Lm. Anmai, CSsR
1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:
Hôm nay, chúng ta quỳ trước Thánh Thể Chúa, Đấng là ánh sáng huy hoàng đã chiếu rọi trong nơi tối tăm, Đấng đã đến để mang lại sự sống và hy vọng cho những ai ngồi trong bóng sự chết. Tin Mừng nhắc chúng ta về sứ mạng của Chúa Giê-su, Đấng đã rời bỏ Nadarét để đến Galilêa, mang theo thông điệp của Tin Mừng và quyền năng chữa lành. Ngài không chỉ rao giảng Nước Trời, mà còn hiện diện với những người đau khổ, chữa lành thân xác và tâm hồn họ, để họ nhận ra rằng Thiên Chúa đang gần gũi và yêu thương họ.
Trước Thánh Thể, chúng ta cũng cảm nhận rằng Chúa Giê-su vẫn đang hiện diện giữa chúng ta, vẫn mời gọi chúng ta: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến.” Ngài không chỉ kêu gọi sự thay đổi trong hành động, mà còn khao khát biến đổi tâm hồn chúng ta, để ánh sáng của Ngài xua tan mọi bóng tối trong cuộc đời. Trong sự thinh lặng của giờ chầu này, Ngài vẫn đi rảo quanh như đã từng ở Galilêa, đến với từng tâm hồn chúng ta, sẵn sàng chữa lành những vết thương, những yếu đuối và gánh nặng mà chúng ta đang mang.
Giống như những đám đông từ Galilêa, miền Thập Tỉnh, và cả vùng bên kia sông Gio-đan đã tìm đến Chúa, chúng ta cũng được mời gọi mang đến cho Ngài mọi khắc khoải của cuộc sống. Trước Thánh Thể, chúng ta không chỉ được chiêm ngắm Chúa, mà còn được mời gọi đặt nơi Ngài niềm tin tưởng và hy vọng, để cuộc đời chúng ta trở thành dấu chứng cho ánh sáng và tình yêu của Ngài.
Hãy để ánh sáng Thánh Thể soi rọi chúng ta trong giờ chầu này, để chúng ta không còn ngồi trong tối tăm, nhưng bước đi trong ánh sáng của Nước Trời. Hãy để lòng mình được biến đổi, để chúng ta, sau khi rời khỏi nơi đây, mang ánh sáng ấy đến với những người đang sống trong khổ đau, bất an, và thất vọng. Trước Chúa Giê-su Thánh Thể, hãy để trái tim chúng ta hòa nhịp với lời mời gọi của Ngài, và để đời sống chúng ta là lời đáp trả bằng tình yêu và niềm hy vọng trọn vẹn.
2. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Ánh Sáng đích thực đã đến thế gian này để chiếu soi cho những ai đang ngồi trong bóng tối, chúng con tôn vinh Ngài trong giờ Chầu Thánh Thể này với tất cả lòng kính trọng và tri ân. Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền, mang lại sự sống và bình an cho mọi người. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến để cứu độ nhân loại, bởi vì chính trong sự hiện diện của Chúa, Ánh Sáng của Ngài đã làm sáng tỏ con đường chúng con phải đi.
Lạy Chúa, như Chúa đã mang Ánh Sáng đến cho những vùng đất tăm tối, xin Ngài cũng chiếu sáng tâm hồn chúng con, giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Trong bóng tối của đau khổ, bệnh tật, và tội lỗi, xin cho chúng con thấy được sự an ủi trong tình yêu của Chúa. Như dân chúng ngày xưa đã tìm đến Chúa để được chữa lành, xin giúp chúng con đến với Ngài trong lòng tin cậy, để Ngài ban cho chúng con sự chữa lành, không chỉ về thể xác mà còn trong linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng rằng Chúa luôn hiện diện nơi Thánh Thể, nơi mà chúng con được gặp gỡ Chúa trong sự bình an vô biên. Chúng con cầu xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con bước đi trong ánh sáng của Ngài, để chúng con luôn sống trong sự công chính, và mang lại ánh sáng đó cho những người xung quanh. Xin cho chúng con không chỉ tìm kiếm sự chữa lành cho bản thân, mà còn có thể chia sẻ sự an ủi, lòng từ bi và tình yêu của Chúa với tất cả những ai cần đến.
Chúa là Đấng chữa lành, là Đấng giải thoát, là Ánh Sáng của thế gian. Chúng con tôn thờ Chúa trong Thánh Thể này, và dâng lên Ngài lòng biết ơn và tình yêu. Xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, và được Ngài dẫn dắt vào con đường ánh sáng, để sống xứng đáng với ân huệ mà Chúa đã trao ban.
Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.
3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
– LỜI CHÚA: Tin mừng: Mt 4, 12-17. 23-25
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, 14 để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
“Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! 16 Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết”.
Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”.
Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
4. SUY NIỆM
Lời Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến với sứ mạng công khai của Chúa Giêsu tại Galilêa, nơi Ngài bắt đầu rao giảng và mang ánh sáng cứu độ đến cho nhân loại. Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu không khởi đầu trong những hoàn cảnh thuận lợi, mà trong bối cảnh Gioan Tẩy Giả bị nộp, một dấu hiệu của sự chống đối và thù nghịch đối với sứ mạng của Thiên Chúa. Chính lúc tối tăm ấy, Chúa Giêsu xuất hiện như ánh sáng, thực hiện lời ngôn sứ Isaia: “Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng.”
Hành động lui về Galilêa của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi vị trí địa lý, mà còn mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Galilêa, vùng đất được coi là nơi giao thoa giữa dân Do Thái và dân ngoại, chính là biểu tượng cho sự cứu độ phổ quát. Chúa Giêsu không giới hạn sứ mạng của mình cho một dân tộc, mà Ngài đến để chiếu sáng cho tất cả những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi và sự chết. Đây là thông điệp mạnh mẽ về lòng thương xót và tình yêu không biên giới của Thiên Chúa.
Tin Mừng ghi lại rằng Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng của mình bằng lời kêu gọi: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến.” Đây là một lời kêu gọi vừa mạnh mẽ, vừa đầy yêu thương. Chúa không chỉ muốn con người thay đổi hành vi, mà là đổi mới tận căn bản tâm hồn, để đón nhận Nước Trời – chính là sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Hối cải không phải là một hành động một lần, mà là một hành trình liên tục, mỗi ngày mở lòng để ánh sáng của Chúa soi rọi và biến đổi.
Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy bằng lời nói, mà còn bằng hành động yêu thương cụ thể. Ngài đi khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Sứ mạng của Chúa không chỉ là cứu độ linh hồn, mà còn là sự chăm sóc toàn diện cho con người. Bằng việc chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ, Chúa Giêsu không chỉ làm giảm bớt đau khổ thể xác, mà còn giải thoát con người khỏi quyền lực của sự dữ, mang lại sự sống mới trong tình yêu và tự do.
Hình ảnh dân chúng đông đảo kéo đến với Chúa từ khắp nơi cho thấy nhu cầu sâu xa của con người: nhu cầu được chữa lành, được an ủi, và được giải thoát. Dù đến từ những miền đất khác nhau, với những hoàn cảnh khác biệt, tất cả đều tìm thấy nơi Chúa Giêsu một nguồn hy vọng và ánh sáng. Chúa không từ chối ai, Ngài đón nhận tất cả, bất kể tội lỗi hay yếu đuối.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống mình. Có khi nào chúng ta cũng ngồi trong bóng tối của tội lỗi, của những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, mà chưa nhận ra ánh sáng của Chúa đang chiếu rọi? Lời kêu gọi “Hãy hối cải” của Chúa hôm nay không phải là lời trách móc, mà là một lời mời gọi yêu thương, mời gọi chúng ta bước ra khỏi bóng tối, để được đón nhận ánh sáng cứu độ.
Chúng ta cũng được mời gọi sống sứ mạng của mình như Chúa Giêsu: mang ánh sáng đến cho những ai đang lạc lối. Trong thế giới hôm nay, có biết bao người cần sự hiện diện của Chúa qua chính đời sống và chứng tá của chúng ta. Hãy bắt đầu bằng những hành động yêu thương nhỏ bé: an ủi một tâm hồn đau khổ, giúp đỡ một người yếu đuối, hay đơn giản là lắng nghe ai đó đang cần sự chia sẻ.
5. LỜI NGUYỆN NGẮN
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Con cúi mình trước sự hiện diện thánh thiêng của Ngài, Đấng đã đến để soi sáng cho những tâm hồn ngồi trong tối tăm và mang ánh sáng của Nước Trời đến với nhân loại. Con cảm tạ Ngài vì tình yêu vô biên và lòng thương xót mà Ngài đã tỏ lộ qua Lời Chúa hôm nay.
Lạy Chúa, như dân chúng năm xưa đã tìm đến Ngài mang theo những nỗi đau, bệnh tật và bất an, con cũng đến trước Thánh Thể Ngài, xin dâng lên những yếu đuối, những gánh nặng và nỗi lo âu trong tâm hồn con. Xin Chúa, Đấng chữa lành mọi vết thương, chạm đến và biến đổi con, để con được sống trong ánh sáng và niềm hy vọng mà Ngài đã mang đến thế gian.
Chúa đã kêu gọi: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến.” Lạy Chúa, xin cho con nghe được lời mời gọi ấy không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim. Xin giúp con biết từ bỏ những gì ngăn cản con đến gần Ngài, những bóng tối của tội lỗi và ích kỷ, để con hoàn toàn bước vào ánh sáng huy hoàng của Nước Trời.
Lạy Chúa Giê-su, Đấng đã đi rảo quanh khắp Galilêa để rao giảng, chữa lành, và mang niềm vui đến cho mọi người, xin giúp con biết bước theo Ngài với lòng tín thác và tình yêu. Xin cho con cũng trở thành ánh sáng nhỏ bé, mang tin mừng của Ngài đến những nơi còn bóng tối, để mọi người nhận ra rằng Ngài vẫn đang hiện diện và hành động giữa chúng con.
