
Nguồn: exaudi
Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN
Vào lúc 12 giờ trưa hôm nay, Chúa Nhật VI Phục Sinh, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài trong Điện Tông tòa Vatican để cùng các tín hữu và khách hành hương quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng biến cố Chúa Lên trời đưa chúng ta đến gần hơn bao giờ hết với nhịp trái tim Thiên Chúa trong cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta.
***
Huấn từ của Đức Thánh cha
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật hạnh phúc!
Hôm nay, lễ trọng Chúa Lên trời được cử hành tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Hình ảnh Chúa Giêsu –– được cất lên khỏi mặt đất và về trời, như Kinh Thánh thuật lại (x. Cv 1:1-11) –– có thể khiến chúng ta nghĩ rằng Mầu nhiệm này là một biến cố xa xưa thuộc quá khứ. Thế nhưng không phải như vậy, bởi chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu như các chi thể được kết hợp với đầu trong cùng một thân thể. Khi lên trời, Người cũng kéo chúng ta lên cùng Người để tiến vào sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Về điều này, thánh Augustinô đã nói: “sự tiến bước của đầu là niềm hy vọng của các chi thể” (Bài giảng 265, 1.2).
Thật vậy, toàn bộ cuộc đời của Đức Kitô là một chuyển động đi lên. Qua nhân tính của Người, Người ôm lấy và quy tụ toàn thể thế giới, nâng con người lên và cứu chuộc họ khỏi tình trạng tội lỗi. Nhờ đó, Người đem ánh sáng, sự tha thứ và niềm hy vọng đến những nơi trước đây chỉ có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để con người đạt được chiến thắng Phục sinh viên mãn, nơi Con Thiên Chúa, qua cái chết “đã hủy diệt sự chết của chúng ta, và khi sống lại, đã phục hồi sự sống cho chúng ta” (Kinh Tiền tụng Phục Sinh I).
Vì vậy, biến cố Lên trời không nói với chúng ta về một lời hứa xa xưa, nhưng về một mối dây liên kết sống động, đang kéo chúng ta hướng về vinh quang thiên quốc, nâng cao và mở rộng chân trời của chúng ta ngay trong cuộc sống này, đồng thời hướng dẫn cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với nhịp trái tim của Thiên Chúa.
Hơn nữa, trên hành trình đi lên này, chúng ta nhận ra con đường (x. Ga 14:1-6). Thật vậy, chúng ta tìm thấy con đường ấy nơi Chúa Giêsu –– trong món quà sự sống của Người, trong gương mẫu và giáo huấn của Người. Chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch sẵn cho chúng ta bởi Đức Trinh nữ Maria Diễm phúc và các thánh: những bậc mà Giáo hội trao dâng như những mẫu gương phổ quát. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng thường nói đến những vị thánh “bên cạnh chúng ta” (x. Tông huấn Guadete et Exsultate, số 7), những người cùng sống với chúng ta trong đời thường: những người cha, người mẹ, ông bà, những con người thuộc mọi độ tuổi và hoàn cảnh, những người nỗ lực sống chân thành theo Tin Mừng với niềm vui và sự dấn thân.
Cùng với họ, với sự nâng đỡ của họ và nhờ lời cầu nguyện của họ, chúng ta cũng có thể học cách đi lên thiên đàng từng ngày. Như Thánh Phaolô đã nói, chúng ta phải hướng tâm trí vào mọi điều chân thật, công chính và đáng mến (x. Pl 4:8), đồng thời đem ra thực hành tất cả những gì chúng ta đã “nghe và thấy” (c. 9), với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bằng cách ấy, sự sống thần linh mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội, và luôn không ngừng kéo chúng ta lên cao, hướng về Chúa Cha, sẽ lớn lên trong chúng ta và chung quanh chúng ta, đồng thời lan tỏa những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và bình an trên thế giới.
Xin Đức Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, Đấng soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong mọi lúc, nâng đỡ chúng ta trên hành trình của mình.
_______________________
Sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, tại nhiều quốc gia, Ngày Thế giới Truyền thông được cử hành; chủ đề năm nay mà tôi đã chọn là: “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người.” Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người cam kết thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, điều mà mọi đổi mới công nghệ cần phải hướng đến.
Từ hôm nay cho đến Chúa Nhật tới đang diễn ra Tuần lễ Laudato Si’, dành riêng cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và được khơi nguồn cảm hứng từ Thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Trong năm thánh của thánh Phanxicô Assisi, chúng ta nhớ lại sứ điệp của ngài về hòa bình với Thiên Chúa, với anh chị em của chúng ta và với mọi loài thụ tạo. Thật đáng buồn, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến trình theo hướng đó đã bị cản trở rất nhiều. Vì thế, tôi khuyến khích các thành viên của Phong trào Laudato Si’ và tất cả những ai đang cổ võ một nền sinh thái toàn diện hãy canh tân cam kết của mình. Quả thật, chăm lo cho hòa bình cũng chính là chăm lo cho sự sống!
Tôi gửi lời chào tất cả anh chị em, những tín hữu thân thương của Rôma và anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, tôi chào mừng các ban nhạc diễu hành đến từ Đức, Hiệp hội “Sant’Antonu di u Monti” đến từ Ajaccio, và nhóm sinh viên của Đại học Montana tại Hoa Kỳ.
Cha chào các bạn trẻ đến từ Oppido Mamertina, các huynh trưởng đến từ Lorenzaga thuộc Giáo phận Concordia-Pordenone, và các ứng sinh lớp Thêm sức thuộc Tổng Giáo phận Genova.
Chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc.