Chầu Thánh Thể – Ngày 25.02.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, trong thinh lặng linh thiêng của nhà chầu, chúng con quỳ gối trước sự hiện diện yêu thương của Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn sâu sắc vì món quà vô giá của Thánh Thể, nơi Chúa trao ban chính mình để nuôi dưỡng và ở lại với chúng con.

Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng con được mời gọi nhìn lại con đường Chúa đã chọn – con đường của hy sinh, tự hạ, và phục vụ. Chúa dạy các môn đệ rằng Con Người sẽ bị nộp, chịu chết, và sống lại. Nhưng các môn đệ không hiểu, và chúng con cũng vậy. Nhiều lần, chúng con không hiểu được mầu nhiệm thập giá, và chúng con sợ hãi, trốn tránh những đau khổ, thách đố mà Chúa mời gọi chúng con đón nhận.

Lạy Chúa, Chúa thấy được lòng tranh đua và tham vọng trong tâm hồn các môn đệ khi họ bàn tán xem ai là người lớn hơn cả. Nhưng thay vì trách móc, Chúa kiên nhẫn dạy họ, và cũng dạy chúng con rằng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Trong giờ chầu này, lạy Chúa, chúng con muốn nhìn lại lòng mình: Có phải chúng con cũng đang tìm kiếm danh vọng, địa vị, hay sự công nhận từ thế gian? Có phải chúng con đang quên mất rằng vĩ đại trong mắt Chúa không nằm ở quyền lực, mà ở lòng khiêm nhường và tình yêu phục vụ? Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con biết đặt Chúa làm trung tâm, và sống theo tinh thần Tin Mừng của Chúa.

Lạy Chúa, hình ảnh Chúa đặt một em nhỏ giữa các môn đệ và ôm lấy em thật cảm động. Chúa dạy chúng con rằng, khi chúng con tiếp đón một em nhỏ, chúng con đang tiếp đón chính Chúa và cả Đấng đã sai Chúa. Xin dạy chúng con biết sống như những đứa trẻ – đơn sơ, khiêm nhường, tin tưởng, và yêu mến. Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay để đón nhận những người yếu đuối, bé nhỏ, và bị bỏ rơi, bởi qua họ, chính Chúa đang hiện diện giữa chúng con.

Trong giờ chầu này, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa những tham vọng, ích kỷ, và những lo lắng của mình. Xin Chúa biến đổi những gánh nặng ấy thành niềm vui, sự bình an, và lòng can đảm để phục vụ anh chị em mình với tinh thần khiêm nhường và yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho sự hiện diện sống động của Chúa trong Thánh Thể trở thành nguồn động lực để chúng con sống trọn vẹn đức tin, và trở nên những khí cụ mang tình yêu, hòa bình và phục vụ đến với thế giới. Xin dạy chúng con hiểu rằng, khi chúng con phục vụ người khác, chính là chúng con đang phục vụ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con, và hướng dẫn chúng con trên hành trình yêu thương và phục vụ, để chúng con được trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện nhiệm mầu của Ngài, con cúi mình tôn thờ và kính dâng lên Ngài tình yêu, lòng biết ơn sâu sắc. Trong Thánh Thể, Ngài tự hiến mình, không phải để được ca ngợi, mà để trở thành lương thực thần linh, nuôi dưỡng và đổi mới linh hồn con. Qua tấm bánh bẻ ra, Ngài dạy con bài học cao cả về tình yêu hy sinh, sự khiêm nhường và phục vụ vô điều kiện.

Lạy Chúa, hôm nay, con suy ngẫm về lời Ngài dạy các môn đệ trên hành trình đến miền Ga-li-lê. Ngài đã tiên báo về cuộc Thương Khó: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Lời ấy là lời của tình yêu hy sinh đến tận cùng, nhưng các môn đệ không hiểu và sợ hãi, vì họ vẫn còn bị cuốn vào những suy nghĩ trần tục, lo tranh giành địa vị.

Lạy Chúa, lòng con cũng nhiều lúc như các môn đệ xưa. Con bị cuốn vào những tham vọng, so đo hơn thua, mà quên đi rằng, con được mời gọi sống theo mẫu gương của Ngài: sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ. Xin dạy con biết rằng, sự vĩ đại thật sự không nằm ở địa vị hay quyền lực, mà ở lòng yêu thương và sẵn sàng phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài đã phán: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Xin cho con hiểu rằng, để theo Chúa, con cần từ bỏ cái tôi kiêu ngạo và sống một đời phục vụ với lòng yêu mến.

Xin cho con biết rằng, trong sự nhỏ bé và khiêm nhường, con tìm thấy giá trị đích thực của đời mình.

Xin cho con ý thức rằng, mọi hành động phục vụ, dù nhỏ bé, nếu làm vì tình yêu Chúa, sẽ trở thành dấu chứng cho lòng tin của con.

Ngài đã đặt một em nhỏ vào giữa các môn đệ, ôm lấy em và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Lạy Chúa, em nhỏ ấy là hình ảnh của sự đơn sơ, trong sáng, và phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu Chúa. Xin dạy con biết tiếp đón những tâm hồn yếu đuối, nhỏ bé trong đời sống hàng ngày, không phải vì họ có thể đáp lại, mà vì chính nơi họ, con được gặp gỡ Ngài.

Lạy Chúa Thánh Thể, Ngài đã tự hạ mình để trở nên tấm bánh nuôi dưỡng linh hồn con, xin cho con biết sống như Ngài:

Khiêm nhường trong lòng tin, không tìm kiếm danh vọng nhưng luôn tìm ý Chúa.

Yêu thương và phục vụ những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, bé nhỏ, và bị bỏ rơi.

Đón nhận mọi thử thách và hy sinh trong đời sống với niềm tín thác, vì con biết rằng tình yêu Chúa sẽ làm tất cả nên trọn vẹn.

Lạy Chúa, Đấng đang hiện diện trong Thánh Thể, trước bí tích tình yêu cao cả này, con xin dâng lên Ngài lòng tôn vinh và biết ơn. Ngài là mẫu gương của tình yêu khiêm nhường và phục vụ, là Đấng đã tự hạ mình để cứu chuộc con. Xin Thánh Thể Chúa trở thành nguồn sức mạnh, ánh sáng dẫn lối, để con biết sống một đời đầy ý nghĩa – một đời sống cho Chúa và cho tha nhân.

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA\

Lời Chúa: Mc 9,30-37

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”. Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

4. SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào một khung cảnh đầy ý nghĩa, nơi Đức Giêsu tiếp tục dạy dỗ các môn đệ về sứ mạng của Ngài và tinh thần của người môn đệ chân chính. Hành trình băng qua miền Ga-li-lê của Chúa không chỉ là một cuộc di chuyển địa lý, mà còn là hành trình dẫn các môn đệ vào sự hiểu biết sâu sắc hơn về con đường thập giá, về sự hy sinh và tình yêu. Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta được mời gọi đặt mình trong khung cảnh đó, để lắng nghe lời dạy của Chúa và để tâm hồn được Ngài biến đổi.

Khi Đức Giêsu loan báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, các môn đệ không hiểu và cũng không dám hỏi lại. Sự im lặng ấy không chỉ là vì họ chưa nhận thức rõ ràng về ý nghĩa của lời Chúa, mà còn bởi họ không muốn đối diện với thực tế rằng Đấng Mêsia mà họ tin tưởng sẽ phải chịu đau khổ và chết. Sự sợ hãi của các môn đệ cũng phản ánh chính tâm trạng của chúng ta khi đối diện với thập giá trong cuộc sống. Chúng ta thường không muốn đối diện với đau khổ, không muốn chấp nhận con đường của sự hy sinh, và thường tìm kiếm những lối đi dễ dàng hơn.

Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở việc loan báo khổ nạn; Ngài khẳng định rằng sau ba ngày, Ngài sẽ sống lại. Đây chính là mầu nhiệm của niềm hy vọng: thập giá không phải là điểm dừng cuối cùng, mà là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh. Trong Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu, Đấng đã chấp nhận thập giá vì yêu thương chúng ta. Ngài hiện diện nơi đây như một dấu chỉ của niềm hy vọng, mời gọi chúng ta đặt trọn niềm tin vào tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài.

