Chầu Thánh Thể – Ngày 15.02.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con quy tụ nơi đây, trước Thánh Thể Ngài, với lòng kính mến và khao khát sâu thẳm. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng con được chiêm ngắm tấm lòng chạnh thương của Chúa dành cho đám đông đang đói khát. Lạy Chúa, chúng con nhận ra mình cũng là những người lữ hành trên hành trình đời sống, mang theo cơn đói không chỉ là cơm bánh vật chất, mà là cơn đói thiêng liêng – đói khát tình yêu, sự sống, và lời hằng sống của Chúa.

Lạy Chúa, Ngài không bỏ mặc đám đông trong nơi hoang vắng, và Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi chúng con. Tình yêu của Chúa luôn hiện diện, chăm sóc, và ban dư tràn ân sủng. Xin cho chúng con biết nhìn lại cuộc đời mình, nhận ra những phép lạ nhỏ bé nhưng đầy quyền năng Chúa đã thực hiện mỗi ngày – những khoảnh khắc Ngài bẻ ra và ban tặng chính mình Ngài qua Bí tích Thánh Thể, để nuôi dưỡng và làm no thỏa tâm hồn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, giống như các môn đệ ngày xưa, chúng con nhiều lần bối rối, tự hỏi: “Trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho mọi người ăn no?” Nhưng qua đoạn Tin Mừng này, Chúa dạy chúng con rằng dù chỉ có bảy chiếc bánh nhỏ nhoi, nếu được đặt trong tay Chúa, tất cả sẽ trở nên dồi dào và đầy dư. Xin giúp chúng con biết tín thác vào quyền năng và tình yêu của Chúa, sẵn sàng dâng lên những gì nhỏ bé của mình – lòng mến yêu, thời gian, và cả những yếu đuối – để qua đôi tay Ngài, mọi sự trở thành phúc lành cho chúng con và người khác.

Lạy Chúa, trước Thánh Thể Ngài, chúng con xin dâng giờ chầu này với lòng biết ơn và kính mến. Xin cho chúng con được kết hiệp sâu xa hơn với Ngài, được chạm đến tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa. Như đám đông ngày xưa đã được no thỏa, xin cho tâm hồn chúng con hôm nay cũng được lấp đầy bởi sự hiện diện và ân sủng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con, nuôi dưỡng chúng con bằng chính thân mình Ngài, và sai chúng con đi, trở thành những tấm bánh bẻ ra cho thế giới – mang tình yêu, bình an, và niềm hy vọng đến cho mọi người xung quanh.

Lạy Chúa, chúng con yêu mến Ngài. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện linh thánh của Ngài, con dâng lên lòng tôn thờ và biết ơn sâu sắc. Qua Bí tích Thánh Thể, con nhận ra Ngài là Đấng yêu thương và luôn chăm sóc dân Ngài, như chính Ngài đã yêu thương đám đông xưa kia nơi hoang vắng.

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay vang lên trong tâm hồn con như một lời mời gọi suy niệm sâu xa về lòng thương xót vô biên của Ngài. Ngài đã phán: “Thầy chạnh lòng thương đám đông.”

Ngài không chỉ thấu hiểu cơn đói thể xác của họ, mà còn biết rõ cơn đói tâm linh đang thiêu đốt tâm hồn họ. Con nhận ra rằng trong cuộc sống của con, cũng có những khi con lạc lối trong hoang vắng, mang trong mình cơn đói khát về tình yêu, sự bình an, và ý nghĩa cuộc đời. Nhưng chính trong những giây phút ấy, Ngài – qua Thánh Thể – đã trở thành nguồn mạch nuôi dưỡng con.

Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài đã hỏi các môn đệ: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Chúa không đòi hỏi điều vượt quá khả năng, nhưng Ngài muốn con biết dâng lên tất cả những gì con có, dù ít ỏi và không đáng là bao. Con hiểu rằng chỉ cần đặt những điều nhỏ bé ấy vào tay Ngài, Ngài sẽ làm nên phép lạ.

Xin dạy con biết dâng lên Ngài trọn vẹn con người con: những khả năng, thời gian, và cả những yếu đuối, để Ngài sử dụng theo ý Ngài.

Xin dạy con sống quảng đại, biết bẻ ra và chia sẻ với tha nhân, như Ngài đã bẻ bánh trao cho đám đông.

