Tiếng Chuông Ngân

0

TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Suối nghe thánh thót
Sương lạnh rót vào tim
Muôn cảnh vật lắng chìm
Miền thâm u cô tịch.

Tiếng đàn buông rả rích
Giọng thiếu nữ Si-on
Gục đầu gối mỏi mòn
Như đợi chờ ai đó.

Tuần phiên ngoài cửa ngõ
Từng nhịp thở vắn dài
Lặng nhìn ánh sao mai
Mong cho trời chóng sáng.

Vượt qua đêm tĩnh lặng
Như cánh vạc xa bay
Cao vút tận từng mây
Về nơi không định hướng.

Khúc nhạc buồn giao hưởng
Ngưng lại giữa đêm đông
Khua động tiếng chuông đồng
Vang ngân cùng trái đất.

Giấc ngủ mê chấm dứt
Bừng dậy đón bình minh
Hôm nay Vị Cứu Tinh
Mở toang màn tăm tối.

Khắp kinh thành mở hội
Mừng con Chúa ra đời
Si-on thiếu nữ ơi!
Thôi đừng ca vãn nữa.

Vội vã ra mở cửa
Nghinh đón nguồn ánh sao
Hồng ân tưới dạt dào
Như sóng ngàn thác lũ…

Trên không vì Thiên Sứ
Hoà tấu khúc ca vang
“Vinh danh Chúa thiên đàng
An bình cho nhân thế”.

Một Hài Nhi nhỏ bé
Trong máng cỏ xinh xinh
Ngời ánh mắt lung linh
Tuôn trào ơn tha thứ

Viết lên từng trang sử
Ghi dấu ái tình Cha
Trời với đất giao hoà
Nhân loại thôi nức nở

Cửa đền vàng rộng mở
Nhả ngọc xuống trần ai
Êm ả từ thiên thai
Ngàn con dân hớp lấy…

Sr. Gabriel Mai

Comments are closed.

phone-icon