Chầu Thánh Thể – Thứ Tư, ngày 16.07.2025

0

Lm. Anmai, CSsR

1. MỞ ĐẦU
– Hát dẫn nhập: Chọn bài hát phù hợp để khai mạc buổi chầu, như: “Con Thờ Lạy Chúa”
– Lời dẫn nhập:

Lạy Chúa Giêsu, Con Chúa, chúng con đến trước sự hiện diện cao quý của Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này với lòng thành kính và tôn thờ. Lạy Cha trên trời, chúng con xin dâng lên Cha lời ngợi khen và cảm tạ, vì Cha đã mặc khải cho chúng con những điều kỳ diệu mà chỉ những ai khiêm nhường và bé mọn mới có thể nhận biết.

Lạy Chúa Giêsu, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã mạc khải cho chúng con về sự kỳ diệu của mối quan hệ giữa Chúa và Cha, giữa Con và Cha. Chúa đã khẳng định rằng không ai biết rõ Chúa Cha, ngoài Con và những ai mà Con muốn mặc khải. Chúng con nhận ra rằng, trong khi thế gian này tìm kiếm tri thức và sự khôn ngoan, thì Cha lại dành sự mạc khải này cho những tâm hồn đơn sơ, những người bé mọn, để họ nhận biết tình yêu và sự hiện diện của Cha trong cuộc đời mình.

Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự cao quý và bí nhiệm của Thiên Chúa trong mọi sự. Chúng con là những tạo vật nhỏ bé, nhưng qua Bí Tích Thánh Thể, chúng con được mời gọi đến gần hơn với Chúa, để cảm nhận sự hiện diện đầy tình thương của Ngài trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng con tin rằng, trong sự khiêm nhường và bé mọn, chúng con sẽ thấy được ánh sáng của Thiên Chúa, sẽ nhận biết tình yêu vô biên mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, trong giây phút này, chúng con xin mở lòng ra đón nhận Chúa, để được nhận lãnh tình yêu của Ngài, để được trở nên những người hiểu biết hơn về Chúa Cha qua Chúa Con. Xin Chúa giúp chúng con sống tinh thần của người bé mọn, khiêm nhường và trong sáng, để chúng con có thể cảm nhận được sự mặc khải của Chúa trong mỗi ngày sống của mình.

Chúng con cảm tạ Cha đã gửi Con yêu dấu đến với chúng con, để qua Ngài, chúng con được biết Cha và được sống trong tình yêu thánh thiện của Ngài. Xin cho chúng con biết tôn thờ Chúa trong Thánh Thể, để qua đó, chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời mình, và biết sống theo những gì Ngài đã dạy bảo.

Chúng con dâng lên Cha tất cả những lo âu, khổ đau và niềm vui trong cuộc sống, để chúng con có thể cảm nhận được sự bình an và niềm vui mà Chúa đã hứa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tiếp tục mạc khải cho chúng con, để chúng con sống trong sự thật và tình yêu của Chúa mãi mãi.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tôn vinh và ngợi khen Chúa, Đấng đã đến với chúng con trong hình bánh và rượu, để làm Mình và Máu Thánh Ngài trở thành nguồn sống vĩnh cửu cho chúng con. Chúa đã mặc khải những mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa cho những tâm hồn bé mọn, những người biết khiêm tốn, sẵn sàng đón nhận tình yêu thương và sự thật từ Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa đã tạ ơn Cha, vì Cha đã giấu những mầu nhiệm cao siêu này khỏi những người khôn ngoan và thông thái, nhưng lại ban cho những người bé mọn. Chúng con, những người tội lỗi, nghèo nàn và bé nhỏ trước mặt Chúa, lại được đón nhận ân huệ lớn lao là chính Thánh Thể Chúa. Thật vậy, qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết tình yêu bao la của Chúa, tình yêu không phân biệt, không tính toán, mà chỉ mời gọi chúng con đến với Ngài, để được nuôi dưỡng và sống trong sự hiện diện của Ngài.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì món quà vô giá mà Chúa đã ban cho chúng con, là chính Thánh Thể Ngài. Xin giúp chúng con luôn nhớ rằng trong mỗi lần rước Chúa, chúng con được hiệp nhất với Ngài, được trở thành một với Chúa trong tình yêu và sự sống mới. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm hồn khiêm tốn, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận tất cả những gì Chúa muốn mặc khải cho chúng con, để chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu vô biên ấy.

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào tình yêu và sự bảo vệ của Chúa qua Thánh Thể, và xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh để luôn trung thành với Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen

Hát: “Đây Nhiệm Tích” hoặc một bài hát Thánh Thể phù hợp.

3. LẮNG NGHE LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: Mt 11,25-27

Vào lúc ấy, Đức Giêsu  cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.

4. SUY NIỆM

Lời Tin Mừng hôm nay mở ra một mầu nhiệm sâu sắc về tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi chúng ta suy ngẫm về cách thức chúng ta đón nhận và hiểu biết về Thiên Chúa trong đời sống của mình. Đức Giêsu , trong sự khiêm nhường và thân mật, cất tiếng ngợi khen Chúa Cha vì Ngài đã giấu những điều cao siêu khỏi những bậc khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Mầu nhiệm này không chỉ phản ánh sự khác biệt giữa sự khôn ngoan của con người và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà còn mời gọi chúng ta đặt mình trong một thái độ khiêm nhường để có thể nhận ra Thiên Chúa.

Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu rằng “những điều này” mà Đức Giêsu  đề cập đến không phải là những tri thức hay lý thuyết trừu tượng, mà là những mầu nhiệm về Nước Trời, về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống con người. Thiên Chúa không muốn mầu nhiệm của Ngài chỉ trở thành đối tượng để nghiên cứu hay bàn luận, mà muốn chúng ta trải nghiệm và sống với Ngài trong một mối quan hệ cá nhân. Những điều mà Ngài mặc khải không phải là những thứ có thể hiểu được qua sức mạnh trí tuệ của con người, mà chỉ có thể được nhận ra qua một tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn của Ngài.

Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ về thái độ của mình đối với Thiên Chúa. Trong thế giới ngày nay, khi mà tri thức và thông tin có thể tiếp cận dễ dàng, con người đôi khi trở nên tự mãn với những gì mình biết. Họ tìm kiếm sự thật trong những lý thuyết, trong những quy tắc và quy trình, nhưng lại bỏ qua sự đơn sơ và khiêm nhường cần thiết để thực sự gặp gỡ Thiên Chúa. Trong khi đó, Thiên Chúa không hề giấu mình khỏi chúng ta, nhưng Ngài chỉ muốn mặc khải chính mình cho những ai có tâm hồn khiêm tốn, những ai không tự mình cho là đủ, mà luôn tìm kiếm Ngài trong sự tín thác.

Trong lời ngợi khen của Đức Giêsu , chúng ta thấy được sự khác biệt rõ rệt giữa sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của thế gian. Những bậc khôn ngoan và thông thái theo thế gian thường tự coi mình là người có thể hiểu biết mọi sự, nhưng lại không thể nhận ra mầu nhiệm của Thiên Chúa, vì họ thiếu đi sự khiêm nhường để nhận ra Ngài. Họ tìm kiếm sự thật qua lý trí và phân tích, nhưng lại không tìm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều giản dị và mộc mạc của cuộc sống. Ngược lại, những người bé mọn, những người khiêm tốn và tín thác vào Thiên Chúa, lại được mời gọi vào mối quan hệ sâu sắc với Ngài, vì họ không dựa vào sức mạnh của trí tuệ hay quyền lực, mà chỉ đơn giản mở lòng đón nhận sự mặc khải của Ngài.

