Người Công Giáo sống Mùa Thường Niên

0

Sr. Tiểu An, OP

Quý độc giả thân mến,

Hôm nay là ngày đầu tiên Mùa Thường Niên, sau những ngày rực rỡ và thánh thiêng của Đại lễ Giáng Sinh và trọn Mùa Giáng Sinh. Mùa Thường Niên không lung linh ánh đèn, không rộn ràng những khúc ca mừng Con Thiên Chúa giáng trần; cũng không mang nỗi thao thức đợi chờ của Mùa Vọng, không nặng trĩu tâm tình sám hối như Mùa Chay, hay bừng sáng niềm vui khải hoàn của Mùa Phục Sinh. Đây là mùa của những ngày rất đỗi bình thường trong đời sống người Kitô hữu.

Với 34 tuần trải dài suốt năm phụng vụ, Mùa Thường Niên mời gọi chúng ta sống đức tin không bằng những cảm xúc cao trào, nhưng bằng sự trung tín âm thầm, bền bỉ ngày lại ngày. Chính trong nhịp sống đều đặn ấy, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện và bước đi với từng người chúng ta, trong những công việc nhỏ bé, những bổn phận quen thuộc, những lo toan rất người của đời sống thường nhật, như bông hoa khiêm nhường nép bên bàn thờ trong một ngày lễ thường.
Trong Mùa Thường Niên, đức tin của chúng ta không được nâng đỡ bởi bầu khí đặc biệt của những ngày cao điểm của Mùa Phụng vụ, nhưng được thử thách và lớn lên qua những chọn lựa rất cụ thể: khi ta vẫn kiên trì cầu nguyện dù cảm thấy khô khan; vẫn chọn yêu thương dù mệt mỏi; vẫn sống ngay thẳng dù không ai nhìn thấy… Chính những chọn lựa ấy làm cho đức tin trở nên trưởng thành và bén rễ sâu hơn trong đời sống.
Mùa Thường Niên vì thế là thời gian thuận tiện để mỗi người chúng ta học lại nghệ thuật sống đẹp đạo tốt đời:
– Trung tín với bổn phận hằng ngày của bậc sống riêng mình,
– Kiên nhẫn với những giới hạn của bản thân và của người khác,
– Biết trao ban nụ cười, sự tử tế và lòng cảm thông cho những người ta gặp gỡ, cách riêng là những người đang có những chuyện không vui với ta.
– Và nhất là, dành chỗ cho Thiên Chúa trong nhịp sống mỗi ngày qua Thánh lễ, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, để mọi sinh hoạt thường nhật trở thành lời tôn vinh Ngài như Thánh Phaolô nhắc dạy: “Dù ăn hay uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31).
Ước gì Mùa Thường Niên này giúp mỗi người chúng ta khám phá lại vẻ đẹp của một đời sống Kitô hữu bình dị mà sâu sắc: vui tươi, bình an và hạnh phúc; không tìm kiếm những điều phi thường, nhưng biết để cho ân sủng Chúa thấm vào từng điều rất bình thường. Bởi chính nơi những ngày tưởng như bình lặng ấy, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện những điều rất thánh trong cuộc đời chúng ta.
Xin Chúa đồng hành với mỗi người chúng ta trong Mùa Thường Niên này, để giữa bao đổi thay của thời đại, chúng ta vẫn biết sống đức tin với lòng yêu mến, sự trung tín và niềm hy vọng không thay đổi theo thời gian.

Comments are closed.

phone-icon