Triều đại Thiên Chúa đã đến gần – Chúa Nhật I Mùa Chay

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Can you imagine the excitement that Jesus must have generated as he began healing people, performing works of wonder, and preaching the good news of the kingdom? Can you picture the hope and expectation evident in the faces of the people who flocked to him? Maybe the time really had been “fulfilled.” Maybe the kingdom really was “at hand” (Mark 1:15).

It certainly was a dramatic way for Jesus to begin his ministry. But today, on the First Sunday of Lent, the Lord reminds us that this exciting new beginning came at the end of something not quite so exciting. Just before he burst on the scene, Jesus had endured a grueling forty-day fast and a host of demonic temptations.

This sequence of events wasn’t just a coincidence. It was that very fast that helped launch the new kingdom Jesus was announcing. By staying faithful to his Father throughout this ordeal, Jesus began his work of disarming the devil. As the first man who didn’t bend to temptation, he reversed the sin of Adam and opened a path for us to follow. Beginning with his time in the wilderness, Jesus demonstrated that his kingdom was indeed at hand—and that the devil’s reign was coming to a decisive end.

As your own Lenten journey unfolds this year, keep the story of Jesus’ temptation in the wilderness close to your heart. Especially when life gets hard or temptations arise, remind yourself that every desert experience can result in new life as you try your best to stay faithful to the Lord. Even if you fall, remember that you can stand up again and keep moving forward because of Jesus’ triumph over the devil. Sin no longer has the final word in your life; Jesus, your Redeemer, does!

“Jesus, I’m ready to enter the desert this Lent. I trust in your promise to walk with me and bring me into your kingdom!”

Bạn có thể tưởng tượng được sự phấn khích mà Chúa Giêsu hẳn đã tạo ra khi Người bắt đầu chữa lành cho dân chúng, thực hiện những việc kỳ diệu và rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa không? Bạn có thể hình dung niềm hy vọng và mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt của những người đến với Người không? Có lẽ thời giờ thực sự đã “mãn”. Có lẽ triều đại Thiên Chúa đã thực sự “đến gần” (Mc 1,15).

Chắc chắn đó là một cách ấn tượng để Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người. Nhưng hôm nay, vào ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng sự khởi đầu mới mẻ hứng thú này đã đến vào lúc kết thúc một điều gì đó hoàn toàn không hứng thú cho lắm. Ngay trước khi xuất hiện công khai, Chúa Giêsu đã trải qua bốn mươi ngày ăn chay nhiệm nhặt, mệt mỏi và chịu vô số những cám dỗ của ma quỷ.

Chuỗi những sự kiện liên tiếp này không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chính tốc độ rất nhanh đó đã giúp khởi đầu vương quốc mới mà Chúa Giêsu đang loan báo. Bằng cách trung thành với Cha mình trong suốt thử thách này, Chúa Giêsu đã bắt đầu công việc trừ quỷ của mình. Với tư cách là người đầu tiên không chịu khuất phục cám dỗ, Người đã đảo ngược tội lỗi của Ađam và mở ra một con đường để cho chúng ta bước theo. Bắt đầu với thời gian trong hoang địa, Chúa Giêsu đã chỉ cho thấy vương quốc của Người thực sự đã đến gần – và triều đại của ma quỷ sắp đến hồi kết thúc.

Khi hành trình mùa Chay năm nay của bạn diễn ra, hãy ghi tâm khắc cốt câu chuyện Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa. Đặc biệt khi cuộc sống trở nên khó khăn hay những cám dỗ xuất hiện, hãy nhắc chính bản thân bạn rằng mọi kinh nghiệm hoang địa đều đưa đến cuộc sống mới khi bạn cố gắng hết sức để trung thành với Chúa. Ngay cả nếu bạn sa ngã, hãy nhớ rằng bạn có thể đứng lên và tiếp tục tiến về phía trước nhờ sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên ma quỷ. Tội lỗi không còn có tiếng nói cuối cùng trên cuộc sống của bạn nữa; Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc của bạn, mới có tiếng nói cuối cùng!

“Lạy Chúa Giêsu, con sẵn sàng bước vào sa mạc mùa Chay này. Con tin tưởng vào lời hứa của Chúa sẽ đi cùng con và mang con vào trong vương quốc của Ngài”.

Comments are closed.

phone-icon