Hồng ân Thánh hiến

0

Thương tặng các Chị mừng Ngân Khánh Khấn Dòng

Hồng ân Chúa tuôn trào hơn thác lũ,
Xuống đời con như ngọn sóng triều dâng,
Suốt ngày đêm luôn mãi chẳng khi ngừng,
cuộc hành trình Ngài dẫn con tiến bước.

Dọc thời gian với bao điều nguyện ước,
Được chính Ngài là đối tượng tình yêu,
Để mai đây dù nắng sớm mưa chiều,
Áng mây mù phủ giăng trên ngàn lối.

Con vẫn tiến về đích điểm tuyệt đối,
Hai lăm (25) năm trên vạn nẻo đường trường,
Cậy sức Ngài vượt qua núi băng nương,
Mỏi chân chồn, dù con vương vết máu.

Dạ khúc lòng con chẳng ngừng hòa tấu,
Bởi được Ngài là được cả trời thiêng,
Xá chi đâu gian khổ với muộn phiền,
Nếm đủ mùi: chát, chua, cay, đắng đót.

Nhưng trong đó có đầy hương vị ngọt,
Đượm ướp từng huyết mạch máu tin yêu,
Rộn ràng ca vang khúc hát kinh chiều,
Chén rượu nồng làm con say ngây ngất.

Lời yêu thương cho hồn con dịu mát,
Giữa trưa hè nắng gắt của cuộc đời,
Hít thật nhanh khí thở của Nước Trời,
Cho no thỏa ân tình hương huyền bí.

Đường thiên lý một phần tư thế kỷ,
Bên suối thơ tắm mát nguồn linh ân,
Và tiếng hát đan xen giữa triều thần,
Nghe sốt sắng vang lên tầng mây thẳm.

Nhạc giao thoa, kết duyên tình sâu đậm,
Quá cao vời trang trọng ngút thời gian,
Trái yêu thương chín mọng ngọc châu hoàn,
Dâng trọn vẹn Đấng Tình Quân say mến.

Lộc miên trường chứa đầy kho thánh điện,
Cõi triều thần vang khúc hát huyền siêu,
Trần thế ngát thơm đưa khói hương triều,
Lời cảm tạ cung tiến Ngài mãi mãi…

Sr. Duyên Mai

Comments are closed.

phone-icon