Xin dạy con biết tín thác, tin rằng dù trong hoàn cảnh hoang vắng hay thiếu thốn, Ngài luôn đủ sức nuôi sống con và mọi người bằng tình thương và quyền năng của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu,

Khi đám đông ăn và được no nê, họ không chỉ nhận được lương thực vật chất, mà còn cảm nhận được tình thương vô bờ của Chúa. Cũng vậy, mỗi lần con đến với Bí tích Thánh Thể, con không chỉ được nuôi dưỡng bằng Bánh Hằng Sống, mà còn được đổ đầy tình yêu, sự an ủi, và niềm hy vọng.

Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài là Bánh Trường Sinh, là sự sống đích thực mà con luôn khao khát. Trong giờ chầu này, con xin tôn vinh Ngài bằng tất cả tấm lòng:

Xin cho con nhận ra Thánh Thể là nguồn sống thiêng liêng không thể thiếu trong hành trình đức tin của con.

Xin cho con biết trân quý Thánh Thể, luôn sẵn sàng lắng nghe lời Ngài, và sống theo sự thúc đẩy của ân sủng Ngài.

Xin cho con trở thành khí cụ chia sẻ tình yêu của Ngài, để những ai đói khát về tinh thần cũng tìm thấy nơi con hình ảnh của Chúa, Đấng yêu thương và chăm sóc tất cả mọi người.

Lạy Chúa, Đấng đã làm phép lạ hoá bánh và cá,

Ngài vẫn đang tiếp tục làm phép lạ trong cuộc đời con, qua từng Thánh Lễ, từng lần con được kết hợp với Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Xin cho con, mỗi khi rước Ngài vào lòng, cảm nhận được sự no thoả trong tâm hồn, và mang Ngài ra giữa thế gian, như các môn đệ xưa kia đã trao bánh cho đám đông.

Lạy Chúa Thánh Thể, con tôn vinh Ngài, nguồn mạch yêu thương vô biên. Xin cho tình yêu Ngài luôn sống động trong con, để con không ngừng ca ngợi và làm chứng cho Ngài. Xin cho đời sống con trở thành tấm bánh được bẻ ra, như chính Ngài đã tự hiến vì tình yêu chúng con. Amen.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Lời Chúa: 
Mc 8,1-10

Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? ” Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ. Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

4. SUY NIỆM

Hôm nay Tin Mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu nuôi dưỡng khoảng bốn ngàn người từ bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ. Ngài cho họ ăn vì họ ở với Ngài đã ba ngày mà không có gì ăn.

Chúng ta biết rằng, đối với người Do Thái, việc sử dụng các con số thiêng liêng của ba và bảy gợi lên những biểu hiện của Thiên Chúa. Ba ngày không có gì ăn, số 3 làm ta nhớ lại sự kiện mà ba con vật ba tuổi được giết thịt và dâng lên Thiên Chúa khi Áp-ra-ham lập giao ước với Ngài. Và Sarah, vợ ông đã chuẩn bị ba thùng bột mịn khi ba vị khách lạ mang đến thông điệp rằng bà sẽ sinh ra I-sa-ác. Theo Kinh Thánh, số 3 còn ngụ ý một sự viên mãn. Như Thiên Chúa Ba Ngôi. ở đây Chúa Giêsu đề cập đến việc dân chúng theo Ngài ba ngày rồi mà không có gì ăn. Ta có thể hiểu theo nghĩa đen là đã ba ngày người ta ngồi nghe Chúa giảng dạy nhưng cũng có thể hiểu là số 3 đơn giản ám chỉ một thời gian dài mà người ta đã thực sự rất đói rồi. Vấn đề ba ngày hay một ngày không quan trọng lắm cho bằng Chúa Giêsu thực sự nhìn thấy nhu cầu cấp thiết của đám đông đang theo Ngài, và Ngài không thể bỏ mặc họ mà không lo.

Bảy cái bánh, số 7 đối với người Do Thái, tượng trưng cho sự viên mãn, trọn vẹn hoặc hoàn toàn. Chúng ta nhớ lại sự kiện Thiên Chúa tạo ra thế giới trong sáu ngày, và vào ngày thứ bảy Ngài nghỉ ngơi. Nó cũng nhớ lại khi Na-a-man, người Syria, tắm bảy lần ở sông Jordan và ông được chữa lành bệnh phong cùi. Bảy cái bánh nói nên phần nhỏ bé các môn đệ có được, nó không đáng là gì, nhưng đem trao cho Chúa thì Ngài sẽ làm cho nó vẹn toàn, viên mãn trong một sự kiện vĩ đại là nuôi cho bốn ngàn người ăn no nê và còn thừa bảy giỏ bánh vụn.