Hành trình của Chúa và các môn đệ dẫn đến Ca-phác-na-um, nơi một cuộc đối thoại quan trọng khác diễn ra. Đức Giêsu hỏi: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Các môn đệ im lặng, vì họ đã tranh cãi xem ai là người lớn hơn cả. Đây là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa, cho thấy sự tương phản giữa tư tưởng của con người và đường lối của Thiên Chúa. Trong khi Chúa nói về hy sinh và phục vụ, các môn đệ lại bận tâm đến địa vị và quyền lực. Đây không chỉ là vấn đề của các môn đệ ngày xưa, mà còn là thử thách mà mỗi chúng ta phải đối diện: sự cám dỗ của lòng kiêu ngạo và tham vọng.

Đức Giêsu, với lòng kiên nhẫn, đã dạy các môn đệ một bài học quan trọng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Lời dạy này không chỉ là một lời khuyên, mà là một lối sống mà chính Chúa đã thực hiện cách trọn vẹn. Ngài, Con Thiên Chúa, đã trở nên người rốt hết khi chấp nhận kiếp người, sống khiêm nhường và phục vụ, và cuối cùng hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Trong giờ chầu này, khi chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mẫu gương ấy và tự hỏi: Tôi có sẵn sàng từ bỏ lòng kiêu ngạo và ý muốn tìm kiếm địa vị để sống tinh thần phục vụ và yêu thương như Chúa không?

Hình ảnh Đức Giêsu đem một em nhỏ đặt giữa các môn đệ và ôm lấy em là một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và lòng yêu thương. Em nhỏ trong xã hội Do Thái thời đó là biểu tượng của sự yếu đuối, phụ thuộc và không có quyền lợi. Khi Đức Giêsu ôm lấy em nhỏ, Ngài đang mời gọi các môn đệ – và cả chúng ta – học cách yêu thương, chăm sóc những người yếu thế, nhỏ bé và không có tiếng nói trong xã hội. Hơn thế nữa, Ngài khẳng định rằng tiếp đón những người như vậy chính là tiếp đón Ngài, và qua đó tiếp đón Đấng đã sai Ngài. Lời này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa hiện diện nơi những con người bé nhỏ, nơi những người nghèo khó, bị bỏ rơi, và nơi những ai cần sự nâng đỡ.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trước Nhan Thánh Ngài, con lặng lẽ suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay, một Lời vừa sâu sắc vừa thách thức con trong hành trình đức tin. Qua đoạn Tin Mừng, Chúa mở ra cho con hai bài học lớn lao: bài học về sự hy sinh và bài học về sự khiêm nhường phục vụ.

Lạy Chúa, khi Chúa nói với các môn đệ rằng “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại,” con thấy rõ lòng can đảm và sự tận hiến của Chúa. Chúa không né tránh thập giá, cũng không che giấu con đường khổ nạn mà Chúa sắp đi qua. Thập giá không phải là thất bại, mà là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Con nhận ra rằng Chúa không chỉ nói về hành trình của riêng Ngài, mà còn mời gọi con bước vào con đường ấy – con đường của sự từ bỏ, của hy sinh, và của một tình yêu không ngừng cho đi.

Nhưng lạy Chúa, giống như các môn đệ, con nhiều lần không hiểu được ý nghĩa của thập giá. Con sợ hãi những đau khổ, những hy sinh, và thường tìm kiếm con đường dễ dàng hơn. Đã bao lần con lảng tránh câu hỏi về ý nghĩa thật sự của đời sống Kitô hữu, giống như các môn đệ đã sợ không dám hỏi lại Chúa. Xin Chúa mở lòng con, để con không chỉ biết đón nhận thập giá mà còn bước đi trong ánh sáng của niềm hy vọng phục sinh.

Lạy Chúa, con cũng nhận ra mình trong các môn đệ khi họ tranh cãi xem ai là người lớn hơn cả. Bao lần con cũng rơi vào sự ích kỷ, tìm kiếm danh vọng và vị trí cao hơn trong mắt người khác. Con so sánh mình với tha nhân, quên mất rằng giá trị thật sự không nằm ở những điều bề ngoài, mà ở việc con sống theo ý Chúa và trở thành khí cụ tình yêu của Ngài.

Chúa đã dạy các môn đệ, và dạy con: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Lạy Chúa, bài học này thách thức con thay đổi cách nhìn của mình về sự vĩ đại. Sự vĩ đại trong mắt Chúa không phải là quyền lực hay địa vị, mà là lòng khiêm nhường và tinh thần phục vụ. Xin giúp con hiểu rằng, khi con hạ mình để yêu thương, khi con phục vụ với sự chân thành, con đang phản ánh tình yêu của Chúa trong thế gian.

Hình ảnh Chúa đặt em nhỏ vào giữa các môn đệ và ôm lấy em nhỏ ấy thật cảm động. Con nhận ra rằng, trong Nước Trời, những người bé mọn, yếu đuối, và khiêm nhường lại có vị trí đặc biệt. Đón nhận một em nhỏ không chỉ là đón nhận sự đơn sơ, mà còn là đón nhận chính Chúa. Xin dạy con biết trân trọng và yêu thương những người bé nhỏ, những tâm hồn đơn sơ, và những ai cần sự nâng đỡ. Qua đó, xin giúp con nhận ra Chúa đang hiện diện trong từng cuộc gặp gỡ của con với tha nhân.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trước tình yêu lớn lao và sự mời gọi của Ngài, con xin dâng lên Chúa tất cả: những tham vọng, những ích kỷ, và cả những nỗi sợ hãi trong tâm hồn con. Xin Chúa thanh tẩy con, để con sống một cuộc đời khiêm nhường, biết đặt người khác lên trước và sẵn sàng phục vụ mà không mong đợi sự đền đáp. Xin giúp con yêu thương như Chúa yêu thương, và ôm lấy mọi thập giá với niềm tin tưởng rằng Chúa luôn đồng hành với con.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con tin, con thờ lạy, và con yêu mến Ngài. Xin dạy con sống một đời khiêm nhường và phục vụ, để qua con, người khác có thể nhận ra Chúa và tình yêu của Ngài.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con lắng nghe lời Chúa dạy về hành trình thập giá của Con Người, một con đường dẫn đến hy sinh và phục sinh. Chúa đã tiên báo cuộc khổ nạn để chuẩn bị lòng các môn đệ, nhưng họ vẫn chưa hiểu được mầu nhiệm tình yêu ấy. Lạy Chúa, trong cuộc sống, nhiều lần chúng con cũng không hiểu thánh ý Chúa, và thậm chí còn lo sợ trước những thử thách. Xin dạy chúng con biết tin tưởng và bước theo Chúa với trọn niềm tín thác, để dù phải đối diện với thập giá, chúng con vẫn nhận ra ánh sáng hy vọng từ sự phục sinh vinh hiển của Ngài.

Lạy Chúa, Đấng dạy chúng con bài học khiêm nhường và phục vụ, Chúa đã nhắc nhở các môn đệ rằng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Xin giúp chúng con hiểu rằng vinh quang thật sự không đến từ quyền lực hay địa vị, mà từ sự khiêm nhường và tình yêu phục vụ. Xin Chúa ban cho chúng con trái tim biết hạ mình và sẵn sàng chăm sóc tha nhân, đặc biệt là những người yếu đuối, nghèo khổ và bị bỏ rơi. Trong sự phục vụ ấy, xin cho chúng con cảm nghiệm được niềm vui và ý nghĩa sâu xa của đời sống Kitô hữu.

Lạy Chúa, Đấng đã ôm lấy những tâm hồn bé mọn, Chúa đã dùng hình ảnh một em nhỏ để dạy chúng con về sự đơn sơ và khiêm tốn. Chúa mời gọi chúng con biết tiếp đón những người bé mọn, những ai không có chỗ đứng trong xã hội, với tình yêu và lòng kính trọng. Xin cho chúng con luôn nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi những người yếu đuối, nhỏ bé xung quanh mình, và biết mở lòng tiếp đón họ vì danh Chúa. Xin cho chúng con sống một đời sống quảng đại, sẵn sàng chia sẻ và trở thành niềm an ủi cho những ai cần sự nâng đỡ.

Lạy Chúa, Đấng là mẫu gương của tình yêu và sự vâng phục, Chúa đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận hiến dâng mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Xin dạy chúng con biết sống noi gương Chúa, luôn đặt ý muốn của Chúa lên trên mọi tham vọng cá nhân. Xin giúp chúng con biết sống hòa hợp trong gia đình, cộng đoàn và Hội Thánh, không tìm kiếm sự vinh danh cho mình, nhưng luôn hành động để làm sáng danh Chúa. Xin cho đời sống chúng con trở nên lời chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa thế gian.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ phút thinh lặng cuối giờ chầu này, con dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu sắc từ tận đáy lòng. Con biết rằng, chính sự hiện diện yêu thương và thánh thiêng của Chúa đã mang lại cho con sự bình an và sức mạnh, giúp con được đổi mới trong đức tin, đức cậy, và đức mến. Qua bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra những lời dạy đầy yêu thương của Chúa không chỉ dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời mời gọi cho chính con hôm nay, trong hành trình sống đức tin giữa thế gian đầy thử thách.

