
Maria Kim Xuân (HV.TVK)
Bảy lăm năm tuổi Dòng ta,
Ơn Trời dẫn lối nở hoa ân tình.
Ngày xưa các Mẹ quang minh,
Rời quê Nam tiến, Đa Minh sáng ngời.
Gian nan chẳng ngại một thời,
Gió sương vất vả, lòng người vươn cao.
Theo chân Chúa dẫu nơi nào,
Tim hồng rực cháy dâng trao nghĩa tình.
Sống nghèo, sống phục, sống trinh,
Khiêm cung bác ái nhiệt tình sớm hôm.
Bàn tay mở rộng mãi hơn,
Chia cơm sẻ áo ấm êm tình người.
Tam Hiệp – đất hứa rạng ngời,
Hội dòng bén rễ, nụ cười nở hoa.
Thánh đường vút thẳng cao xa,
Tam cấp nâng bước lên tòa Thiên Nhan.
Gạch thô, ngói mộc bình an,
Hóa nên thánh thiện giữa làn khói hương.
Là Tam Hiệp, Mẹ yêu thương,
Chứng bao khấn nguyện trọn đường hi sinh.
Bao đời thế hệ trung trinh,
Quỳ bên Thánh Giá dâng mình thiết tha.
Thánh đường rực ánh chan hòa,
Lời kinh ngân mãi câu ca ân tình.
Bảy lăm năm chặng Đa Minh,
Khúc ca Tam Hiệp dâng mình Chúa thương.
Xin cho Dòng mãi khiêm nhường,
Khó nghèo, bác ái, theo gương Cha hiền.