Xuân yêu thương là Xuân Thánh Thể,
Kính chúc Chị Tổng muôn vẻ xinh tươi,
Chúc Xuân Chị Tổng Thánh Trẻ đạo đời,
Để Chị Tổng luôn an vui hạnh phúc.
Xuân Canh Tý chúng em đồng kính chúc,
Hội Đồng Hội Dòng tiến mạnh tiến nhanh,
Đưa thuyền Hội Dòng tới đỉnh trọn lành,
Ngàn con tim được no say tình ái.
Chúc Chị Tổng Cố Vấn Nhất luôn gặt hái,
Nhiều Nữ tu thông thái lại khiêm nhường,
Học biết Chúa- biết người- biết yêu thương,
Cho Hội Dòng mãi trào tràn sức sống!
Chúc Chị Tổng Cố Vấn hai thỏa niềm khát vọng,
Đến với tha nhân gieo rắc Tin Vui,
Xua tan nghèo khổ cay đắng ngậm ngùi,
Để cùng nhau hưởng Mùa Xuân Vĩnh Viễn!
Chúc Chị Tổng Cố Vấn ba là nhà văn hiến,
Giúp đàn em đào luyện mảng Thánh Khoa,
Kiến thức mở mang- đức hạnh hiền hòa,
Là đuốc sáng chiếu soi miền u tối!
Chúc mừng xuân mới Chị Tổng Cố Vấn bốn,
Triển vọng dạt dào xây dựng tòa cao,
Để mỗi năm có khách sạn nhiều sao!
Là kinh tế Hội Dòng đang bùng nổ!
Nguyện xin Chúa cho Hội Dòng sáng tỏ!
Nguồn vinh quang chân lý tỏa khắp nơi!
Chị Tổng Quyền và Quý chị Tổng Cố Vấn nở nụ cười,
Trong Chúa Xuân Yêu thương- Xuân Thánh Thể!
M.Madalena Nguyễn Thị Mến