Cảm tạ

0

Ngày nọ có một thiếu phụ đi loanh quanh ở nhà ga, thì gặp một người đàn ông không quen biết đến nói:

  • “Xin lỗi Bà, xin Bà cho tôi được ngỏ lời cám ơn Bà”

Người thiếu phụ sửng sốt hỏi:

  • “Cám ơn tôi?”.
  • Vâng thưa Bà, tôi là người bán vé ở đây. Mỗi khi Bà đến mua vé, Bà đều ban cho tôi một nụ cười tươi và lời chào êm ái. Điều đó làm tôi thắc mắc: “không biết Bà này có bí quyết gì mà lúc nào cũng vui tươi, khả ái như vậy. Chắc trong lòng Bà ta có niềm vui lớn lắm. Rồi một ngày kia, tôi thấy Bà cầm cuốn Thánh Kinh. Tôi nghĩ chắc Bà tìm được bí quyết trong đó nên tôi cũng mua một cuốn. Tôi đã đọc đã tìm thấy Chúa Giêsu và giờ đây trong lòng tôi cũng ấp ủ một niềm vui lớn. Vì vậy tôi xin cám ơn Bà.

Bằng một nụ cười với người xa lạ, mà nụ cười đó đã trở nên một mãnh lực lôi kéo người khác, tìm và gặp được Chúa Giêsu.

Người đàn ông này đã nhận ra tình yêu Chúa Giêsu dành cho nhân loại, tìm ra giáo lý của Ngài và tìm được con đường sự sống.

Nếu mỗi người biết sống với nhau bằng tình người, biết cảm nhận được lòng tốt của nhau thì con người sẽ biết ơn nhau, vì cuộc đời con người chẳng ai mà không phải cậy dựa vào nhau, cần đến nhau.

Nt. Anna Bùi Thị Úy

Comments are closed.

phone-icon