Con cảm tạ Chúa vì tình yêu cao cả và sự hy sinh vô bờ bến của Ngài. Chúa đã tiên báo về cuộc khổ nạn mà Ngài sẽ chịu, về sự từ bỏ, cái chết, và sự sống lại để cứu chuộc nhân loại. Lạy Chúa, con nhận ra rằng, con đường Chúa đi không phải là con đường của vinh quang trần thế, mà là con đường của thập giá, của sự hiến mình trọn vẹn vì tình yêu. Con cảm tạ Chúa vì qua hành trình ấy, Chúa đã dạy con rằng sự sống đích thực chỉ có thể tìm thấy khi con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, biết yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho tha nhân.

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì bài học khiêm nhường mà Chúa đã nhẹ nhàng dạy các môn đệ khi họ tranh cãi xem ai là người lớn nhất. Chúa không trách mắng, nhưng bằng lời nói và hành động, Chúa đã chỉ cho họ thấy rằng sự vĩ đại thật sự không nằm ở quyền lực hay danh vọng, mà ở lòng khiêm nhường và sự phục vụ. Con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con trở nên nhỏ bé, trở nên người phục vụ mọi người, bởi trong khi phục vụ tha nhân, con được kết hiệp với Chúa và với chính Đấng đã sai Ngài đến.

Lạy Chúa Giê-su, hình ảnh Chúa ôm lấy một em nhỏ và đặt giữa các môn đệ khiến lòng con tràn ngập sự xúc động. Chúa không chỉ nâng cao giá trị của những người bé nhỏ, yếu đuối trong xã hội, mà còn mời gọi con học nơi em nhỏ sự đơn sơ, trong sáng và lòng tín thác trọn vẹn vào tình yêu của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì đã dạy con biết rằng, tiếp đón một người bé nhỏ không phải là một việc làm tầm thường, mà chính là tiếp đón Chúa, là mở lòng ra để đón nhận tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống con.

Con cảm tạ Chúa vì bài học lớn lao về lòng yêu thương mà Chúa đã gieo vào lòng con qua Tin Mừng hôm nay. Chúa không tìm kiếm những điều cao xa, nhưng mời gọi con sống yêu thương trong những việc nhỏ bé nhất, trong từng hành động và từng lời nói với những người xung quanh. Chúa dạy con biết nhìn thấy Chúa trong những người bé mọn, những người yếu thế, những người cần được yêu thương và nâng đỡ. Con cảm tạ Chúa vì đã giúp con nhận ra rằng, chính qua việc yêu thương và phục vụ, con mới thực sự sống đúng với ơn gọi làm con cái Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, con cảm tạ Ngài vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể. Chính nơi đây, con được kín múc nguồn sức mạnh và tình yêu từ trái tim Chúa, để tiếp tục bước đi trên con đường mà Chúa đã chỉ dẫn. Con biết rằng, hành trình theo Chúa không hề dễ dàng, nhưng nhờ Thánh Thể, con được dưỡng nuôi để vượt qua mọi khó khăn, và sống một đời sống ý nghĩa, đẹp lòng Chúa.

Con dâng lên Chúa tất cả những yếu đuối và bất toàn của con, xin Chúa hãy biến đổi chúng thành lòng khiêm nhường và tình yêu phục vụ. Con nguyện xin Chúa giúp con biết yêu thương và đón nhận mọi người, đặc biệt là những người bé nhỏ và yếu thế, như chính Chúa đã yêu thương và đón nhận con. Xin dạy con biết sống không vì danh lợi hay địa vị, nhưng vì lòng mến Chúa và vì lợi ích của tha nhân.

Nguyện lời cảm tạ này dâng lên Chúa như một của lễ chân thành, và xin cho giờ chầu này trở thành nguồn cảm hứng để con sống mỗi ngày trong lòng biết ơn, khiêm nhường, và yêu thương. Nguyện danh Chúa được tôn vinh và chúc tụng đến muôn đời.

Comments are closed.

phone-icon