Chầu Thánh Thể – Chúa nhật 3 Mùa Chay, năm C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC
– Hát Kinh CTT, Đọc kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội.
– Hát: Thờ lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi yêu thương chúng con vô hạn, mà Chúa đã trở nên Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Chúa sẵn sàng chịu chết để chúng con được sống đời tự do của những kẻ làm con cái Chúa. Chúa còn ban chính Mình Máu Chúa, để bồi dưỡng tâm hồn chúng con, để tăng sức mạnh nghị lực cho chúng con trên bước đường theo Chúa. Và hơn thế nữa, còn nhằm cảm hóa chúng con trong Chúa.

Kính lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày có bao thánh lễ được dâng, là có bấy nhiêu lần cuộc khổ nạn thương đau của Chúa được tái diễn. Mỗi ngày với muôn lần, Chúa đã nhờ bàn tay Linh mục, tiến dâng về trời cao chén cứu độ, là có muôn vàn lần Máu Giao Ước của Chúa lênh láng tuôn trào, tẩy sạch thứ tha biển tội đời chúng con.

Ôi, Chúa yêu để hoàn toàn tự xóa mình đi! Chúa đã dùng hình bánh đơn mọn mà đến với chúng con, chuyển thông cho chúng con nhựa sống của Chúa. Chúa muốn qua huyền nhiệm Thánh Thể, cho chúng con được phúc hòa tan nên một trong Chúa, để tâm linh chúng con ngày càng phong phú. Thế nhưng đã bao phen, chúng con coi nhẹ ân tình Chúa nên đã hờ hững, lãng quên, chối từ đến cùng Chúa. Chúng con viện nhiều lý do để xa lánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết Chúa xót xa nhiều, chúng con xin cúi đầu tạ tội, vì những vong ân bội nghĩa cùng Chúa. Xin Chúa thương cởi bỏ khỏi tâm hồn chúng con mọi mối lo lắng bận lòng để tâm tư chúng con chỉ dành cho Chúa. Xin Chúa thương giúp chúng con bỏ đi những gì đã làm chúng con lạc xa Chúa. Nguyện từ nay tâm hồn chúng con luôn hướng về Chúa, và luôn sống cho tình yêu Chúa.

Kính lạy Thánh Thể, trong phận hèn yếu đuối, chúng con kính xin Ngôi Ba Thánh Thần, soi dẫn đời chúng con, để chúng con biết trọn niềm tín thác vào Chúa, dứt mình ra khỏi tội, thành tâm thống hối ăn năn. Cảm tạ Chúa về mọi ơn huệ xác hồn Chúa đã thương ban. Giờ đây, chúng con khát mong nhận lãnh từ Chúa những giáo huấn làm nhịp tiến cho Mùa Chay Thánh hồng ân này.

Hát: Lắng nghe Lời Chúa

III. ĐỌC LỜI CHÚA: Lc 13, 1 – 9

IV . SUY NIỆM 

Thấm thoát chúng con đã đi gần nửa chặng đường của Mùa Chay. Nếu nói Mùa Chay là mùa Giáo Hội dành để chuẩn bị tâm hồn tham dự vào mầu nhiệm Phục sinh của Chúa, bằng sự nhiệt thành lắng nghe lời Chúa, bằng cầu nguyện, chay tịnh, bố thí và sám hối, để được Chúa thương thứ tha, và ban cho được sống, thì sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật 3 Mùa Chay này: “Ăn năn và hoán cải” rất khẩn thiết và cấp bách đối với mỗi chúng con.

Khi hay tin có những người Galilê bị Philatô giết chết, có mấy người đã đến kể cho Chúa Giêsu nghe biến cố ấy. Chúa biết họ muốn nhân chuyện ấy để hỏi Chúa xem những người Galilê ấy sao phải chịu đau thương khốn khổ như vậy. Họ chịu như thế là do lỗi của họ hay của ai. Phúc âm Gioan đã tường thuật: có lần người Do Thái đến chất vấn Chúa Giêsu về một người mù từ thuở mới sinh là anh ta mù do tội của anh hay do cha mẹ anh. Lối suy tư như thế quá hẹp hòi và khắt khe, lại đầy sai lệch. Đức Giêsu trả lời: “Các ông tưởng những ngươi Galilê đó bị như vậy, là vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao?. Không đâu, nếu không hối cải, hết thảy các ông cũng bị tiêu diệt như thế?”. Chúa còn nhắc đến biến cố 18 người, bị tháp Silôê đè chết khi nói với họ: “các ông tưởng họ có tội nặng hơn những người Giêrusalem sao?. Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết y như vậy”.

