Suy niệm: Mt 25,1-13
Chúa Nhật XXXII Thường niên (12.11.2017)
“Những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới” (Mt 25,10).
Dụ ngôn hôm nay nói về mười cô trinh nữ thúc đẩy chúng ta phải khôn ngoan và tỉnh thức, phải sẵn sàng chờ ngày Đức Giêsu sẽ trở lại. Đức Giêsu muốn làm rõ thời gian sẽ đến khi mỗi người hoặc được tiếp đón vào thiên đàng hoặc sẽ bị cửa chắn phía trước. Người muốn cảnh cáo chúng ta để không ai bị loại ra ngoài.
Nhưng đâu là tất cả những điều rắc rối về việc dự trữ dầu của các cô trinh nữ? Dường như đó là dầu xác định xem chúng ta có sẵn sàng đến gặp Chúa Giêsu hay không. Chúng ta có thể gọi dầu đó là đức tin của chúng ta hoặc Chúa Thánh Thần hoặc ân sủng của Thiên Chúa. Bất cứ là gì, đó là điều chúng ta không thể vay mượn từ một người bạn. Chúng phải được chuẩn bị bằng chính sự dự trữ riêng của chúng ta.
Dụ ngôn này dường như có thể làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng nó cũng có thể mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Dụ ngôn này nói với chúng ta rằng bất cứ ai cũng đều được Đức Giêsu đón tiếp, Người là Chàng Rể, bao lâu họ cảnh giác, tỉnh thức và dự trữ đầy đủ dầu cứu độ.
Hãy cảnh giác và tỉnh thức. Hãy giữ cho đèn cháy sáng. Hãy duy trì lượng dầu dự trữ cho tốt. Đây là tất cả những cách thức nói cùng một điều: Đức Giêsu muốn chúng ta giữ cho đức tin của chúng ta sống động mỗi ngày. Làm sao chúng ta có thể làm được điều này? Chúng ta có thể được gợi hứng từ Thánh Phaolô, ngài đã hứa “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ” (Rm 10,9).
Chúng ta có một cơ hội để kiểm tra đức tin của chúng ta khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính mỗi Chúa Nhật tại Thánh Lễ. Thực sự, chúng ta có thể làm điều này mỗi ngày trong lời cầu nguyện cá nhân của chúng ta. Chúng ta có thể chắc chắn rằng bất cứ khi nào chúng ta tuyên xưng và tin tưởng, là chúng ta đang mỉm cười với Thiên Chúa. Ngay cả dù đức tin của chúng ta không hoàn hảo hoặc yếu kém, Thiên Chúa vẫn mỉm cười, và chúng ta có thể nghe các thiên thần loan báo, “Chú rể kia rồi, ra đón đi!” (Mt 25,6).
“Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng vào Chúa”.
Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương