Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật 8 Thường niên A

0

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN –  NĂM A

02 / 03 / 2014

Chủ đề : ANH EM ĐỪNG LO LẮNG VỀ NGÀY MAI

I/ NHẬP :

Mỗi ngày, chúng ta vẫn đọc rất nhiều lần : “Lạy Cha, chúng con ở trên trời… Xin cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày… ” Miệng đọc nhưng lòng chúng ta ít khi suy và càng ít hơn nữa việc sống chân lý ấy.

Xin Chúa dạy chúng con hiểu điều này và nhất là đem ra thực hành, để mỗi ngày chúng ta sẽ đón nhận được sự quan phòng và yêu thương của Cha trên trời.

II/ GIẢNG : Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy ”.

Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe quả thật đem lại nhiều an ủi và khích lệ cho tất cả chúng ta, những kẻ đang lao động vất vả, đang mang nặng những ưu tư, lo lắng cho cuộc sống. Chúa đến để đem lại niềm hi vọng cậy trông. Ngài muốn nâng chúng ta lên, để chúng ta khỏi bị ngột ngạt trong nỗi ám ảnh của những lo âu hằng ngày với cuộc sống thiếu trước hụt sau. Đó cũng là tâm trạng của Isaia hôm nay, khi chứng kiến nỗi cơ cực của dân Israel trong những ngày tháng lưu đày.

Hình 1 : Tiên tri Isaia đang tuyên sấm trên dân Chúa.

* Trong cơn thử thách, Isaia cùng với dân thưa lên Chúa điều gì ?

T. –  Đức Chúa đã bỏ tôi               
     –  Đức Chúa đã quên tôi.

* Đức Chúa đã trả lời dân ra sao ?

T. –  Có phụ nữ nào quên con của mình, đứa con mình mang nặng đẻ đau.
     –  Cho dù họ có quên thì Chúa cũng chẳng quên.

Hình 2 : Chúa Giêsu rao giảng cho dân chúng.

* Lý do nào khiến ta hay quên Thiên Chúa ?

T. – Mải mê gắn bó với tiền bạc, coi tiền bạc là lẽ sống, là chúa của mình.
    –  Lo lắng quá cho cuộc sống : lấy gì ăn, lấy gì mặc.

* Lý do nào khiến Thiên Chúa không quên chúng ta ?

T.  – Vì Thiên Chúa là Cha chúng ta, một người Cha quyền năng và yêu thương, lo cho cả chim trời lẫn bông hoa đồng nội.
     – Ngài biết ta cần gì và sẽ ban tặng cho ta.

Hình 3 : Chúa Giêsu – đường dẫn đến Nước Trời.

* Không chỉ lo phần xác, Chúa còn muốn làm gì cho chúng ta ?

T. Ngài muốn chỉ cho chúng ta con đường dẫn đến Nước Trời.

* Để vào được Nước Trời, Ngài dạy chúng ta phải làm gì ?

T. – Lo tìm kiếm nước Thiên Chúa
    – Thực thi đức công chính
– Hết lòng tin tưởng cậy trông và phó thác vào Chúa.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Chim trời, bông hoa ngoài đồng nội.

* Nhìn ngắm chim trời, bông hoa đồng nội, Cháu mời gọi chúng ta điều gì ?

T. Hãy tin tưởng và phó thác vào sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.

* Thế nào là tin tưởng phó thác vào Chúa ?

T.  – Siêng năng làm việc như người quản lý trung tín trên các ân huệ Chúa ban.
     – Sử dụng của cải Chúa ban để phục vụ cho gia đình và nah em, nhất là người khổ đau nghèo đói.
– Vui nhận các biến cố vui buồn Chúa để xảy ra với cái nhìn đức tin.
– Phó thác và tin tưởng vào Chúa mỗi khi gặp thử thách.

Châm ngôn sống : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được ”.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Phó thác tin tưởng

Con chim trên trời, bông hoa ngoài nương. Cha thương tạo dựng săn sóc, tô điểm xinh đẹp chăm nom.
Yêu thương con người, không phút nào ngơi. Cha trên trời hằng lo lắng, phó thác nơi Ngài em ơi.

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon