Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Xin nhấn vào đây để tải PPT bài giảng
I. NHẬP:
“Ai ăn thịt Ta và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy…”. Lời mời gọi phát xuất từ sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa, mở ra cho chúng ta bước vào trong mối quan hệ thâm sâu và nên một với Thiên Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta nhìn ra hạnh phúc mà Chúa mời gọi, để biết rộng mở tâm hồn, dọn mình sốt sắng đến lãnh nhận Thịt Máu Con Chúa, hầu được Chúa nuôi dưỡng và hơn nữa, còn được ở mãi trong tình yêu của Chúa.
II. GIẢNG: Vào một chiều chủ nhật, trời mưa phùn giá rét, nghe chuông nhà thờ, Manzoni thi sĩ nổi tiếng của Ý đã xin phép từ giã các bạn để đi lễ. Thấy vậy các bạn ông hết sức ngăn cản và nói rằng, trời mưa, nhà thờ lại xa. Thôi nghỉ lễ một tuần rồi tuần sau đi bù. Nghe vậy, Manzoni liền trả lời: Giả như các bạn đánh rơi 100 ngàn lia, các bạn có đợi cho tạnh mưa rồi mới đi tìm không? Trong thánh lễ, Chúa còn ban cho ta của quý giá hơn nhiều, đó là Thịt Máu Con Thiên Chúa. Vì thế tôi không thể ở lại đây với các bạn được. Mong các bạn thông cảm.
Lời nói của Manzoni có thể khiến cho nhiều người khâm phục vì thái độ sốt sáng của ông, nhưng cũng không ít người nghĩ rằng làm như thi sĩ Manzoni là thiếu sự khôn ngoan, vì Chúa thì đâu mất được, nhưng nếu đi như vậy, có thể làm tiệc mất vui, mất lòng bạn bè. Nhất là có thể vì do mưa mà đau bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ, công việc.
Hình 01: Chúa nuôi dân bằng manna và chim cút trong sa mạc
1. Trong sa mạc năm xưa, dân chúng đã được Chúa nuôi bằng của ăn gì?
– Bằng Manna và chim cút.
2. Manna và chim cút từ đâu đến?
– Từ trời rơi xuống.
3. Dân chúng ăn Manna bời trời, họ có chết không?
– Có. tất cả họ đều đã chết.
Hình 02: Ông chủ mở tiệc cưới cho hoàng tử
4. Bữa tiệc cưới mà Thiên Chúa mời mọi người đến tham dự là gì?
– Là tiệc cưới Con Thiên Chúa.
5. Hôm nay bữa tiệc ấy được diễn ra ở đâu?
– Ở trong chính thánh lễ mỗi ngày.
6. Tham dự tiệc cưới chúng ta được nhận lãnh điều gì?
– Chính Thịt và Máu Con Thiên Chúa
Hình 03: Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly với các tông đồ
6. Tại sao đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, lại là một chọn lựa khôn ngoan?
– Vì Chúa đã nói: “Ai đến với Ta sẽ không hề đói. Ai tin vào Ta sẽ không phải khát bao giờ”.
7. Bánh này có khác với Manna mà tổ phụ đã được ăn không?
– Có, như Chúa đã khẳng định: ” Cha ông các ngươi đã ăn Manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời ”.
8. Bánh Chúa ban có điều gì khác với cơm bánh hằng ngày
– Bánh Chúa ban chính là Thịt Máu Con Chúa: “Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta để cho thế gian được sống”
Hình 04: Em bé rước Mình Máu Thánh Chúa
9. Đón nhận Thịt Máu Con Chúa, chúng ta sẽ được biến đổi thế nào?
– Được biến đổi nên một với Con Chúa: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy, kẻ ăn Ta sẽ được sống nhờ Ta”.
10. Trước lời mời gọi của Chúa, chúng ta phải làm gì?
– Siêng năng chuyên cần đến với Chúa qua thánh lễ mỗi ngày.
– Để Chúa lớn lên trong ta mỗi ngày: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi”.
– Dẫn đưa nhiều người đến với Chúa để được Chúa nuôi dưỡng.
III. CHÂM NGÔN SỐNG:
Chân phước Carlo Acutis nói: Mục tiêu đời tôi là Bí Tích Thánh thể.
IV. BÀI HÁT CHỦ ĐỀ : TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG
Ta là bánh hằng sống. Là bánh ban xuống bởi Trời
Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.