Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật III Mùa Chay – C

0

I. NHẬP :

Đứng trước cái chết của những người Galilêa ngay trong đền thờ, và 18 người bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, những người Do Thái sợ hãi hoang mang. Họ đến gặp Chúa và trình bày. Nhân dịp đó Chúa mời gọi : Hãy hối cải ăn năn, nếu không, các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.
Chuyện xưa nhưng lại dạy chúng ta hôm nay. Xin Chúa cho chúng ta biết quay trở về, thay đổi đời sống và bước đi trong đường nẻo của Chúa, để nhờ biết xa lánh tội lỗi cùng làm phát sinh hoa trái là các việc lành phúc đức, chúng ta sẽ được Chúa tha thứ và thương ban hồng ân cứu độ.

II. GIẢNG : nhấp vào đây để tải file PP hỗ trợ

Có một đôi vợ chồng nọ lúc nào cũng quay quắt với việc kiếm tiền. Họ mở trại heo, buôn bán lớn. Chỉ trong thời gian ngắn phất lên và trở thành giầu có. Và lẽ dĩ nhiên họ không còn thời gian để đến nhà thờ và cầu nguyện với nhau. Thế rồi một đêm nọ, họ nhận được hung tín đứa con trai cuả họ ở Sài Gòn bị tai nạn và cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mang theo một bao tiền theo, thế nhưng họ đã không thể cứu được mạng sống của con mình. Biến cố ấy giúp họ suy nghĩ lại mọi sự đều mau qua, để cuối cùng quay trở về cùng Chúa.

Mỗi biến cố xảy ra trong đời, đều mang theo một sứ điệp, một lời gọi để hoán cải. Đó là điều mà Thiên Chúa cũng đã làm cho dân Ngài ngang qua Môisen.

Hình 1 : Thiên Chúa hiện ra với Môisen.

1/ Khi hiện ra với Môisen, Thiên Chúa tự xưng mình là ai ?
T. “Ta là Đấng tự hữu/ hằng có/ là tổ phụ của Abraham/ Isaac và Giacóp”.

2/ Ngài đã quan tâm và lo lắng cho dân Ngài thế nào ?
T. Ta đã thấy họ khổ cực bên Ai Cập/ nghe tiếng họ kêu than/ và Ta sẽ dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập.

3/ Ngài còn hứa ban cho họ những gì ?
T. Hứa đưa họ đến miền đất tươi tốt/ rộng lớn/ tràn trề sữa và mật ong.

Hình 2 : Dân chúng bị tháp Silôác đổ xuống đè chết.

4/ Được Thiên Chúa yêu thương giải thoát/ họ có trung thành với Chúa không ?
T. Không/ họ tiếp tục bước đi trong phản bội và bất trung.

5/ Để dẫn đưa họ trở về/ Thiên Chúa đã làm gì ?
T. Ngài đã cho Con Một Ngài/ là Đức Giêsu xuống thế làm người.

6/ Con Thiên Chúa đã làm gì để cảnh tỉnh và nhắc nhở họ ?
T. Ngài nhắc nhở họ phải ăn năn sám hối/ nếu không họ cũng sẽ phải chết/ như những người bị Philatô giết nơi đền thờ Giêrusalem/ hay 18 người bị tháp Silôác đổ xuống đè chết.

Hình 3 : Ông chủ vườn nho.

7/ Trước những lời cảnh tỉnh của Chúa/ dân Israel có nghe theo/ và trở về cùng Chúa không ?
T. Không/ họ vẫn cố tình quay lưng/ và chối bỏ Chúa.

8/ Thiên Chúa có vì thế mà tiêu diệt họ không ?
T. Không/ qua dụ ngôn người thợ vườn nho/ Ngài nhẫn nại chờ đợi/ và tạo cơ hội/ thời gian/ cho họ hoán cải mà ăn năn trở lại.

9/ Lý do nào khiến Ngài chần chừ mà không tiêu diệt họ ?
T. Vì Ngài chỉ muốn cho họ được cứu độ/ : “ Ta không muốn kẻ gian ác phải chết/ nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống ”.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 : Dân Ninivê ngồi trên đống tro mà sám hối ăn năn.

10/ Ngày hôm nay/ Chúa đã làm gì để mời gọi chúng ta trở về với Chúa ?
T. Ngài đã mở ra mùa chay với 40 ngày/ và qua Lời Chúa/ tiếng lương tâm/ các bề trên/ để thôi thúc gọi mời chúng ta hối cải/ mà ăn năn trở về.

11/ Để sám hối ăn năn trở về/ em phải làm gì ?
T. – Đổi mới cái nhìn về Chúa/ : Từ bỏ tội lỗi cùng đam mê bất chính/ và
sẵn sàng để Chúa làm chủ cuộc đời mình.
– Đổi mới cái nhìn về anh em/ : Nhìn ra nhau là anh em/ để cảm thông/ chia sẻ/ và quảng đại tha thứ/ giúp đỡ.
– Đổi mới cái nhìn về mình/ : Ý thức ta là hình ảnh của Chúa/ là đền thờ Chúa Ba Ngôi/ để xa lánh những hình ảnh dâm ô/ những lời nói tục tĩu/ những câu chuyện bậy bạ.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : XIN CHO CON SÁM HỐI, file mp3

Xin cho con sám hối và giã từ tội lỗi mỗi ngày. Để cuộc đời từ đây là những ngày trổ sinh hoa trái. Hăng hái làm việc thiện. Yêu Chúa trọn một niềm. Mùa chay mùa thuận tiện để hoán cải đổi mới cuộc đời.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon