Giờ cầu nguyện trước lễ Truyền Tin

0

Sr. Xuân Bích, OP

I. KHAI MẠC (đứng)
– Làm dấu, đọc kinh Chúa Thánh Thần
– Dẫn vào:

Kính thưa cộng đoàn, để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Truyền Tin, tối nay chúng ta quy tụ nhau trước Tòa Mẹ Maria để chiêm ngưỡng người trinh nữ tuyệt vời đã được Thiên Chúa đoái thương chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Với lòng can đảm và phó thác, Mẹ đã mạnh dạn cất lên lời thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Lời xin vâng ngoan thảo ấy đã làm thay đổi thế giới khi Đấng Cứu Độ nhập thế và nhập thể để thực hiện Lời hứa của Thiên Chúa khi tổ tông loài người sa ngã.

Hát: Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng …

Là con cái của Mẹ, giờ đây, chúng ta cùng hiện diện trước nhan Mẹ, dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân côi – Năm mầu nhiệm Mùa Vui mà Mẹ yêu thích, để với Mẹ và trong Mẹ, chúng ta xin Mẹ giúp chúng ta can đảm cất lên lời thưa Xin vâng trước Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, biến cố  của cuộc sống.

II. LẦN CHUỖI (ngồi)

Mầu nhiệm thứ I: Thiên thần Truyền Tin cho Đức Mẹ chịu thai.

35 Khi ấy, Sứ thần nói cùng Đức Maria: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38 Bấy giờ, bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”  (Lc 1, 35-38)

Thinh lặng 30s

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết can đảm, tin tưởng và phó thác để thưa tiếng xin vâng khi Chúa muốn chúng con cộng tác vào công việc của Chúa, hay để chúng con sẵn sàng với thánh ý Chúa trong mọi tình huống cuộc sống. Amen.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh.

Hát: Xin vâng, Mẹ  dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Mẹ đi viếng bà Elisabeth

39Bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. (Lc 1, 39-41)

Thinh lặng 30s

Lạy Mẹ Maria, sẵn sàng bỏ đi những gì tiện nghi, quen thuộc để lên đường giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người yếu kém hơn mình không phải là chuyện dễ dàng. Xin Mẹ giúp chúng con biết lắng nghe tiếng nói của Chúa trong trái tim, trong lương tâm chúng con, để chúng con nhận ra nhu cầu của anh chị em và sẵn lòng giúp đỡ. Amen.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh.

Hát: Xin vâng, Mẹ  dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai

Mầu nhiệm thứ 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá

4 Khi ấy, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít.5 Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.7 Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. (Lc 2, 4-7)

Thinh lặng 30s

Lạy Mẹ Maria, khi sứ thần loan tin Mẹ sẽ cưu mang Con Thiên Chúa, nhưng Mẹ không hề nhận được một ưu tiên đặc biệt nào, thậm chí Con Thiên Chúa còn không có lấy một chỗ để chào đời ngoại trừ máng cỏ bò lừa. Mẹ đã vui chịu cuộc sống khó khăn và những tình huống không như ý ấy với lòng vâng phục và tín thác thẳm sâu. Trong đời sống chúng con cũng vậy, nhiều khi chúng con cũng cảm thấy buồn tủi vì không được tôn trọng, công nhận và có được những ưu tiên như lòng chúng con mong muốn. Xin Mẹ cho chúng con cảm nhận được hạnh phúc của một người nghèo, không có gì để cậy dựa ngoài Chúa và không có gì đáng để vâng theo ngoài ý Chúa, nhờ thế, trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn cảm thấy bình an, hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Amen.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh.

Hát: Xin vâng, Mẹ  dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai

Mầu nhiệm thứ 4: Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh

22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”,24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. (Lc 2, 22-24)

Thinh lặng 30s

Lạy Mẹ Maria, dẫu biết mình là Mẹ của Con Thiên Chúa, Mẹ vẫn cùng với Thánh Giuse tuân theo mọi điều luật dạy, khiêm tốn thực thi luật Chúa như một người nghèo. Xin Mẹ giúp chúng con có lòng yêu mến luật Chúa, luật Giáo hội, luật Dòng  và sống theo lề luật với tinh thần tuân phục và phó thác để ý Chúa được thể hiện trên cuộc đời chúng con qua quyết định của các Bề trên và qua luật sống.  

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh.

Hát: Xin vâng, Mẹ  dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh

41Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua.42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ.43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết.44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc.45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. (Lc 2, 41-47)

Thinh lặng 30s

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã trải qua những ngày giờ hoảng hốt, lo lắng bất an vì lạc mất Chúa và Mẹ đã quay lại đền thờ để tìm lại được Con. Xin Mẹ giúp chúng con trong những lúc hoang mang sợ hãi vì cứ ngỡ là Chúa đang đi cùng với mình nhưng thực ra là đã lạc mất Chúa trong hành trình cuộc đời. Xin giúp chúng con trong những tình huống khó khăn, lạc mất Chúa, biết quay về Nhà Chúa, quay về với Chúa và tìm kiếm thánh ý Chúa. Nhờ đó, chúng con lại tìm được thấy Chúa và sống bình an luôn mãi trong Chúa. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin Mẹ day chúng con cứ theo đường lối Chúa mà đi, cứ theo luật Chúa mà tuân giữ và cứ theo thánh ý Chúa mà thi hành thì mai sau chúng con sẽ được cùng Mẹ hưởng niềm vui vĩnh cửu bên Chúa.

– Đọc kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh.

Hát kết: (đứng) Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ…

– Đọc Kinh Tối, dâng đêm cho Chúa và Mẹ Maria để kết thúc.

Comments are closed.

phone-icon