Qua đây cho ta thấy, Thiên Chúa luôn quan tâm cách cụ thể đến nhu cầu không chỉ tâm linh mà còn nhu cầu thể lý của những người đi theo Ngài. Và Ngài mời gọi chúng ta là những môn đệ của Ngài đóng góp một phần nhỏ bé mà ta có được để Ngài làm cho nó nên viên mãn thành toàn, thỏa mãn nhu cầu cần thiết của mọi người.

Phép lạ của sự hóa bánh và cá ra nhiều chính là hình ảnh của Bí tích Thánh Thể. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa không phải chỉ nhất thời, chạnh lòng, nhưng là trường tồn. Khi sắp lìa khỏi thế gian mà về cùng Chúa Cha, Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban chính mình và máu Ngài làm của ăn của uống cho các môn đệ. Và Ngài cũng cần đến sự cộng tác của các môn đệ là các thừa tác viên linh mục, Giám mục để tiếp tục cử hành Bí Tích ấy để nuôi đời sống tâm linh của dân Chúa, những người đi theo Ngài.

Nói cách khác, Thánh Mác-cô muốn truyền đạt cho chúng ta là Bí tích Thánh Thể đại diện cho sự viên mãn hoặc trọn vẹn của sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với dân của Ngài. Chúa Giêsu thỏa mãn cơn đói của những ai khao khát Thiên Chúa đặc biệt qua Thánh lễ; bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Để rồi mỗi khi tiếp rước Ngài, ta sẽ được Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng và biến đổi ngày càng gắn bó nên một với Thiên Chúa hơn, cho đến khi được viên mãn trong Đức Giêsu Ki-tô. Điều này có làm cho ta cảm thấy sung sướng và khao khát hiệp lễ mỗi ngày không?

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, Bí tích Thánh Thể không kết thúc khi linh mục ban phép lành cuối cùng. Mà Chúa vẫn ở cùng chúng con để về nhà, đi đến khu phố, đến nơi làm việc hay ở bất cứ đâu. Chúa muốn chúng con luôn thể hiện cho người khác biết rằng, Chúa Giêsu Ki-tô là Thiên Chúa và đang hiện diện trong chúng con. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ phút thinh lặng này, con quỳ trước Nhan Thánh Ngài và suy ngẫm về Lời Chúa. Câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi sống bốn ngàn người không chỉ là một phép lạ, mà còn là một mạc khải đầy sâu sắc về tình yêu, lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra hình ảnh một vị Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và không bao giờ để con cái mình phải thiếu thốn.

Lạy Chúa, con xúc động trước tấm lòng của Ngài dành cho đám đông. Chúa thấy họ đói khát sau ba ngày ở với Ngài, và Chúa “chạnh lòng thương.” Chính sự cảm thông sâu sắc ấy đã thúc đẩy Chúa thực hiện phép lạ. Tình yêu của Chúa không chỉ là tình yêu thiêng liêng, mà còn là tình yêu cụ thể, quan tâm đến cả nhu cầu vật chất nhỏ bé nhất của con người. Điều này nhắc nhở con rằng, trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, Chúa vẫn luôn nhìn thấy những nhu cầu và khó khăn của con, ngay cả khi con không dám thưa cùng Ngài.

Hành động của Chúa trong bài Tin Mừng còn dạy con bài học về lòng tín thác. Dẫu chỉ có bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ, Chúa đã cầm lấy, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, và trao cho các môn đệ để phân phát. Con nhận ra rằng, trong tay Chúa, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng có thể trở nên dư dật và tràn đầy. Lạy Chúa, bao lần con cảm thấy mình quá nhỏ bé, bất toàn, và thiếu thốn, nhưng Chúa mời gọi con dâng lên Ngài tất cả những gì con có – dù ít ỏi – để Chúa làm cho nó trở nên phong phú, đủ đầy. Xin giúp con luôn tín thác rằng: chỉ cần dâng lên Chúa bằng cả trái tim, Chúa sẽ biến đổi mọi thứ trở thành nguồn ơn lành.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, khi nhìn thấy đám đông no nê sau phép lạ, con nhận ra rằng, chính Chúa là bánh trường sinh, là nguồn lương thực nuôi dưỡng không chỉ thân xác, mà cả linh hồn con. Qua Thánh Thể, Chúa vẫn không ngừng tự hiến để nuôi sống con mỗi ngày. Xin cho con biết khao khát tìm đến với Chúa, dành thời gian để ở lại với Ngài, như đám đông đã ở lại bên Chúa suốt ba ngày trong Tin Mừng. Xin đừng để con mãi bận rộn với những lo toan đời thường mà quên đi nguồn lương thực bất diệt nơi bàn tiệc Thánh Thể của Ngài.

