
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC
– Kinh Chúa Thánh Thần, Kinh Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
– Hát: Thờ Lạy Chúa
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương chúng con vô bờ bến, Ngài đã hiến dâng mạng sống để cứu chuộc chúng con. Không dừng lại ở đó, Ngài còn tự nguyện trở nên Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng chúng con trên hành trình tiến về Quê Trời vĩnh phúc. Tình yêu sâu thẳm ấy khiến Ngài không chỉ đồng hành để ủi an, nâng đỡ, mà còn tuôn đổ trên cuộc đời chúng con muôn vàn ân huệ hồn xác. Điều Ngài hằng khát khao là chúng con nghiệm ra tình yêu ấy, để biết chạy đến bên Ngài, hầu được Ngài xót thương và chúc phúc.
“Hãy đến với Ta!” lời mời gọi êm dịu ấy vẫn đang vang vọng. Chúa muốn chúng con trở về bên Trái Tim rộng mở của Ngài để được ấp ủ, vỗ về; đến với Ngài để được băng bó và chữa lành mọi thương tổn, bệnh tật. Ngài luôn lắng nghe tiếng lòng thầm kín và xoa dịu bao nỗi khổ đau chúng con đang gánh chịu. Dẫu biết Chúa là nguồn mạch mọi niềm an ủi, nhưng lắm lúc, những lo toan bộn bề của cuộc sống đã khiến chúng con lãng quên tình Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, ít nhất là trong giờ phút thánh thiêng này, chúng con muốn hiện diện nơi đây để đền bồi và làm vơi bớt những nỗi ưu phiền mà Chúa phải chịu vì chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy, lời tán tụng ngợi khen và lòng tri ân sâu sắc. Chúng con cũng xin dâng trọn thân xác và linh hồn còn nhiều bất toàn, giới hạn này. Xin Ngài thanh luyện, thánh hóa và ban Lời Ngài làm đèn soi lối cho cuộc đời chúng con.
– Hát: Lời Ngài
III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA
Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 9, 36 – 10, 8)
IV. SUY NIỆM
Để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đã đi vào lịch sử nhân loại. Ngài đã dành những năm tháng thi hành sứ vụ công khai để loan báo Tin Mừng Nước Trời. Và để có những cánh tay nối dài cho sứ mạng cứu độ, Đức Giêsu đã chọn gọi mười hai Tông đồ.
Điều đáng kinh ngạc là những người được chọn lại là những môn đệ ít học, thiếu thốn của cải và không có địa vị trong xã hội. Ngài đã chọn những con người tầm thường để thực hiện những công trình phi thường. Qua sự lựa chọn này, Đức Giêsu muốn nhắn nhủ chúng con: Khi một con người nhỏ bé biết quảng đại dâng hiến những gì mình có, Ngài sẽ biến ít thành nhiều, biến điều bình thường thành việc trọng đại vì Nước Trời. Do đó, không ai trong chúng con được phép nghĩ rằng mình không có gì để dâng tiến cho Chúa; điều quan trọng là chúng con có sẵn lòng trao ban hay không.
Cùng với việc tuyển chọn, Đức Giêsu đã huấn luyện các Tông đồ một cách đặc biệt. Ngài ban quyền năng và sai các ông đi. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe phác họa một “Sứ mạng được sai đi”. Đó là sứ mạng phát xuất từ chính Chúa Cha: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con.” Sứ mạng ấy trào dâng từ sâu thẳm Lòng Thương Xót của Chúa: “Ngài chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không có người chăn dắt.”
Đức Giêsu luôn khao khát tìm kiếm những con chiên lạc, những tâm hồn bị bỏ rơi. Khi nhìn cánh đồng nhân loại bao la, Ngài liên tưởng đến đoàn lũ dân chúng lầm than đang khát khao nghe Lời Chúa. Như vụ mùa lúa chín vàng rực cần được thu hoạch đưa về kho lẫm, dân Chúa cũng cần được quy tụ về Nước Trời. Thế nhưng, số thợ gặt lại quá ít ỏi: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…”
Trước nhu cầu khẩn thiết của cánh đồng truyền giáo, sự dấn thân và lòng nhiệt thành của con người vẫn chưa đủ, mà trước hết cần phải hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Chúa truyền dạy: “Các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Cầu nguyện chính là nền tảng, là việc đầu tiên chúng con phải thực hiện trước khi đảm nhận trách nhiệm làm thợ gặt của Nước Trời. Chỉ khi đến gặp Đức Giêsu, ở lại với Ngài và mỗi ngày bước đi gần Ngài hơn, chúng con mới có thể làm chứng về Ngài một cách sống động và thuyết phục.