Trong mối quan hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta thấy một sự hiệp nhất tuyệt vời. Đức Giêsu  khẳng định rằng “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Mối quan hệ này không chỉ là một mối quan hệ đơn giản giữa một người Cha và một người Con, mà là một mối quan hệ tình yêu hoàn hảo, nơi mà người Con, với tất cả quyền năng và sự khôn ngoan của mình, lại hoàn toàn tín thác vào Chúa Cha và chỉ làm theo ý Cha. Đây là một sự mạc khải tuyệt vời về tình yêu và sự vâng phục giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con.

Đồng thời, lời này cũng mời gọi chúng ta suy ngẫm về sự khiêm nhường và lòng tín thác mà chúng ta cần có trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu  không chỉ là một người Thầy dạy chúng ta những điều cao siêu, mà là người mời gọi chúng ta bước vào trong sự sống và tình yêu của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta trở nên một phần trong mối quan hệ yêu thương ấy. Để hiểu biết Thiên Chúa, chúng ta không thể chỉ dựa vào tri thức hay sức mạnh của lý trí con người, mà phải đặt mình trong sự khiêm nhường, tin tưởng vào sự mặc khải của Ngài và đón nhận Ngài với một trái tim chân thành.

Trong giờ Chầu này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về lời mời gọi của Đức Giêsu . Ngài không mời gọi chúng ta đến với Ngài qua những gì chúng ta có thể làm hay hiểu biết, mà là qua một trái tim khiêm nhường, một tâm hồn sẵn sàng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta mở lòng đón nhận sự mặc khải của Thiên Chúa, khi chúng ta vững bước trong sự tín thác và khiêm nhường, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống, và chúng ta sẽ hiểu rằng mầu nhiệm của Thiên Chúa không phải là điều để nghiên cứu hay khám phá bằng sức mạnh trí tuệ, mà là điều để sống và trải nghiệm trong tình yêu và sự vâng phục.

Lạy Chúa, trong giờ phút này, chúng con xin dâng lên Chúa những suy tư và tâm tình của chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra rằng mối quan hệ với Chúa không phải là về sự thông thái của thế gian, mà là về sự khiêm nhường, sự tín thác và tình yêu. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con có thể nhận ra Ngài trong tất cả những điều giản dị, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, và để chúng con có thể sống theo sự mặc khải mà Ngài đã ban cho chúng con qua Chúa Giêsu . Chúng con xin cảm tạ và ngợi khen Chúa, vì tình yêu vô biên của Ngài, tình yêu đã luôn hiện diện và mời gọi chúng con đến gần hơn với Ngài. Amen.

5. LỜI NGUYỆN NGẮN

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, chúng con cảm tạ Cha vì lòng yêu thương vô bờ bến, đã mặc khải cho những người bé mọn chúng con những điều mà bậc khôn ngoan không thể hiểu thấu. Xin Cha ban cho chúng con một trái tim khiêm nhường và sẵn sàng đón nhận tình yêu và sự khôn ngoan của Cha.

Lạy Chúa Giêsu, Con Cha, xin giúp chúng con luôn nhận biết rằng chỉ qua Chúa, chúng con mới có thể đến gần Cha, và chỉ qua Chúa, chúng con mới có thể hiểu được thánh ý Cha. Xin cho chúng con có tâm hồn đơn sơ, biết lắng nghe và sống theo sự chỉ dẫn của Cha, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn biết tìm kiếm và làm theo ý Cha.

