Nguồn: The Word Among Us, February 2025
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Today’s readings describe the dramatic encounters with God that Isaiah, Paul, and Peter each experienced. Isaiah “saw the Lord” in the Temple (6:1). Paul was on his way to arrest Christians when Jesus “appeared to me” (1 Corinthians 15:8). And Peter recognized the holiness of God in a miraculous catch of fish that he hauled in at Jesus’ word. Each of these men realized that he was in the presence of the all-holy God, and each was cut to the heart.
There is something convicting about the holy presence of the Lord. We are a mixture of good and bad, but God is completely good, faithful, and pure. And in the presence of such purity, all of our illusions of self-righteousness melt away. Isaiah cried out, “Woe is me! . . . I am a man of unclean lips!” (6:5). Paul called himself “not fit to be called an apostle” (1 Corinthians 15:9). Peter pleaded, “Depart from me, Lord, for I am a sinful man” (Luke 5:8). Like these men, when we realize how holy God is, we can’t help but see our unworthiness. We may not have dramatic experiences like these every day, and it can be easy to lose sight of God’s holy presence in the busyness of the day. But God’s holiness can and should fill us with reverence and awe. He can break through our fog anytime: when we are praying, like Isaiah, or during our work, like Peter. He can even reveal himself when we are intent on doing evil, like Paul! How will we respond when he does? With gratitude for his mercy? Or will we reject the grace he is offering us? Every Sunday we pray, “Lord, I am not worthy.” Today, as we stand before our all-holy God who loves us, let’s speak those words with humble hearts. Let’s turn away from our sins and receive his forgiveness. Don’t let your unworthiness keep you from Jesus. Don’t let it stop you from doing his will. “Thank you, Lord, for your mercy!” |
Các bài đọc hôm nay mô tả những cuộc gặp gỡ đầy kịch tính với Thiên Chúa mà Isaia, Phaolô và Phêrô từng trải qua. Ngôn sứ Isaia “đã thấy Chúa” trong Đền thờ (6,1). Phaolô đang trên đường đi bắt các tín hữu Kitô thì Chúa Giêsu đã “hiện ra với tôi” (1Cr 15,8). Và Phêrô đã nhận ra sự thánh thiện của Thiên Chúa qua một mẻ cá kỳ diệu mà ông đã bắt được theo lời Chúa Giêsu. Mỗi người trong số họ đều nhận ra rằng mình đang ở trước mặt Thiên Chúa toàn năng, và mỗi người đều bị đốn tim.
Có điều gì đó xác tín về sự hiện diện thánh thiện của Chúa. Chúng ta là một hỗn hợp của điều tốt và điều xấu, nhưng Thiên Chúa hoàn toàn tốt, trung tín và trong sạch. Và trước sự trong sạch như vậy, tất cả những ảo tưởng về sự tự cho mình là đúng đắn của chúng ta đều tan biến. Ngôn sứ Isaia kêu lên, “Khốn cho tôi!… Tôi là người có môi ô uế! ” (6,5). Phaolô tự nhận mình “không thích hợp để được gọi là tông đồ” (1Cr 15,9). Phêrô nài xin: “Lạy Chúa, xin hãy lìa xa con, vì con là người tội lỗi” (Lc 5,8). Giống như những người này, khi nhận ra Thiên Chúa thánh thiện như thế nào, chúng ta không thể không thấy sự bất xứng của mình. Chúng ta có thể không có những trải nghiệm ấn tượng như thế này mỗi ngày và có thể dễ dàng đánh mất sự hiện diện thánh thiện của Thiên Chúa trong sự bận rộn của ngày hôm nay. Nhưng sự thánh thiện của Thiên Chúa có thể và sẽ khiến chúng ta tràn đầy sự tôn kính và kính sợ. Ngài có thể phá tan lớp sương mù của chúng ta bất cứ lúc nào: khi chúng ta đang cầu nguyện, như Isaia, hoặc trong khi chúng ta làm việc, như Phêrô. Ngài thậm chí có thể tỏ mình khi chúng ta có ý định làm điều ác, giống như Phaolô! Chúng ta sẽ trả lời như thế nào khi Ngài làm như vậy? Với lòng biết ơn đối với lòng thương xót của Ngài? Hay chúng ta sẽ từ chối ân sủng mà Ngài đang ban cho chúng ta? Mỗi Chủ nhật, chúng ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, con không xứng đáng”. Hôm nay, khi chúng ta đứng trước Thiên Chúa toàn thánh, Đấng yêu thương chúng ta, chúng ta hãy nói những lời đó với tấm lòng khiêm nhường. Hãy quay lưng lại với tội lỗi của mình và đón nhận sự tha thứ của Ngài. Đừng để sự bất xứng của bạn ngăn cản bạn với Chúa Giêsu. Đừng để nó ngăn cản bạn làm theo ý muốn của Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì lòng thương xót của Chúa! |