
Những khoảnh khắc dạt dào bình an
Cho dù những buồn vui cuộc sống
vẫn đan chen
Cho dù những nỗi đau
làm trái tim rướm máu
Cho dù lệ ơi, có tuôn đổ trào tràn
Bởi tôi biết rằng:
Chúa vẫn thưong tôi
Chẳng khi nào ngơi
Mặc núi non đổi dời
Cho dù tôi yếu đuối
Cho dù biết bao lần tôi phản bội
Bởi chính Ngài là tình yêu
Nhiều khi tôi cảm nhận:
Mình như cánh diều
Giữa trời chiều no gió
Tiếng nó vút cao
Tình yêu qúa dạt dào
Biết bao phen tôi ngả nghiêng chới với.
Người có đó giơ tay chờ đợi
Để nâng tôi lên chăm nom, gột rửa
Ôi tình yêu muôn thuở
Tình yêu quá ngọt ngào
Trong gió ngân Người thì thào nhắn gởi
“Ta mãi mãi yêu con
Ta ở cùng con mọi ngày cho đến tận thế”
Niềm vui dâng ứa lệ
Nguồn bình an tràn ngập tâm hồn
Lấp lối trần gian
Xin cảm tạ Người
Cho tôi những khoảnh khắc
BÌNH AN.
Sr. Maria Hoài Thu