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Cha tất cả những nỗi lo âu, buồn phiền, và khát vọng của cuộc đời. Xin Cha dẫn dắt chúng con trên con đường sự thật và sự sống, để chúng con có thể vững tin vào tình yêu và sự hiện diện của Cha trong cuộc đời. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Cha trong Thánh Thể, nguồn sức mạnh và an ủi cho chúng con trong mọi lúc.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

6. CẦU NGUYỆN CHUNG
– Hát xen giữa: “Lòng Chúa Xót Thương”
– Lời nguyện chung:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã mở ra cho chúng con sự khôn ngoan và hiểu biết không phải qua những người tự cao tự đại, mà qua những người đơn sơ, khiêm nhường. Xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn và mở lòng đón nhận những mầu nhiệm của Chúa, để chúng con luôn cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ vì mọi sự Cha đã giao phó cho Chúa, và qua Chúa, chúng con được hiểu biết về Chúa Cha. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường và sẵn sàng để lắng nghe và nhận ra sự mặc khải của Chúa trong từng ngày sống.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cầu nguyện cho tất cả những ai đang tìm kiếm Chúa với một tâm hồn chân thành. Xin Chúa tiếp tục mặc khải tình yêu và sự thật của Chúa cho họ, giúp họ tìm thấy bình an và niềm vui trong Chúa.

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, chúng con xin dâng lên Cha tất cả những lo toan và băn khoăn trong cuộc sống. Xin Cha ban cho chúng con một trái tim biết yêu mến và tin tưởng vào sự khôn ngoan và sự dẫn dắt của Cha, để chúng con luôn biết sống trong ánh sáng của Ngài, hôm nay và mãi mãi.

7. THINH LẶNG VÀ GẶP GỠ CHÚA

Thinh lặng chiêm ngắm: Mời cộng đoàn dành vài phút thinh lặng, đặt hết tâm hồn trước Chúa Thánh Thể, nói chuyện với Ngài và dâng lên Ngài những ưu tư, nguyện ước của bản thân.

8. KẾT THÚC VÀ PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
– Hát: Tùy chọn
– Phép lành Thánh Thể: Linh mục hoặc phó tế ban Phép lành Thánh Thể.

9. LỜI CẢM TẠ

Lạy Chúa Giêsu , Con Chúa Cha, chúng con xin tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng con cơ hội được đến gần Ngài trong giờ chầu Thánh Thể này. Chúng con cảm tạ Chúa vì qua Tin Mừng hôm nay, Ngài đã mạc khải cho những người bé mọn những điều mà các bậc khôn ngoan thông thái không thể hiểu được. Chúng con xin ngợi khen Chúa vì Ngài luôn nhìn đến tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, và biết ơn, những người không tìm kiếm vinh quang hay quyền lực trần thế, mà chỉ khát khao được gần gũi với Chúa.

Lạy Cha, chúng con cảm nhận rõ tình yêu vô bờ của Cha qua lời Đức Giêsu , khi Ngài nói rằng “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.” Chúng con xin dâng lời cảm tạ Cha vì Cha đã trao cho Con mọi quyền năng và mọi điều trong vũ trụ, để qua Con, chúng con có thể nhận biết được Cha. Xin giúp chúng con luôn biết mở lòng đón nhận sự mạc khải của Chúa, dù chúng con chỉ là những người bé mọn, để chúng con luôn sống theo ý Cha.

Chúng con cảm tạ Chúa vì qua Đức Giêsu , chúng con được mời gọi tham gia vào mối quan hệ thân thiết với Chúa Cha, nơi mà không ai có thể đến được nếu không qua Con. Xin giúp chúng con luôn khiêm nhường, sẵn sàng để Chúa Giêsu  mạc khải cho chúng con những điều tốt đẹp, và xin cho chúng con luôn sống trong sự hiểu biết và tình yêu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, giờ chầu Thánh Thể hôm nay là một dịp quý báu để chúng con cảm nhận sự hiện diện của Chúa, và chúng con xin dâng lên Chúa tất cả lòng yêu mến, sự biết ơn và những ước nguyện trong tâm hồn. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng chúng con trong cuộc sống, để chúng con luôn biết tôn vinh Chúa qua hành động và lời nói của mình.

Chúng con cầu xin trong danh Đức Giêsu  Ki-tô, Amen.

Comments are closed.

phone-icon