Lạy Chúa, con cũng nhận ra rằng Chúa đã mời gọi các môn đệ cộng tác với Ngài trong việc nuôi dưỡng đám đông. Chúa không làm phép lạ một mình, nhưng muốn các môn đệ mang bánh và cá đến, rồi trao đi. Đây là một lời mời gọi con bước vào sứ vụ phục vụ của Chúa. Xin dạy con biết sẻ chia những gì con có – thời gian, tình yêu, sự cảm thông – để đem lại niềm vui và bình an cho những người đói khát xung quanh con, cả về thể lý lẫn tâm hồn.

Cuối cùng, lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài những nỗi khát khao, những nỗi lo âu và đau khổ của con, những “chiếc bánh ít ỏi” mà con có. Xin Chúa cầm lấy, dâng lời tạ ơn, và biến đổi chúng thành nguồn ơn lành không chỉ cho con, mà còn cho những người xung quanh con. Xin dạy con biết noi gương Chúa, trở thành tấm bánh bẻ ra để phục vụ tha nhân, và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa đời.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin luôn ở lại trong con và làm no thỏa linh hồn con. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa, Đấng luôn nhìn thấu những nhu cầu và khát vọng của con người. Trước một đám đông mỏi mệt, đói khát trong hoang mạc, Chúa đã không để họ ra về trong sự trống rỗng. Xin dạy chúng con luôn biết tin tưởng vào Chúa, Đấng quan phòng mọi sự, để trong những lúc thiếu thốn và thử thách, chúng con tìm được sức mạnh nơi Chúa, là nguồn lương thực hằng sống nuôi dưỡng linh hồn và thể xác chúng con.

Lạy Chúa, Đấng làm mọi sự dư đầy, qua hình ảnh những chiếc bánh nhỏ bé được Chúa chúc lành và trao ban cho hàng ngàn người, chúng con nhận ra rằng Chúa luôn làm nên điều kỳ diệu từ những gì đơn sơ và nhỏ bé nhất. Xin dạy chúng con biết sống quảng đại, dâng hiến những gì mình có để Chúa dùng chúng mà làm no thỏa những người đang đói khát tình yêu, niềm hy vọng và sự sẻ chia. Xin biến đổi chúng con thành khí cụ tình yêu của Chúa giữa một thế giới còn nhiều thiếu thốn.

