Hoạt cảnh: Một ngày ở Nazareth

0

Hoạt cảnh: MỘT NGÀY Ở GIA ĐÌNH NAZANETH

CẢNH I

Lời dẫn : “Đức Giêsu KItô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân giống như người trần thế. ( Ep 2,6-7 ) và gia đình Thánh Gia chính là nơi Ngài chọn để sinh ra và lớn lên như một người bình thường.

Khởi đầu một ngày mới (mở màn)

–     Thánh Giuse: (lay nhẹ con) Giêsu, dậy đi con, trời sáng rồi. Dậy đọc kinh shema, tạ ơn Đức Chúa đã cho gia đình ta qua một đêm bình an.

–     Đức Mẹ: (nâng CGS) Giêsu, dậy đi con.

–    Giuse: Chúng ta hãy cầm lòng cầm trí tạ ơn Chúa

(Hát 4 câu Tv…, theo cung tạ ơn)

CẢNH II

(Dạo nhạc bài: Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo…Trong khi dạo nhạc, Đức Mẹ quét nhà; – Thánh Giuse sửa soạn đồ nghề: gỗ, đục, đinh… -CGS đẩy ra tấm bảng hiệu: trên tấm bảng hiệu viết:  Tiệm mộc: THÁNH GIA

Chuyên: đóng bàn ghế, tủ, trang trí nội thất, cất nhà…

TCCL: Tay nghề cao, đảm bảo chắc- bền-đẹp, giá bình dân

Mộc sư: Giuse

Giấy phép số: 10-8-2TYGS

Giuse (hì hục đục đẽo, bào…) –Giêsu (ngồi ghép gỗ chơi) –Đức Mẹ (Chuẩn bị cơm nước)

– Giêsu: (tay cầm cái xe gỗ) Bố ơi, bố xem con ghép cái xe này đẹp không?

(để xe xuống đất đẩy đi đẩy lại, miệng giả làm tiếng kêu của xe: Zỉn….Zỉn…)

 – Giuse: Đẹp lắm! nhưng chỗ này thì chưa chắc, bé con ạ (tay chỉ vào chỗ bánh xe) . Nó sắp rơi bánh xe ra rồi này, không khéo Giêsu của bố lại bị gẫy tay gẫy chân vì đi cái xe này đấy.

 – Giêsu: ( ngồi sát vào bố) bố ơi, mai bố chỉ cho con ráp ngôi nhà nhé. Con sẽ ráp một cái cho bố này, một cái cho mẹ và một cái cho con nữa.

 – Giuse: con chỉ cần ráp một cái chung cho cả nhà là đủ rồi.

 – Giêsu: vậy phải cần gỗ lớn bố nhỉ! Gỗ này bé quá.

 – Giuse: (cười, xoa đầu con)

Maria: (nhìn ra chỗ bố con đang làm): Giêsu, để bố làm kẻo không kịp cho người ta lấy hàng đấy

Giuse:  (ngước lên) Kệ con em ạ. Con thông minh lắm

Giêsu: Bố ơi, mai mốt con lớn lên, con sẽ làm thợ mộc như bố,  để bố khỏi phải vất vả nữa.

Giuse: con của bố ngoan  lắm

CẢNH III(Hai bà hàng xóm đi vào)

Bà HX1: (vui vẻ) Chị Maria có nhà không ạ?

Hai bà: Ồ, chào anh Giuse, anh đóng bàn ạ!

Giuse: Vâng, chào các chị

Bà HX2: Maria, chị cứ tưởng em đi chợ rồi cơ đấy. May quá. Hôm nay chị có chút việc bận, nhờ em nhào túi bột này giúp chị với nhé! Mai ngày Sabat rồi, phải làm cho kịp, chị cứ sợ nhà chị không có đủ bánh ăn. À, mà nếu giờ thứ chín chị chưa về thì em nướng giùm bánh cho chị luôn nhá.

Maria: (mỉm cười) Vâng chị cứ để đấy, em làm cho ạ.

Bà HX1: Chị Maria này, hôm nay em cũng có việc bận, phải đi thăm bà chị đang bị ốm,  chị trông chừng thằng bé con em với nhé! (chắt lưỡi, lắc đầu)  Nó nghịch lắm. Bố nó thì đi đánh cá suốt ngày, để một mình nó ở nhà là em không an tâm tí nào cả, nó nghịch ngợm không vỡ cái này thì cũng hư cái nọ…

Cậu bé: (nãy giờ loay hoay hết đụng vào cái này lại đụng cái kia, làm rớt đồ đạc, kêu: xẻng)

Bà HX1: Dzời ơi là dzời, vừa nói xong thì đã… Em xin lỗi chị. (quay sang con): Xin lỗi cô Maria ngay

Bé: (giậm chân, lắc đầu, khóc)

Maia: (ngồi xuống dỗ bé)  Thôi nào, khóc nhè xấu lắm, lần sau cháu cẩn thận hơn nhé!

Bé: (gật đầu)

Maria: (đẩy bé) Cháu ra chơi với Giêsu đi. Giêsu ơi, cho bạn Giuđa chơi với nào.

Giêsu: Dạ (đến dắt bạn ra chơi ghép gỗ với mình)

Bà HX1: (thở dài) Ôi dzời ơi, con với chả cái, phải chi nó ngoan như thằng Giêsu nhà chị thì em đỡ biết mấy.

