Mừng sinh nhật Mẹ âm thầm lặng lẽ
Chẳng trống kèn nhộn nhịp giữa kiệu hoa
Không khói hương nghi ngút trước ngai tòa
Dãy ghế nhà thờ vương mùi bụi mốc
Sinh nhật Mẹ, quê hương con than khóc
Dịch bệnh lan tràn thành phố, thôn quê
Ở khắp nơi đều thấy dịch tràn về
Bầu khí đau thương từ nam ra bắc
Sinh nhật Mẹ, vang lại lời Mẹ nhắc:
Sớm tối hy sinh, chuyên cần cầu nguyện
Thống hối trọn tình, đời mình cải thiện
Hướng về trời giữa cuộc sống trần gian
Sinh nhật Mẹ, giữa cơn dịch lan tràn
Con lặng thầm dâng câu kinh tiếng hát
Những hy sinh tựa cánh hoa thơm ngát
Kính dâng lên với lòng con yêu Mẹ…
Sinh nhật Mẹ, tâm tình con lặng lẽ
A – ve Ma – ri – a, kính mừng Mẹ
Nép bóng Mẹ hiền, xin Mẹ chở che
Giúp đoàn con giữ vững niềm hy vọng
Sinh nhật Mẹ, đơn sơ trọn tấm lòng
Con dâng Mẹ quê hương đang rơi lệ
Xin Mẹ thương từng người con nhỏ bé
Đang kêu cầu giữa dịch bệnh đau thương
Mừng sinh nhật Mẹ, ngàn vạn yêu thương
Kính mừng Mẹ với muôn lời hoan chúc
A – ve Ma – ri – a, Mẹ diễm phúc
Kính mừng Mẹ, con dâng trọn tâm tình ….
Mây Biếc