Qua đây, Chúa muốn chúng con đừng nhìn vào người khác để phê bình, xét đoán, lên án gắt gao, không nên quan niệm những người gặp nhiều đại họa, là tội lỗi hơn những người khác. Đừng ai tự cho mình là thánh thiện, không cần đấm ngực ăn năn, không cần sám hối trở về. Chúng con ý thức rằng, trước mặt Chúa, mỗi chúng con đều là những tội nhân khốn khổ. Ai trong chúng con cũng cần hối cải quay trở về cùng Chúa.

“Nếu các ông không ăn năn hối cải, thì tất cả các ông sẽ bị hủy diệt như thế”. Tiếng gọi sám hối đã có từ ngàn xưa. Bởi Thiên Chúa tình yêu chỉ có một hoài bão duy nhất là: cứu độ giải thoát hết mọi người khỏi xiềng xích nô lệ của tội lỗi. Nhưng việc ấy sẽ không thành, nếu con người không muốn. Ngay trong thời Cựu ước, Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ vạch trần tố cáo tội lỗi của dân, đòi hỏi họ phải sám hối bởi Thiên Chúa là Đấng chậm bất bình lại giàu lòng thương xót. Ngài không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống.

Đến thời Tân ước, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả cũng kêu gọi mọi người sám hối. Cả Chúa là Đấng gánh tội trần gian, cũng đến chịu phép rửa của Gioan để nêu gương khiêm nhường thống hối. Tiếp đó, Chúa vào hoang địa chay tịnh, cầu nguyện, chịu ma quỷ cám dỗ. Bởi từng bị cám dỗ, dù không vấp ngã, Chúa cũng biết rằng: ma quỷ đang rút lui tìm dịp khác, thì với loài người chúng con, chắc hẳn chúng không buông tha, nhưng sẽ tìm mọi cách thế, để làm chúng con xa Chúa, đánh mất hạnh phúc đời đời. Thế nên, chính Chúa đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Trước khi về trời, Chúa còn dạy các tông đồ: “kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội”. Theo lệnh truyền của Chúa, Thánh Phêrô đã kêu gọi: “Anh em hãy ăn năn sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa”. Chúng con cần ăn năn sám hối để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Phụng vụ lời Chúa đang hối thúc chúng con thực hiện cuộc trở về, phải trỗi dậy trở về cùng Chúa, không chần chờ trì hoãn. Qua dụ ngôn cây vả: ông chủ vườn muốn chặt cây vả, vì đã 3 năm ông đến tìm quả mà không gặp. Thế nhưng người làm vườn đã xin ông kiên nhẫn chờ đợi: “Thưa ông xin cứ để nó lại cho đến hết năm nay xem đã, Tôi sẽ vun xới xung quanh, bón phân cho nó, may ra sang năm nó ra trái, nếu không thì hãy chặt đi”.

Thái độ người làm vườn khiến chúng con nghĩ đến lòng nhân hậu Chúa. Chúa luôn tạo mọi điều kiện, để chúng con – những tội nhân được trở về hưởng nhờ hồng ân cứu độ của Chúa. “Hãy ăn năn sám hối”. Chúa đang giục gọi chúng con như thế. Chúa muốn chúng con ý thức thân phận yếu đuối của mình, ý thức về tội. Chúa muốn chúng con khiêm cung sám hối, quyết tâm cải tà quy chính, cậy trông vào lòng Chúa khoan dung, để mau mau trở về, sống đúng phẩm giá của những kẻ làm con cái Chúa. Nhưng chúng con đã đáp trả lời mời gọi ấy ra sao?. Chúng con đã làm gì để thể hiện lòng sám hối?.

Ít phút hồi tâm, tự kiểm, một vài lần đi xưng tội, chia sẻ với tha nhân, thế là đủ rồi chăng?. Không, lòng sám hối đích thực, phải phát xuất từ lòng tôn kính Thiên Chúa, lòng khao khát được trở về, hiệp thông cùng Thiên Chúa và mọi người.  Sám hối đòi hỏi phải có ăn năn hối cải. Sám hối đòi hỏi phải thật sự canh tân đổi đời. Sám hối mà không ăn năn, sám hối mà không đổi đời, không thực hiện cuộc trở lại cùng Chúa, thì mọi sự rồi đâu vẫn vào đó. Một ngày, một tuần, rồi ngựa cũng quen đường cũ. Chúng con vẫn rong ruổi bước đi trong tội lỗi, như vậy sám hối ấy có ích gì chăng?.

