Không phải anh em đã chọn Thầy – SN theo WAU ngày 14.05.2026

0

Nguồn: The Word Among Us, May 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

It was the night before he died, and Jesus knew that his disciples would abandon him in just a few hours. He knew that they might later doubt their calling. And he knew that if they were going to withstand the challenges they would face while building his Church, they needed to be confident that they had been personally chosen, called by God.

Jesus himself surely experienced the confidence that this “choosing” brings, especially as he entered into his passion. He likely recalled the conviction he felt in his “Father’s house” when his parents found him in the Temple (Luke 2:49), when he heard his Father’s words of affirmation at his baptism (Matthew 3:16-17), and as he spoke with Moses and Elijah at his transfiguration (Mark 9:3). These events strengthened his trust in God: he knew that his Father had chosen him and would give him everything he needed to respond to his call.

St. Matthias, whose feast we celebrate today, also needed to root himself in being “chosen” by the Lord. Scripture tells us little about him except that the apostles sought the Lord to help them discern whether he should take the place of Judas. While Matthias had followed Jesus from the very beginning of his ministry, it wasn’t until years later that he received this deeper calling to become one of the Twelve. Clearly, Matthias’ vocation matured over time—to the point that in the end, he gave his life out of love for the One who had first chosen him.

What hope this brings! You may be tempted to think that your life is a matter of chance. Not so: God is too wise and too loving to leave you as a victim of circumstance. Just as he chose Matthias, he has chosen you to follow his Son. He has chosen you to be a disciple in the specific time and place in which you live: as a father or mother, a worker or student—as a disciple who shines the light of Christ into the world. That calling will continue to grow as you follow him, and he will give you all the grace you need to carry it out!

“Thank you, Jesus, for choosing me to be your own!”

Đêm trước khi chịu chết, Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ sẽ bỏ Ngài chỉ vài giờ nữa. Ngài biết rằng sau này họ có thể nghi ngờ ơn gọi của mình. Và Ngài biết rằng nếu họ muốn vượt qua những thử thách trong việc xây dựng Giáo Hội của Ngài, họ cần phải tin chắc rằng mình đã được Chúa chọn lựa, được Chúa kêu gọi.

Chính Chúa Giêsu chắc chắn đã trải nghiệm sự tin tưởng mà sự “được chọn” này mang lại, đặc biệt là khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Ngài có lẽ đã nhớ lại niềm tin vững chắc mà Ngài cảm thấy trong “nhà Cha” khi cha mẹ tìm thấy Ngài trong Đền thờ (Lc 2,49), khi Ngài nghe lời khẳng định của Cha trong ngày chịu phép rửa (Mt 3,16-17), và khi Ngài nói chuyện với Môisen và Êlia trong cuộc biến hình (Mc 9,3). Những sự kiện này đã củng cố niềm tin của Ngài vào Chúa: Ngài biết rằng Cha đã chọn Ngài và sẽ ban cho Ngài mọi điều cần thiết để đáp lại tiếng gọi của Ngài.

Thánh Matthia, vị thánh mà chúng ta cử hành lễ hôm nay, cũng cần phải vững tin vào việc được Chúa “chọn”. Kinh Thánh cho chúng ta biết rất ít về ông, ngoại trừ việc các tông đồ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa để phân định xem ông có nên thay thế Giuđa hay không. Mặc dù Matthia đã theo Chúa Giêsu ngay từ những ngày đầu tiên của sứ vụ, nhưng phải đến nhiều năm sau, ông mới nhận được lời kêu gọi sâu sắc hơn để trở thành một trong Mười Hai Tông Đồ. Rõ ràng, ơn gọi của Matthia đã trưởng thành theo thời gian—đến mức cuối cùng, ông đã hiến dâng mạng sống mình vì tình yêu dành cho Đấng đã chọn ông ngay từ đầu.

Điều này mang lại niềm hy vọng lớn lao biết bao! Có thể bạn bị cám dỗ nghĩ rằng cuộc đời mình là do may rủi. Không phải vậy: Chúa quá khôn ngoan và quá yêu thương để bỏ mặc bạn làm nạn nhân của hoàn cảnh. Cũng như Ngài đã chọn Matthia, Ngài đã chọn bạn để theo Con Ngài. Ngài đã chọn bạn làm môn đệ trong thời điểm và địa điểm cụ thể mà bạn đang sống: với tư cách là một người cha hay người mẹ, một người lao động hay một sinh viên—với tư cách là một môn đệ tỏa ánh sáng của Chúa Kitô vào thế giới. Ơn gọi đó sẽ tiếp tục phát triển khi bạn theo Ngài, và Ngài sẽ ban cho bạn tất cả ân sủng cần thiết để thực hiện nó!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã chọn con làm người thuộc về Chúa!

Comments are closed.

phone-icon