Lạy Chúa, Đấng luôn chạnh lòng thương, Chúa đã không chỉ nuôi dưỡng đám đông về thể xác mà còn làm phong phú linh hồn họ qua lời giảng dạy và sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa, trở nên những người môn đệ biết quan tâm và phục vụ tha nhân. Xin ban cho chúng con trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa, để chúng con biết tìm đến với những người nghèo khổ, yếu đau và bị bỏ rơi, mang đến cho họ niềm vui và sự an ủi từ tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, Đấng là Bánh Hằng Sống, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Thể, nơi Chúa trao ban chính Mình và Máu Thánh Ngài để dưỡng nuôi linh hồn chúng con. Xin giúp chúng con khi tham dự Thánh Thể luôn biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa và để Chúa biến đổi đời sống chúng con. Xin cho chúng con biết mang lấy trách nhiệm loan truyền tình yêu Chúa qua đời sống chứng tá, để mọi người cũng nhận ra rằng Chúa chính là nguồn sống đích thực, Đấng luôn yêu thương và ban phát dư đầy.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ phút linh thiêng này, con cúi đầu trước Ngài với lòng biết ơn sâu sắc. Con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã yêu thương và quan tâm đến từng nhu cầu nhỏ bé của con người chúng con. Qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay, trái tim con được chạm đến bởi hình ảnh Chúa đầy lòng thương xót, một tình yêu tràn đầy sự quan tâm và bao dung, không chỉ lo cho phần linh hồn mà còn chăm sóc từng nhu cầu thiết yếu của thân xác.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lòng chạnh thương vô bờ của Ngài dành cho đám đông, những con người khát khao được gần Chúa đến nỗi sẵn sàng ở lại với Ngài suốt ba ngày, bất chấp cơn đói cồn cào. Trong ánh mắt yêu thương của Chúa, không ai là bị bỏ quên hay lãng quên, không ai là quá nhỏ bé để không được Ngài đoái nhìn. Con cảm tạ Chúa vì Ngài không chỉ là Đấng cứu độ, mà còn là người Cha dịu dàng, luôn quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của con. Ngài thấy trước cơn đói khát của đám đông, và Ngài lo lắng họ có thể kiệt sức dọc đường. Cũng vậy, Chúa luôn nhìn thấy những yếu đuối, những mỏi mệt trong cuộc sống của con, và Ngài đến để nuôi dưỡng con bằng tình yêu và ân sủng của Ngài.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì phép lạ bánh hóa nhiều, một phép lạ không chỉ đáp ứng cơn đói thể xác mà còn là dấu chỉ của một tình yêu dư đầy và sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc đời con. Trong hoang mạc của thế gian này, khi con cảm thấy mình không còn gì để dâng lên Ngài, Chúa lại nhẹ nhàng hỏi con: “Con có mấy chiếc bánh?” Câu hỏi ấy như lời mời gọi con mở lòng, để dâng lên Chúa những gì nhỏ bé, đơn sơ nhất của con. Con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã dạy con rằng, dù con chỉ có chút ít, nhưng nếu con biết trao dâng tất cả cho Chúa, thì Ngài sẽ làm cho nó trở nên dư dật, không chỉ đủ cho con mà còn đủ để chia sẻ với những người xung quanh.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì tấm gương về lòng biết ơn và thái độ dâng hiến. Trước khi bẻ bánh và trao cho các môn đệ, Chúa đã dâng lời tạ ơn, dù bảy chiếc bánh ấy dường như chẳng thấm vào đâu so với cơn đói của bốn ngàn người. Qua đó, Chúa dạy con biết rằng mọi điều con nhận được trong cuộc sống, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều là hồng ân từ bàn tay Chúa. Xin cho con luôn biết sống với lòng biết ơn và tâm tình phó thác, để mỗi ngày sống của con đều trở thành một lời ngợi khen và cảm tạ dâng lên Ngài.

Lạy Chúa, con cảm tạ vì Chúa đã mời gọi con cộng tác vào kế hoạch yêu thương của Ngài. Các môn đệ năm xưa đã không hiểu làm sao vài chiếc bánh và vài con cá có thể đủ cho cả một đám đông lớn như thế, nhưng họ đã vâng lời Chúa, dọn bánh và cá ra cho mọi người. Cũng vậy, trong cuộc sống của con, nhiều khi con cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé, không đủ khả năng để làm bất cứ điều gì có ý nghĩa. Nhưng Chúa đã dạy con rằng điều Ngài cần nơi con không phải là sự hoàn hảo, mà là lòng tin tưởng và sự vâng phục. Con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã dạy con rằng, khi con đặt trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Chúa, Ngài sẽ biến đổi mọi điều trở nên tốt lành.

Lạy Chúa, con cảm tạ vì sự dư đầy trong tình yêu và ân sủng của Ngài. Sau khi đám đông ăn no nê, các môn đệ đã nhặt lại bảy giỏ bánh thừa. Điều đó nhắc con rằng tình yêu Chúa không bao giờ dừng lại ở mức vừa đủ, mà luôn dư đầy, luôn vượt trên những gì con có thể mong đợi hay tưởng tượng. Ngay cả trong những lúc con cảm thấy thiếu thốn, con tin rằng Chúa vẫn đang âm thầm ban cho con những điều tốt đẹp nhất, vượt xa những gì con cầu xin.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con xin dâng lên Ngài tất cả những gì con có, dù nhỏ bé và bất toàn. Xin Chúa tiếp tục chúc lành và thánh hóa, để con trở thành dụng cụ trong tay Ngài, đem tình yêu và sự sẻ chia đến với những người xung quanh. Con cảm tạ Chúa vì Thánh Thể Ngài, nơi con tìm thấy nguồn sống, nguồn bình an và hy vọng. Xin cho con luôn biết đến với Chúa, không chỉ khi con no đủ, mà cả trong những lúc con đói khát về thể xác và tinh thần, để con được no thỏa trong tình yêu vô biên của Ngài.

Comments are closed.

phone-icon