Chúa Giáng Sinh để ở với chúng ta – Lễ Giáng Sinh 2024

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (2,1-14)

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

***

Có hai cô giáo người Mỹ đã đến thăm một viện mồ côi ở Ấn Độ đang nuôi khoảng một trăm em bé mồ côi. Một trong hai cô giáo này đã kể lại câu chuyện sau đây:

Sắp đến Lễ Giáng Sinh, đây là lần đầu tiên các em trong viện mồ côi này có dịp nghe nói về Lễ Giáng Sinh. Chúng tôi kể cho các em nghe chuyện Mẹ Maria và thánh Giuse lên đường đi Bêlem, không tìm được chỗ trong quán trọ, các Ngài phải đi đến một hang súc vật, tại đó Hài Nhi Giêsu đã chào đời và được đặt nằm trong một máng cỏ.

Các em đã tỏ ra rất chăm chú khi lắng nghe câu chuyện. Ðể chuẩn bị Lễ Giáng Sinh, chúng tôi trao cho các em ba thùng giấy các-tông để các em làm hang đá. Các em chia từng nhóm nhỏ để cắt giấy và xếp lại cho thành một máng cỏ. Ngoài ra các em cũng được cho một số giấy khác để cắt hình Hài Nhi Giêsu.

Tôi đến từng nhóm để giải thích, giúp các em cắt và ráp giấy, tất cả mọi việc đều diễn ra tốt đẹp theo như dự định của chúng tôi. Nhưng tôi đã phải sửng sốt và dừng lại trước một máng cỏ lạ thường của một em bé tên là Misa khoảng sáu tuổi, em vừa làm xong hang đá. Nhìn vào trong máng cỏ của em, tôi thấy có hai hài nhi. Tôi liền cho gọi người thông dịch tới và hỏi xem tại sao em bé này lại làm đến hai hài nhi.

Misa thuật lại câu chuyện Giáng Sinh mà chúng tôi đã kể cho em nghe, sau đó em bắt đầu kể thêm phần riêng em như sau:

Khi Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu vào trong máng cỏ, Chúa đã nhìn con và hỏi rằng con có chỗ nào để ở không. Con nói với Chúa rằng con không có cha, không có mẹ, cho nên con không biết phải đi về đâu. Chúa Giêsu liền nói với con rằng, con có muốn đến với Chúa không?

Con nói với Chúa là con không thể đến ở với Ngài vì con không có quà để tặng cho Ngài. Nhưng vì con ước ao được ở với Chúa Giêsu nên con nghĩ phải tìm cho được một món quà, và món quà đó là sưởi ấm cho Ngài, cho nên con hỏi Ngài:

– Nếu con sưởi ấm cho Chúa, đó có phải là món quà chưa?
Ngài liền nói với con:
– Nếu con làm được như thế thì không còn món quà nào tốt hơn nữa.
Thế là con liền leo lên nằm trong máng cỏ. Chúa nói với con rằng, con có thể ở với Ngài mãi mãi.
Nghe Misa kể chuyện, nước mắt tôi tuôn trào vì xúc động. Misa đã thực sự tìm được một người sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, một người sẽ luôn ở mãi mãi với em.

***

Tâm tình của bé Misa trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thật đơn sơ, nhưng em đã chạm đến được điều cốt lõi của mầu nhiệm Giáng Sinh. Chúa Giêsu khi xuống thế làm người, Người được gọi là Đấng Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người không đến để cai trị hay xét xử, Người đến để ở giữa, ở cùng nhân loại này. Vì thế, dù là Thiên Chúa nhưng Người đã không chọn sinh ra trong giàu sang mà được sinh ra trong cảnh khó khăn cơ hàn, để người bần cùng nhất của nhân loại cũng có thể đến với Người mà không cảm thấy một chút mặc cảm, e dè hay sợ hãi nào.

Thiên Chúa đã xuống thế làm người, nhưng tại sao chúng ta vẫn cảm thấy dường như Thiên Chúa luôn xa vời với chúng ta? Chúng ta đi lễ hằng ngày, hằng tuần, chúng ta đọc kinh, cầu nguyện thường xuyên với Chúa, nhưng giữa Chúa và chúng ta hình như luôn có một khoảng cách quá xa để chúng ta có thể thấy Chúa thật gần. Câu trả lời là chúng ta đã đánh mất đi tâm tình đơn sơ của trẻ thơ. Hãy xem bé Misa. Em đã nghe câu chuyện Giáng Sinh, và ngay lập tức nhận ra rằng Chúa cùng “tầng lớp” với em, Chúa nghèo như em, nên em đã mạnh dạn đặt mình nằm bên cạnh Chúa, không có chút đắn đo hay e dè nào.

Có lẽ chỉ khi nào chúng ta can đảm đặt xuống tất cả những suy nghĩ cồng kềnh, những ý tưởng về một Thiên Chúa cao sang, hay những suy tư cao vời để thấy Chúa thực sự đã sống rất nghèo, Người cũng đã trải qua những yếu đuối và đau khổ của thân phận con người như chúng ta, lúc đó, chúng ta sẽ thấy Chúa thật sự rất gần. Vì Người đã trở nên như chúng ta trong tất cả mọi sự, chỉ trừ tội lỗi.

Chúng ta hãy xem, món quà của bé Misa tặng cho Hài Nhi Giêsu là gì? là chính hơi thở của em để sưởi ấm cho Chúa. Nhưng hơi thở cũng là sự sống. Tặng hơi thở của mình cho Chúa, nghĩa là em đã tặng cho Chúa tất cả sự sống của mình. Vì vậy nó là món quà tốt nhất, đẹp nhất và quý nhất.

Lễ Giáng Sinh là ngày Thiên Chúa tặng cho toàn thể nhân loại và cho từng người chúng ta món quà vô giá, là chính Người nơi Chúa Giêsu, Con Một yêu dấu của Người. Vì thế, món quà giáng sinh mà Thiên Chúa muốn nhận được nơi mỗi người chúng ta chính là cuộc sống của chúng ta với tất cả những niềm vui nỗi buồn, với những thăng trầm, với những hạnh phúc và đau khổ, với những may mắn và bất hạnh, và dĩ nhiên, Người mong muốn chúng ta tặng cho Người tất cả tội lỗi của chúng ta nữa. Vì Người đến để cứu độ chúng ta, để khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của niềm vui và hạnh phúc, của bình an đích thật và sự sống vĩnh cửu.

Comments are closed.

phone-icon