Khi dân chúng thấy dấu lạ… – Chúa Nhật 17 Thường Niên, năm B

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

When John uses the word “sign,” it’s important. It’s like a neon light flashing, “Pay attention!” John uses this word to refer to Jesus’ mighty deeds, and he wants these signs to lead us to deeper faith in Jesus (John 2:11).

Today’s sign is a case in point. Jesus feeds the five thousand, and every detail reveals more about who he is. First, he crosses the sea and takes his disciples up a mountain like a new Moses (John 6:1-3). Then, John tells us that the time of the Passover was near—a feast commemorating God’s covenant with Israel through Moses (6:4). Next, just as Moses asked, “Where can I get meat to give to all this people?” (Numbers 11:13), Jesus asks Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” (John 6:5).

Jesus also echoes the actions of the prophet Elisha, whose story we hear in today’s first reading. Elisha fed one hundred people with some barley loaves (2 Kings 4:42-44). Jesus outdoes Elisha and feeds five thousand people, with twelve baskets of fragments left over (John 6:11-13).

Everything about this sign speaks of the abundance of God’s provision for his people. It shows the kind of Messiah Jesus is. Not only does he fulfill all that Moses and the prophets foreshadowed, but he surpasses them. No wonder the people proclaimed him “the one who is to come into the world” (John 6:14)!

Jesus wants to help you come to believe in him, know him personally, and experience his abundance. Just as he gave signs to his disciples, he gives you signs to help you grow in faith. They’re all around you, and Jesus loves to help you recognize them. So ask the Spirit to open your eyes to see the Lord’s power, faithfulness, and love in your life—and rejoice! They may not be neon signs, but they will help you grow to believe in Jesus more and more each day.

“Thank you, Lord, for the signs of your presence all around me!”

Khi Gioan dùng từ “dấu lạ”, điều này thật quan trọng. Nó giống như đèn neon chiếu sáng “Hãy chú ý!”. Gioan dùng từ này để để nhắm đến những việc làm đầy quyền năng của Chúa Giêsu và ông muốn những dấu lạ này dẫn dắt chúng ta đến một niềm tin sâu sắc hơn vào Chúa Giêsu (x. Ga 2,11).

Dấu lạ của ngày hôm nay là một trường hợp điển hình. Chúa Giêsu nuôi năm ngàn người ăn và mọi chi tiết đều tiết lộ thêm về Người. Trước hết, Người đi trên biển và dẫn các môn đệ lên một ngọn núi giống như Môsê mới (x. Ga 6,1-3). Sau đó, Gioan kể cho chúng ta rằng thời gian của Lễ Vượt Qua đã gần kề – một ngày lễ kỷ niệm giao ước của Thiên Chúa với dân Ítraen qua Môsê (x. Ga 6,4). Tiếp đến, giống như ông Môsê hỏi: “Con kiếm đâu ra thịt để nuôi tất cả đám dân này?” (Ds 11,13), Chúa Giêsu cũng hỏi Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5).

Chúa Giêsu cũng lặp lại những hành động của ngôn sứ Êlisa, câu chuyện mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Êlisa đã cho một trăm người ăn bánh lúa mạch (x. 2 V 4,42-44). Chúa Giêsu hơn hẳn Êlisê và nuôi sống năm ngàn người, với mười hai thúng mảnh vụn còn sót lại (Ga 6,11-13).

Mọi điều về dấu lạ này nói đến sự cung cấp dồi dào của Thiên Chúa cho dân Người. Điều đó cũng cho thấy Chúa Giêsu là Đấng Mêsia nào. Người không chỉ làm tròn tất cả những gì ông Môsê và các ngôn sứ đã tiên báo trước, nhưng Người còn vượt xa họ. Chẳng lạ gì khi dân chúng tuyên bố Người, “là Đấng phải đến thế gian!”

Chúa Giêsu muốn giúp bạn tin vào Người, biết Người cách cá vị và cảm nghiệm sự phong phú của Người. Giống như Người đã ban các dấu lạ cho các môn đệ của mình, Người cũng sẽ ban cho bạn dấu lạ để giúp bạn lớn lên trong đức tin. Những dấu lạ đó là tất cả những gì xung quanh bạn và Chúa Giêsu thích giúp bạn nhận ra chúng. Vậy hãy cầu xin Chúa Thánh Thần mở đôi mắt bạn để nhìn thấy quyền năng, sự trung tín và tình yêu của Chúa trong cuộc sống của bạn và hãy vui lên! Chúng có thể không phải là những dấu hiệu của đèn neon, nhưng chúng sẽ giúp bạn ngày càng tin vào Chúa Giêsu hơn.

“Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì những dấu hiệu về sự hiện diện của Ngài xung quanh con”

Comments are closed.

phone-icon