Maria: Chị ạ, cháu nó còn bé, mình phải dạy từ từ. Thôi, chị cứ để cháu đây em coi cho.

Bà HX1: Vâng, em cám ơn chị, (quay ra dặn với con): ngoan nghe chưa, mày mà nghịch phá cái gì là về nhà chết với tao đấy.

(trong khi hai bà còn đang nói chuyện thì một ông khách đi vào)

Ông khách: chào anh Giuse, anh đóng cái bàn cho tôi xong chưa?

Giuse: của bác xong rồi đây ạ

Hai bà: bác sang lấy hàng ạ?

Ông khách: Vâng.  Cái anh Giuse này là cẩn thận đáo để, từng thớ gỗ anh ấy bào cứ nhẵn  thín là, trông đến mát cả mắt. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy anh thợ nào được như anh ấy. Vừa làm kỹ, vừa sắc sảo mà còn biết tiết kiệm gỗ ván cho mình nữa. An tâm lắm.

Giuse: Cám ơn, bác quá khen ạ.

HX1: Chị Maria có phúc lớn thật.

Ông khách: Tôi thấy anh Giuse cũng có phúc lớn ấy chứ. Chị Maria lúc nào cũng dịu dàng, chả bù cho bà nhà tôi. Đụng tí là toang toác… toang toác lên.

HX2: Thôi, muộn rồi, chúng cháu xin phép bác. Thôi chúng em về nhé. (hai người hàng xóm đi ra)

Giuse, Maria: Vâng ạ.

Maria: (gọi giật lại) à, chị Susanna này, chị giúp em đem mấy cái bánh này sang  nhà ông Simon cho em với, tội nghiệp, già rồi mà chẳng có ai chăm sóc cả.

Ông khách: A, anh Giuse này, tuần sau anh sang giúp tôi sửa lại cái nhà tí nhé.

Giuse: bác thông cảm, tuần sau cháu phải sửa nhà cho ông Nicôđêmô rồi bác ạ, bác có thể gọi người khác được không ạ? Làng mình có nhiều tay thợ giỏi lắm bác ạ!

Ông khách: (phất tay) không… không…, vậy anh sửa xong nhà cho ông Nicôđêmô rồi sang sửa cho tôi nhé. Tôi chờ đấy, anh không có được nhận của ai khác đâu đấy. Thôi, tôi về.

Maria: Giêsu ơi, vào đây mẹ bảo.

Giêsu: Dạ.

 (Nhạc dạo Giuse trong xóm nhỏ… Giêsu đến chỗ mẹ, mẹ nói nhỏ. Giêsu lấy chiếu trải ra, bê đĩa bánh dọn ra, giống như dọn bữa, cậu bé tiếp Giêsu bưng ra ca nước. Ơ gần đấy có sẵn chum nước để rửa tay. Sau khi rửa tay, mọi người cầu nguyện trước khi ăn, cậu bé được Giêsu chỉ cho chắp tay cầu nguyện, Giêsu bưng dĩa bánh mời bố rồi mời mẹ, lấy chia cho bạn một cái, mình lấy một cái)

 Khi bắt đầu ăn, có một bà lão ăn xin đi ngang, ghé vào nhà Giuse, Giuse chạy ra đỡ bà, Giêsu đi lấy ca nước, cậu bé đi với Giêsu, cầm theo ly, Maria bẻ cho bà lão nửa cái bánh. An uống xong, bà lão gật đầu cám ơn rồi đi tiếp.

Sau đó, ai nấy tiếp tục công việc của mình.

CẢNH IV

Maria: Giêsu ơi, con thuộc thánh vịnh tối qua bố dạy con chưa.

Giêsu: Con thuộc rồi mẹ ạ! Con đọc cho bố mẹ nghe  nhé. (đọc thánh vịnh 117: Muôn nước hỡi…)

Cậu bé: Cậu sướng thật, được bố mẹ thương ơi là thương.

Giêsu: Ừ, bố mẹ tớ tuyệt vời nhất trên đời.

Maria: Á (xuýt xoa)

Giêsu: (cuống quýt) Bố ơi, mẹ đứt tay rồi, mẹ đứt tay rồi!

Giuse: (bỏ đồ nghề chạy lại, cầm tay Maria, không cho máu chảy) Giêsu ơi, con chạy đi lấy cho bố miếng vải, nhanh đi con.

(Giêsu chạy đi đem ra miếng vải, Giuse băng cho Maria)

Giuse: Thôi, bây giờ bà phó ngồi yên một chỗ, ông phó sẽ trổ tài nấu bếp. Nào Giêsu, bố con mình cùng vào bếp giúp mẹ một tay.

Nhạc dạo: Giuse trong xóm nhỏ…

  • Hai bố con chạy lăng xăng, nêm nếm, đưa cho Maria nếm thử, Giuse đưa ngón tay ý nói tuyệt, bế Giêsu quay một vòng, nhào bột.
  • Hai bà hàng xóm trở lại lấy đồ, nhận con, ra về.
  • Chuyển nhạc dạo: Bằng con tim, Người đã yêu thương hết tình…Gia đình Thánh Gia rửa tay, cầu nguyện kết thúc.

Comments are closed.

phone-icon