Lạy Chúa, xin cho giờ chầu này trở thành khoảnh khắc con gặp gỡ Ngài thật sâu xa, để ánh sáng từ Thánh Thể chiếu rọi và biến đổi tâm hồn con, và để đời con trở nên lời chứng sống động cho tình yêu Ngài. Amen.
6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời Nguyện Chung:
+ Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Ánh Sáng của thế gian, chúng con tạ ơn Chúa vì trong lúc dân tộc chúng con còn sống trong tối tăm, Chúa đã đến và chiếu sáng con đường cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục soi sáng tâm hồn chúng con, để chúng con không sống trong bóng tối của tội lỗi và lầm lạc. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để hoán cải đời sống, để không chỉ nhận biết Ánh Sáng mà còn trở thành ánh sáng cho những người xung quanh, qua lời nói và hành động yêu thương, công chính của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa và chia sẻ ánh sáng của Ngài cho mọi người.
+ Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi qua mọi nẻo đường của đất Galilêa để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu bao la mà Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin Chúa tiếp tục chữa lành tâm hồn và thể xác chúng con. Xin cho chúng con luôn biết khao khát đến với Chúa, để được chữa lành, để được Chúa thanh tẩy và biến đổi đời sống chúng con. Lạy Chúa, chúng con tin rằng trong Chúa có mọi sự chữa lành, và xin cho chúng con luôn bước đi trên con đường của sự sống và bình an.
+ Lạy Chúa Giêsu, chúng con tôn thờ Chúa trong Thánh Thể này, Đấng đã đến rao giảng và mang đến cho chúng con sự sống mới. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng nước trời không chỉ là một đích đến xa xôi, mà là một ơn gọi sống ngay trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Xin cho chúng con biết hoán cải, biết sống trong tình yêu và sự công chính mà Chúa đã dạy. Để mỗi ngày, chúng con có thể xây dựng một thế giới công bằng và đầy tình yêu, phản ánh vương quốc của Chúa ở ngay trên trần gian này.
+ Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã rao giảng Tin Mừng và chữa lành mọi tật bệnh, xin cho chúng con luôn nhớ rằng Chúa đến để mang lại sự chữa lành cho tất cả mọi người. Xin cho chúng con, khi đến với Chúa trong Thánh Thể, biết lắng nghe lời Chúa và cảm nhận sự yêu thương vô biên của Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết dõi theo bước chân của Chúa, sống theo lời Ngài dạy, và trở thành những chứng nhân của tình yêu và sự chữa lành trong thế giới này. Amen.
7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA
Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.
8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép Lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.
9. LỜI CẢM TẠ:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì giờ phút linh thiêng này, khi chúng con được ở bên Chúa, được lắng nghe Lời Chúa và cảm nhận tình yêu của Ngài. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng con nhận ra Chúa là ánh sáng chiếu soi giữa bóng tối, là niềm hy vọng cho những tâm hồn đang mỏi mệt và lạc lối. Như dân đất Giabulon và Nephtali đã thấy ánh sáng huy hoàng, xin cho chúng con cũng nhận ra ánh sáng của Chúa trong cuộc đời mình, để không còn ngồi trong bóng tối của sợ hãi, tội lỗi hay tuyệt vọng.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến để kêu gọi chúng con: “Hãy hối cải, vì Nước Trời đã gần đến.” Lời mời gọi ấy không chỉ vang lên trong quá khứ, mà đang tiếp tục chạm đến tâm hồn chúng con hôm nay. Chúng con biết rằng, để đón nhận ánh sáng của Chúa, chúng con cần thay đổi, cần để Chúa biến đổi lòng mình. Xin giúp chúng con biết thành tâm sám hối, can đảm buông bỏ những gì thuộc về bóng tối, để bước vào ánh sáng rạng ngời của tình yêu Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì không chỉ rao giảng Tin Mừng, Chúa còn đi rảo quanh để chữa lành mọi bệnh tật, nâng đỡ những ai đau khổ, và mang lại hy vọng cho những tâm hồn tan nát. Qua hành động của Chúa, chúng con hiểu rằng Nước Trời không chỉ là lời hứa xa vời, mà là thực tại sống động, nơi chúng con được yêu thương, được giải thoát và được chữa lành. Lạy Chúa, xin chữa lành những thương tích trong tâm hồn chúng con, để chúng con cũng trở thành dụng cụ của Chúa, mang tình yêu và ánh sáng của Ngài đến cho thế giới.
Giờ đây, khi chúng con rời xa nhà chầu, xin ánh sáng của Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con trong mọi nẻo đường. Như dân chúng từ khắp nơi đã tìm đến Chúa, xin cho chúng con cũng luôn hướng về Chúa, để mỗi ngày đều là một cuộc gặp gỡ, một hành trình tìm kiếm và sống trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng và là niềm hy vọng của thế gian, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ và phó thác. Xin ở lại trong lòng chúng con, hướng dẫn chúng con sống trọn vẹn ý nghĩa của Nước Trời, để qua cuộc đời chúng con, nhiều người cũng được thấy ánh sáng của Chúa. Amen.