*****

Lạy Chúa, chỉ có trong Chúa, chỉ với ơn Chúa, chúng con mới đủ nghị lực, để ăn năn hối tiếc về con đường lầm lạc cũ, con đường đã dẫn chúng con đi xa khỏi Chúa. Chỉ có trong Chúa, chỉ với ơn Chúa, chúng con mới có thể sống tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con biết lắng nghe Chúa gọi mời, khát khao quay trở lại. Xin ơn Chúa giúp chúng con dám trực diện với chính mình, nhìn nhận những yếu đuối sai sót của mình. Tuy tội lỗi, nhưng không nản lòng tuyệt vọng. Chúng con ngước nhìn lên thập giá Chúa để cảm nhận lòng xót thương vô bờ Chúa, mà hết lòng khiêm hạ thống hối và hoán cải để được sống trong tình thương của Cha nhân lành.

Kính lạy Thánh Thần, Đấng Bào Chữa, xin Ngài bào chữa cho chúng con trước tôn nhan Chúa. Cũng nguyện Ngài là Đấng canh tân đổi mới mọi sự, thương uốn nắn, sửa sai, giúp chúng con hồi tâm, chừa tội, sám hối trở về cùng Chúa. Cũng xin Ngài là Thần Chân Lý, giúp chúng con biết nhận ra sự thật và làm theo. Ước chi trong Mùa Chay này, mọi người trong Giáo xứ chúng con, đều thực hiện cuộc trở lại theo Tin Mừng, để Tin Mừng hoán cải tính hư nết xấu, hầu chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn, và xứng đáng dự phần vào sự phục sinh vinh quang của Chúa.

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa, chúng con biết hạnh phúc bất diệt, sự sống muôn đời đang được bắt đầu cho những tâm hồn biết ăn năn sám hối, biết cải thiện đời sống, sẵn sàng đổi mới cuộc đời, dấn thân theo những đòi hỏi của Chúa. Chúa ơi, chúng con như cây vả được Chúa yêu thương vun trồng. Chúa đã dùng bao hồng ân mà chăm sóc, tưới gội. Thế nhưng, tâm hồn chúng con quá xơ cứng, bao đam mê thế trần đã khép kín lòng chúng con trước ơn Chúa. Chúng con đã nhiều lần dửng dưng từ chối ơn Chúa, nên chúng con cứ mãi ngủ mê trong tội.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian. Dẫu chúng con đã sống lạc xa tình Chúa, nhưng bởi vì tình yêu mà Chúa vẫn đợi chờ, bởi vì tình yêu mà Chúa không xử với chúng con theo như chúng con đáng tội. Vì yêu chúng con, nên dù tội chúng con có chất thành núi, có đỏ thắm như son thì Chúa sẽ làm cho chúng con trắng như tuyết. Trong lương tâm và trái tim của chúng con luôn vang lên tiếng kêu mời thống thiết của Chúa: “Hãy trở về cùng Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van”. Chúng con cần phải tự trở về thì Chúa mới ban ơn cứu độ cho chúng con được.

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Mùa Chay Thánh hồng ân này. Chúng con đã nhận ra: quả đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. Xin cho chúng con đổi mới cái nhìn về Chúa, đổi mới tâm thức não trạng cũ của chúng con, dám nhìn thẳng vào con người thật với bao yếu đuối lỗi lầm của mình. Nhận ra tội lỗi chính là hố sâu ngăn cách chúng con với Chúa và anh em. Chúng con xin dâng Chúa quyết tâm, sẽ hoàn toàn cậy trông vào lòng khoan dung của Chúa để trở về. Xin cho chúng con từ nay biết đi vào đời cầu nguyện, sống chay tịnh, bác ái, hy sinh từ bỏ, ra sức làm việc lành và tích cực sống tốt. Chúng con xin dâng lên Chúa, một quá khứ đầy hoen nhơ tội lỗi. Xin ban ơn giúp sức, để chúng con thực tâm hoán cải cuộc đời, để mỗi khi vấp ngã biết mau trỗi dậy quay về cùng Chúa.

Ôi Chúa Giêsu, xin muôn đời chôn chặt tội lỗi chúng con vào tận đáy trái tim yêu thương của Chúa, để chúng con lại được trong sạch, khả ái trong cái nhìn từ nhân của Chúa. Xin muôn đời tán tạ tình yêu thập giá đã đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho nhân loại chúng con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon