GIỜ CHẦU CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ
(Thứ Năm, tuần XXXII TN A)
1. Dấu Thánh giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần – Kinh ăn năn tội
2. Đặt Mình Thánh: Hát Bài thích hợp
3. CẦU NGUYỆN MỞ ĐẦU:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, trên bàn thờ này, nơi Bánh Thánh Thể Chúa đây. Chúng con xin cung kính thờ lạy Chúa, yêu mến Chúa, vì biết rằng Chúa là Thiên Chúa và là Chúa của con, nhưng lại tặng ban cho chúng con chính Thịt Máu Chúa làm của ăn, của uống, cho cuộc sống hôm nay của chúng con thêm hạnh phúc, thêm vui tươi và giàu ý nghĩa hơn. Con xin dâng kính Chúa tâm tình cảm tạ biết ơn chân thành của con.
Lạy Chúa Thánh Thể, xin Chúa hãy gia tăng nơi chúng con lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, để con luôn biết tìm đến bên Chúa, nhờ đó kín múc được nguồn sức sống phong phú và dồi dào cho con, cho anh chị em bạn hữu con. Xin Chúa Thánh Thể luôn lôi kéo chúng con đến với Chúa luôn, để được Chúa dạy cho chúng con biết cách làm cho cuộc sống đơn sơ, bé nhỏ và khiêm hạ của chúng con, trở nên như tấm bánh thơm ngon, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người chúng con con gặp gỡ. Đặc biệt, xin cho con được kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Thể, mỗi khi con rước Chúa, để con được Chúa ở lại trong con và con được ở lại trong tình yêu của Chúa, như lời Chúa đã hứa. Chúng con cũng xin dâng giờ chầu này, để cầu nguyện cho các linh hồn được mau hưởng Thánh Nhan Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.
4. Hát: Lắng nghe Lời Chúa
(Mời cộng đoàn đứng)
5. Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Luca
Lời Chúa: Lc 17, 20-25
Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.
Ðó là lời Chúa.
(Mời cộng đoàn ngồi)
6. Suy niệm:
Người Do Thái luôn mong ước Nước Thiên Chúa đến như lời đã báo trước. Họ rất quan tâm đến Ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Ngài, đó là một biến cố vô cùng trọng đại, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và cho chính dân tộc của họ. Họ rất mong ngày đó mau đến, bởi họ đang phải sống cơ cực, tủi nhục dưới ách đô hộ thống trị của Đế quốc Rôma! Họ mong muốn biết vào thời gian nào và ngày ấy xảy ra ở đâu! Họ tin rằng khi Đấng Thiên Sai xuất hiện, Ngài sẽ khôi phục vinh quang thời quá khứ của dân tộc Do Thái. Bởi thế hôm nay những người Biệt phái hỏi Chúa Giêsu : “Khi nào thì Triều đại Thiên Chúa đến ?”.
Chúa Giêsu đã làm họ cụt hứng khi nói: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và cũng chẳng ai nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Đức Giêsu đã chỉnh hướng lại những suy nghĩ lệch lạc của họ về Nước Thiên Chúa, với những mong đợi, những hoài bão xa xôi. Và Đức Giêsu tuyên bố Nước Thiên Chúa đã hiện diện qua chính con người của Ngài, tức là qua những gì Đức Giêsu đã làm và đã giảng dạy. Quả thực, với sự xuất hiện của Đức Giêsu thì Triều đại Thiên Chúa đã đến, và triều đại ấy sẽ tiếp tục được loan báo đến trong tâm hồn những kẻ tin theo Người. Trong các sách Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu đã khéo léo mượn hình ảnh đời thường để diễn tả Nước Trời giống như hạt giống đầy sức sống được âm thầm gieo vào lòng đất, hay như nắm men được vùi trong ba đấu bột, để thấy Nước Thiên Chúa hoạt động trong lòng con người với một sức mạnh vô hình làm biến đổi tâm hồn và tâm trí, hoặc như kho tàng và viên ngọc quý, vốn là những thứ có giá trị ở trần gian, mà ai ai cũng muốn có, để hướng chúng ta đến một kho tàng, một viên ngọc quý giá khác, đó là chính Đức Kitô, là tình yêu của Người. Đó là điều chúng ta luôn mơ uớc. và phải nỗ lực tìm kiếm, chiếm hữu. Đó chính là thái độ khôn ngoan và cần thiết cho mỗi người kitô hữu chúng ta hôm nay. Vì Nước Thiên Chúa chỉ đến với những ai chấp nhận tin và bước theo Đức Giêsu.
