trong đêm Cầu nguyện Tạ ơn
mừng 75 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP
với chủ đề: 75 NĂM ÂN SỦNG VÀ HIỆP HÀNH
Kính thưa quý Bề trên và toàn thể Chị em,
Trong bầu khí linh thiêng và lắng đọng của Đêm Cầu nguyện Tạ Ơn mừng 75 năm Thành lập Hội Dòng, chúng ta được mời gọi trở về – trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, trở về với Hội Dòng là mái ấm nuôi dưỡng ơn gọi của chúng ta và trở về với chính mình trong sự thật của lời đáp trả hôm nay.
75 Năm Ân sủng và Hiệp hành không chỉ là một cột mốc đánh dấu thời gian, nhưng còn là một chặng đường đầy ân sủng, ghi dấu tình thương và sự dẫn dắt nhiệm mầu của Thiên Chúa trong sứ vụ rao giảng Lời, sống linh đạo Đa Minh và hiệp hành cùng Giáo Hội. Đêm nay, chúng ta được mời gọi đọc lại lịch sử dưới lăng kính đức tin, với con tim chiêm niệm, để nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang dẫn dắt Hội Dòng và từng người chúng ta.
Trong Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mời gọi: “Hãy nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại cách say mê, và ôm ấp tương lai với niềm hy vọng.” Đây cũng là tâm tình của chúng ta trong đêm hồng ân này.
Trước hết, “nhìn về quá khứ với lòng biết ơn”: Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã khởi sự và hoàn tất mọi sự tốt lành. Ngài đã gọi Hội Dòng hiện hữu, đã gìn giữ và nâng đỡ qua bao thử thách của thời cuộc và lịch sử, đã làm nảy sinh biết bao ơn gọi và củng cố lòng trung tín của các thế hệ chị em.
Chúng ta tri ân Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Mẹ Tiên khởi Emilia Nguyễn Thị Sê, quý Mẹ và quý Chị tiền bối – những người đã sống trọn căn tính Đa Minh bằng một đời sống chiêm niệm sâu xa, trung thành loan báo Lời, và nhiệt tâm trong sứ vụ. Chính đời sống và gương sáng của các vị tiền bối là nền tảng vững chắc cho chúng ta hôm nay. Các ngài không để lại những công trình vĩ đại, nhưng đã trao cho chúng ta một di sản vô giá: đời sống chiêm niệm bền bỉ, lòng yêu mến chân lý không lay chuyển, và nhiệt tâm tông đồ không mệt mỏi. Nhìn lại, chúng ta chỉ có thể khiêm tốn thưa lên: “Tất cả là hồng ân.”
Thứ đến, “sống hiện tại cách say mê”:
Suốt 75 năm qua, chị em Đa Minh Tam Hiệp bước theo Đức Giêsu giảng thuyết qua việc chiêm niệm và loan báo Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa giữa lòng thế giới theo linh đạo Đa Minh. Hiện tại, chúng ta được sai đi loan báo Tin Mừng bằng đời sống chiêm niệm, hiệp thông huynh đệ, phục vụ chân lý đức tin, giáo dục toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên, thăng tiến phẩm giá con người, nhất là những người bé mọn, góp phần bảo vệ Ngôi Nhà Chung để tình thương cứu độ của Thiên Chúa được nhận biết và lan tỏa khắp nơi.
Là những người kế thừa gia sản thiêng liêng của các bậc Tiền nhân, chúng ta được mời gọi dấn thân trọn vẹn trong hiện tại – không chùn bước, không thất vọng, nhưng sống với tất cả tình yêu và niềm vui của người được sai đi.
– Giữa một thế giới biến động, chúng ta được mời gọi là người biết lắng nghe.
– Giữa một thế giới chia rẽ, chúng ta được mời gọi là người kiến tạo hiệp nhất.
– Giữa một thế giới nhiều tổn thương, chúng ta được mời gọi là người mang lại chữa lành.
Điều đó đòi hỏi nơi mỗi chúng ta một sự dấn thân cụ thể:
– dấn thân đổi mới cái nhìn – để thấy con người bằng ánh mắt cảm thông;
– dấn thân đổi mới con tim – để yêu với lòng quảng đại;
– và dấn thân đổi mới đời sống – để mỗi ngày trở nên trung tín hơn với ơn gọi.
Sau cùng, “Ôm ấp tương lai với niềm hy vọng”: Chúng ta không sợ hãi trước tương lai, nhưng tin tưởng vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta
– tin rằng Thiên Chúa, Đấng đã dẫn dắt suốt 75 năm qua, vẫn tiếp tục đồng hành.
– tin rằng Hội Dòng sẽ thăng tiến khi mỗi chị em tiếp tục sống thánh thiện, yêu thương và hiệp nhất; cùng nhau xây dựng Hội Dòng và hăng say loan báo Tin Mừng trong tinh thần khó nghèo, khiêm tốn và nhiệt tâm tông đồ.
– tin rằng Tin Mừng Tình Thương có sức biến đổi thế giới hôm nay.
Tương lai của Hội Dòng bắt đầu từ chính hôm nay – từ thái độ sống, từ những chọn lựa, và từ lòng trung tín của mỗi chúng ta.
Kính thưa quý Chị em,
Trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta tin rằng, hành trình phía trước vẫn còn đó nhiều thách đố nhưng cũng đầy cơ hội để Hội Dòng tiếp tục canh tân và sinh hoa trái trong Chúa Thánh Thần. Với tình thương vô biên và quyền năng của Thiên Chúa, và dưới sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Tổ Phụ Đa Minh, Thánh nữ Tiến sĩ Catarina và các Thánh Dòng, chị em Đa Minh Tam Hiệp tiếp tục tiến bước trong hy vọng, nguyện đem Tin Mừng Tình Thương đến cho tất cả mọi nơi chúng ta được sai đến và cho mọi người chúng ta phục vụ.
75 năm là một chuỗi hồng ân của lòng tín thác. Vì thế, hồng ân ấy không dừng lại trong quá khứ, nhưng mở ra cho tương lai; một tương lai của lòng trung tín, can đảm và tinh thần hiệp hành với Chúa, với Giáo Hội và với mọi người.
Xin Chúa chúc lành cho mọi cố gắng của chúng ta khi nỗ lực bước theo Chúa Kitô Giảng Thuyết trong tiến trình đào tạo người nữ tu Đa Minh trong “khó nghèo, khiêm tốn và nhiệt tâm Tông đồ.” Xin Chúa tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và ban muôn phúc lành trên Hội Dòng để chúng ta mãi là những nữ tu chiêm niệm – hoạt động, sống trọn vẹn đời thánh hiến Đa Minh giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.
Sr. Maria Đinh Thị Thu Hà, OP
Bề trên Tổng quyền



