Tưởng niệm và tri ân “Thầy” Phêrô Phạm Hữu Lai, SJ

0

(Chúng con xin phép được gọi Cha là “Thầy” – một mỹ từ thân thương với chúng con)

Thầy nằm xuống,
Giã từ trần gian!
Xin cho Thầy được an nghỉ trong cung lòng Thiên Chúa
Đấng đã gọi thầy,
trước khi Thầy tìm cách gọi Tên Ngài.

Hôm nay,
Thầy trở về quê hương vĩnh hằng,
Nơi có: Cha – Con và Thánh Thần ngự trị,
Nơi mà Thầy vẫn khắc khoải chờ mong…!
và Thầy đã họa lại bằng cả cuộc sống theo mầu nhiệm “Vượt Qua”,
khi miệt mài bước theo Đức Giêsu như người môn đệ,
trên con đường rao giảng…,
phục vụ… và đón lấy thập giá trong niềm hy vọng…
Với lòng nhiệt thành của một Phêrô sau ngày Phục sinh,
Thầy miệt mài rong ruổi sớm hôm vì Tin Mừng,
trong những hoàn cảnh đầy khó khăn thử thách,
Thầy hết lòng dạy dỗ chúng con qua các môn học:
– Du lịch Kinh Thánh,
– Kinh Tin Kính,
– Chia sẻ Tin Mừng A,B,C,
– Các phương pháp cầu nguyện bằng Lời Chúa,
– Các khóa Linh thao thì nhiều nhiều!

Thật, chúng con không kể sao cho hết lòng tận tụy của Thầy với chúng con.
Thầy chỉ mong Lời Chúa được cư ngụ dồi dào trong chúng con,
để nhờ đó chúng con biết sống và chia sẻ cho mọi người hoa trái của việc suy chiêm Lời Chúa, như lời Thầy đã nói:
“Tôi chỉ ước mong cho mọi người thích học hỏi Lời Chúa, sống Lời Chúa và giúp cho nhiều người thích như thế”.

Thưa THẦY PHÊRÔ kính mến,
Niềm ước mong và những hoa trái Lời Chúa mà Thầy đã gieo vãi qua bao năm tháng,
với bao thế hệ học trò nữ tu Đa Minh Tam Hiệp…
Thì ngày hôm nay, chúng con tin rằng,
Chúa đã cho Thầy cảm nhận niềm vui,
khi nhờ quyền năng Thánh Thần,
Lời Chúa sinh hoa kết quả : “hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục”.

Nguyện xin Chúa cho Thầy được hưởng trọn niềm vui phần phúc của Tin Mừng, và xin cho Thầy được chiếu sáng muôn đời như những vì sao trong Nước Chúa.

Từ trên cõi cao xanh, nơi “Trời Mới, Đất Mới”, xin Thầy nhớ cầu nguyện cho chúng con luôn biết sống đẹp ơn gọi Đa Minh: “Chiêm niệm Lời Chúa và chia sẻ cho tha nhân điều mình đã chiêm niệm”.

Ân sâu nghĩa nặng, chúng con xin tri ân Thầy.

– Môn sinh Đa Minh Tam Hiệp –

 

42942de0678ca2d2fb9d

NHỚ VỀ THẦY PHÊRÔ 

Một thương THẦY rất hiền hòa,
Hai thương THẦY sống tuyệt vời chữ “tâm”.
Ba thương chia sẻ Phúc Âm,
Bốn thương THẦY giảng chuyển ân phúc lành
Năm thương ánh mắt tinh anh,
Sáu thương đức độ cao xanh bởi trời.
Bảy thương trí sáng rạng ngời,
Tám thương THẦY sống cuộc đời hy sinh.
Chín thương nghèo khó chân tình,
Mười thương THẦY đã hết mình vị tha.
– Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng –

413c1079861643481a07

TÂM TÌNH CỦA CÁC HỌC TRÒ:

– Vị Thầy vĩ đại mà Hội dòng chúng con thực sự mang ơn đã về với Chúa, vì nhờ học Lời Chúa với Thầy mà đời sống tâm linh của Hội dòng được củng cố trong giai đoạn khó khăn lịch sử. Mãi mãi tri ân Thầy. Xin Thiên Chúa xót thương đón nhận Thầy Phêrô vào Vương quốc yêu thương Vĩnh cửu của Chúa. Thương nhớ Thầy trong kinh nguyện tri ân. (Sr. Agnès Hòa)

– Chúng con biết ơn Thầy, xin Chúa thương đón rước Thầy. Xin Thầy cầu cho chúng con. (Sr. Maria Hồng Quế)

– Lạy Chúa, xin cho Thầy Phêrô kính mến của chúng con được sớm an nghỉ trong Nước Vĩnh hằng của Chúa!
Thầy ơi, về Trời rồi xin Thầy cầu nguyện cho chúng con, các học trò của Thầy.
Kính nhớ và câu nguyện cho Thầy. (Sr. Maria Hùy)

– Thưa Thầy rất đáng kính mến, chúng con biết rõ Thầy luôn hăng say nhiệt tâm với Lời Chúa với các linh hồn nên Học viện Thần học chúng con hồi đó ước ao khát khao nghe lời uyên thâm sâu sắc của Thầy nhưng vì Thầy còn phải chia sẻ cho nhiều nơi lâu lắm mới đến lượt mình. Vì thế chị em chúng con bàn tính mời Thầy giúp Tĩnh tâm cho Học viện. Thật bất ngờ là Thầy đã nhận lời ngay. Vâng, chúng con hết lòng tri ân Thầy. (Sr. Madalena Mến)

– Chúng con nhớ vẻ đơn sơ, hiền lành và rất dễ mến của Thầy. Thầy thâm trầm, ít nói nhưng dáng vẻ uy nghi. Tuy vậy, Thầy lại rất nhẹ nhàng và gần gũi trong khi dạy học và rất lắng nghe, thấu hiểu trong khi đồng hành thiêng liêng với chúng con. Con tin Thầy đã đã được thưởng phúc trên Thiên Đàng rồi. (Sr. Maria Nga)

 

4

 

Comments are closed.

phone-icon