Các bạn nên biết rằng, Đức tin dù nhỏ bé tí ti như hạt cải, nhưng chính nhờ ân sủng Chúa, có sức mạnh kiên vững trước phong ba. Đức tin trong tâm hồn mỗi người chúng ta là ơn ban nhưng không khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, như cây cải mọc lên từ một hạt cải nhỏ bé và trở thành cây lớn cho chim chóc đến làm tổ thế nào, người có đức tin cũng trở thành một chỗ dựa cho những ai kém lòng tin như vậy. Sống bên cạnh một người có đức tin vững mạnh và luôn đầy tràn ơn Chúa, ta được nâng đỡ và hướng dẫn bởi gương sáng của họ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” . Một người xấu cũng có cơ hội trở thành một người lương thiện, và một người lương thiện cũng có thể trở thành một người xấu. Hãy để cho Thần khí biến đổi và làm mới tâm hồn chúng ta.
Là một Thiếu nhi Thánh Thể, chúng ta có cơ hội học hỏi Kinh Thánh, giáo lý, lắng nghe Lời Chúa Giêsu dạy, chúng ta phải khôn ngoan trong việc tìm kiếm và lựa chọn những ưu tiên trong cuộc sống, biết can đảm giữ lấy những gì có giá trị, dầu phải hy sinh, thua thiệt, nhất là tìm kiếm, lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình, chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp, vì Thiên Chúa và Nước của Ngài có giá trị tuyệt đối, vĩnh cửu mà không gì có thể thay thế! Một khi các bạn xác tín: Triều đại Thiên Chúa đã đến trong chính con người Đức Giêsu, đang ở giữa chúng ta, ở với chúng ta và ở trong chúng ta, nhất là khi chúng ta rước lễ – thì chúng ta cũng phải vui mừng chọn lựa điều tốt, cự tuyệt, nói không với điều xấu; chọn lựa sống yêu thương bác ái, dứt khoát nói không với hận thù, chia rẽ, nói hành nói xấu, để chúng ta chứng tỏ có Chúa Giêsu đang hiện diện trong chính con người mình.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn nói: Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy”. Quả thực, chúng ta đang sống trong thời đại mà lượng thông tin bùng phát đến mất kiểm soát, có quá nhiều tin đồn nhảm nhí, hết sức vô lý và hàm hồ, toàn là điều hoang tưởng, … Đó là những tin đồn thất thiệt vô căn cứ về ngày tận số của con người và vũ trụ… thế mà nhiều nạn nhân bị mắc lừa, chỉ vì họ không tin vào lời Đức Giêsu: Chắc chắn Ngày tận thế của nhân loại sẽ đến, nhưng lúc nào, giờ nào sẽ xảy ra thì không ai biết! Vì thế, đừng tiên đoán hay tin ai cho biết về Ngày đó. Tốt hơn, chúng ta nên chuẩn bị, tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi bằng cuộc sống tốt…
(Mời cộng đoàn đứng)
7. Hát: …
(Mời cộng đoàn quỳ)
8. Lời nguyện kết:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa củng cố niềm tin yếu kém của chúng con! Xin Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tâm hồn khi chúng con thực sự gặp gỡ Chúa, vì triều đại của Thiên Chúa đang ở giữa chúng con.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Nữ Vương Rất thánh Mân Côi, ban cho các linh hồn còn đang bị thanh luyện trong luyện ngục, được vào nơi Chúa đã dọn sẵn cho họ, nhất là linh hồn những người thân yêu của chúng con, vì họ luôn khát khao hướng nhìn lên Chúa, trông cậy tình thương và ơn tha thứ của Chúa.
ĐỌC CHUNG Tv 121, 1-8:
Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ con đến tự nơi nao ?
Ơn phù hộ con đến từ ĐỨC CHÚA
là Đấng dựng nên cả đất trời.
Xin Đấng gìn giữ bạn,
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !
Chính CHÚA là Đấng canh giữ bạn,
chính CHÚA là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.
Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
CHÚA giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
CHÚA giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Amen.
9. Hát: Này con là đá
10. Hát: Đây nhiệm tích
11. Phép lành MTC
12. Hát tạ:
Sr Têrêsa Nguyễn Thị Phượng