ, không loại trừ một ai. Chúa đã biến nỗi khao khát đó thành hành động cụ thể: Ngài không chỉ loan báo Tin Mừng Cứu Độ, mà với những ai đã ngã quỵ, Ngài vội vàng nâng dậy; với những ai đang đứng trước ngõ cụt, Ngài khai thông, dẫn về chính lộ; với những ai đang dấn sâu trong tăm tối, Ngài là ánh sáng soi đường. Ngài chấp nhận thái độ thống hối khiêm nhường của người phụ nữ tội lỗi khi để bà xức dầu thơm, lấy tóc lau và ôm hôn chân Ngài. Ngài kêu gọi người thu thuế tội lỗi mang tên Lêvi và đồng bàn với ông. Ngài còn mở cho người phụ nữ ngoại tình một cơ hội để nhận ra Lòng Thương Xót của Chúa, quay trở về làm lại cuộc đời.
Nơi Đức Giêsu chỉ có một hoài bão duy nhất: Cứu thế. Hoài bão đó cứ lớn dần, lớn dần… Ngài đã nhìn về tương lai, chuẩn bị những cánh tay nối dài tình yêu của Ngài giữa lòng nhân loại qua việc kêu gọi, đào luyện và sai các Tông đồ đi. Ngài đã thiết lập Giáo Hội, ủy thác cho Giáo Hội tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi nhân loại: “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân”. Chúa muốn mỗi tông đồ, mỗi môn đệ, và cụ thể hơn là từng Kitô hữu – những chi thể trong Nhiệm Thể Chúa Kitô – phải là những nhà truyền giáo, những môn đệ thừa sai, những sứ giả của Ngài. Đáp lại lệnh truyền “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân”, các Tông đồ đã đem hết nhiệt tâm, nhiệt huyết để chuyển thông Tin Mừng cứu rỗi, để muôn dân cũng được trở nên đồng thừa tự, đồng thân thể, và đồng thông phần vào lời hứa của Thiên Chúa.
Trải qua hơn 20 thế kỷ, Giáo Hội – Hiền Thê của Đức Kitô – lúc nào cũng tận tâm, tận lực phục vụ Tin Mừng, phân phát ơn cứu độ cho muôn dân. Giáo Hội cũng không ngừng nhắc nhở con cái mình về trách nhiệm đó qua mọi hình thức, đặc biệt là qua các Sứ điệp Truyền giáo. Mẹ Giáo Hội mong mỏi con cái mình hãy chia sẻ những trăn trở, băn khoăn của Đấng Cứu Thế, cũng là của Mẹ Giáo Hội. Hãy coi đó chính là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Lần đọc lại Sứ điệp Truyền giáo, hẳn chúng ta sẽ được nhắc nhở: Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Công cuộc rao giảng Tin Mừng không phải là một điều gì phụ thuộc bên lề, mà Giáo Hội được khai sinh, được hiện hữu chính là để truyền giáo. Truyền giáo là luật sống của Giáo Hội.
Mà Giáo Hội là ai vậy? Mỗi Kitô hữu không chỉ là một phần tử của Giáo Hội, mà chúng ta chính là Giáo Hội. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta khởi đầu ơn gọi truyền giáo: Phải sống chứng tá Kitô giáo bằng Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Tìm dịp để loan truyền Chúa Kitô bằng lời nói, ngõ hầu dẫn đưa nhiều người đến với đức tin. Chúng ta truyền giáo bằng việc chu toàn bổn phận trần thế, cộng tác kiến tạo hạnh phúc gia đình và xã hội; bằng việc chấp nhận đau khổ, hy sinh, cầu nguyện; bằng việc đóng góp của cải vật chất, tham gia công tác từ thiện; hay quảng đại dâng mình phục vụ Chúa qua ơn gọi thánh hiến, vâng phục và cộng tác với các vị chủ chăn. Nói tóm lại: Là Kitô hữu, chúng con phải có trách nhiệm mở mang, xây dựng Nước Chúa.
Lạy Chúa, biết thì nhiều, nhưng chúng con sống chẳng được bao nhiêu. Đã bước vào ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, mà số người tin nhận Chúa vẫn còn quá ít. Quả thật, chúng con chưa phải là những cộng sự viên đắc lực của Chúa. Xin hãy tha thứ cho chúng con. Xin luôn làm vang vọng trong tâm hồn chúng con lời của Thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”, để từ nay, chúng con tích cực hơn trong việc đem giáo huấn tình yêu của Chúa đến cho mọi người.
– Hát: Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu cứu độ đã đưa Chúa vào đời. Tình yêu cứu độ thôi thúc Chúa hiến thân trên Thập giá. Nhờ Máu Thánh Chúa tuôn đổ để hòa giải và thứ tha, chúng con được vinh dự thưa lên cùng Thiên Chúa Cha: “Áp-ba, lạy Cha”.
Lạy Đức Giêsu Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, xin cảm tạ Ngài đã đến để rao giảng Tin Mừng tình yêu, và đã chết để cứu muôn người khỏi tội lỗi. Xin cảm tạ Ngài đã tử nạn và phục sinh để nên căn nguyên phần rỗi đời đời cho chúng con. Xin cho tâm tình tri ân cảm tạ đó thấm sâu vào hồn chúng con và biến thành hành động. Xin cho mỗi chúng con ý thức về nhiệm vụ truyền giáo của mình bằng cách mở rộng cõi lòng đón nhận Tin Mừng. Để rồi, cũng như Thánh Phaolô, chúng con ý thức rằng mình được mời gọi trở nên người phục vụ Tin Mừng, mang Tin Mừng đến cho tha nhân. Ước chi mọi người chúng con đều biết dùng lời nói và chính đời sống mình để loan báo cho thế giới rằng: Có một vị Thiên Chúa hằng yêu thương và muốn cứu độ tất cả muôn người. Ước chi qua chúng con, Tin Mừng tình yêu cứu độ của Đức Kitô Tử Nạn Phục Sinh được nhiều người biết đến, để họ cũng được trở nên con cái Chúa, được chung niềm hy vọng hưởng hạnh phúc đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, mệnh lệnh “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân” là một sứ mạng quá cao cả mà những con người đầy giới hạn như chúng con thật khó chu toàn. Tuy nhiên, Chúa đã dạy thì chúng con dám thưa lên: “Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện”. Nguyện cho vương quốc Chúa ngày càng rộng mở. Xin Chúa thương sai nhiều thợ gặt lành nghề đến cánh đồng truyền giáo. Phần chúng con, chúng con nguyện sẽ sống cầu nguyện, hy sinh chịu đau khổ, sống bác ái, công bằng, chân thật. Khi có cơ hội, chúng con sẽ tìm cách giúp đỡ những anh chị em Kitô hữu đang sống lơ là, để họ củng cố lại niềm tin yêu mến Chúa. Còn với những người chưa nhận biết Chúa, chúng con cũng dùng chính đời sống gương mẫu của mình để dẫn đưa, lôi kéo họ đến với niềm tin Kitô giáo. Như thế là chúng con đang góp phần làm cho Thân Thể Đức Kitô ngày càng phát triển sung mãn.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đốt lên trong chúng con ngọn lửa mến yêu Chúa. Nhờ Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Chúa, để Chúa biến chúng con nên khí cụ mang tình yêu cứu độ đến cho mọi người. Và xin cùng Mẹ, chúng con mạnh dạn dấn bước vào môi trường sống để thắp sáng, để ướp mặn, để làm dậy men yêu thương và để Kitô hóa thế gian. Amen.
– Hát: Lời nguyện truyền giáo.