Dòng Đaminh chúng con dâng lễ giỗ
Cầu cho Anh, Chị Em đã qua đời
Thường trên đời ai cũng sợ bỏ rơi
Và khi chết còn sợ nhiều hơn nữa .
Họ ra đi không còn nơi nương tựa
Không làm chi được như ở trần gian
Không mang theo của cải ở cõi trần
Mà ra đi với hai bàn tay trắng.
Các Ngài đang ở biên cương thầm lặng
Luôn cầu mong hỗ trợ của anh em
Thánh lễ dâng, lời cầu nguyện đi kèm
Cho các Ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa .
Vâng cho dù chúng con không dám hứa
Nhưng vẫn cầu và xin Chúa từ nhân
Xóa tan đi tất cả những lỗi lầm
Cho các Ngài hưởng Thiên đàng vĩnh phúc.
Thérèse Mai Thị Ngượi