Sau khi chọn gọi và sai đi, Đức Giêsu đã ban quyền năng cho các Tông đồ để chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, kẻ phong hủi được sạch và xua trừ ma quỷ. Ơn cứu độ là hồng ân ban tặng nhưng không, dành cho hết mọi người không trừ một ai. Vì thế, mỗi người Kitô hữu một khi đã tin vào Đức Giêsu thì cũng mang trên mình sứ mạng chia sẻ quà tặng vô giá ấy cho tha nhân: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Lệnh truyền cuối cùng của Đức Giêsu: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân” vừa bộc lộ ước muốn của Thiên Chúa là “muốn cho mọi người được cứu độ”, vừa khẳng định rằng: Dù Chúa không còn hiện diện hữu hình trên mặt đất, nhưng chính mỗi Kitô hữu sẽ là nhân chứng sống động của Ngài. Từ bí tích Thánh Tẩy, chúng con được mời gọi trở thành ánh sáng chiếu soi bóng tối, là muối ướp trần gian khỏi hư hoại, là men khơi dậy tình yêu giữa một thế giới còn nhiều rạn nứt, hận thù. Để làm được điều đó, mỗi chúng con phải để ngọn lửa tình yêu thúc bách như Thánh Phaolô từng thốt lên: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi.”
Truyền giáo không chỉ là rao giảng bằng lời, mà trước hết phải là sống chứng tá. Như Đức Thánh Cha Phaolô VI đã khẳng định: “Người thời đại hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy. Và nếu họ có nghe thầy dạy, thì bởi vì thầy dạy đó chính là một chứng nhân.” Muốn là một chứng nhân đích thực, chúng con phải cắm rễ sâu trong đời sống chiêm niệm và cầu nguyện, bởi vì Chúa đã phán: “Không có Thầy, các con không thể làm gì được.”
Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng vào tâm hồn chúng con. Chúng con tin tưởng vào tình yêu Chúa và nhận biết Ngài muốn dùng chúng con như những khí cụ để làm chứng cho thế giới. Thế nhưng, biết bao lần chúng con đã dửng dưng, nguội lạnh và trốn tránh sứ mạng truyền giáo. Xin Chúa tha thứ cho sự bất toàn của chúng con. Xin Thần Khí Chúa đến biến đổi chúng con thành những thợ gặt lành nghề, quảng đại ra đi gặt hái những bông lúa vàng về cho kho lẫm Nước Trời.
Cộng đoàn thinh lặng cầu nguyện riêng trong khoảng 2 phút).
– Hát: Hãy Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến.”
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong suốt hành trình dương thế, việc loan báo Tin Mừng cứu độ cho các linh hồn luôn là niềm thao thức khôn nguôi trong Trái Tim Chúa. Cánh đồng thế giới thì bao la, mà thợ gặt nhiệt thành thì quá ít. Khi sai các môn đệ ra đi, Chúa đồng thời căn dặn các ông phải kiên trì cầu nguyện.
Hình ảnh mười hai Tông đồ năm xưa chính là hiện thân của mỗi Kitô hữu chúng con hôm nay. Nhìn vào cánh đồng Giáo xứ, môi trường sống xung quanh, chúng con tự vấn bản thân: Chúng con đã ý thức được ơn gọi của mình chưa? Chúng con đã làm được gì để mở mang bờ cõi Nước Chúa? Xin cho lời cảnh tỉnh của Thánh Phaolô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm” hằng thúc giục tâm hồn chúng con.
Hôm nay, trước nhan thánh Chúa, chúng con cảm nhận sâu sắc tình yêu thương đón nhận nhưng không từ nơi Ngài. Lời Ngài lại vang lên như một mệnh lệnh tình yêu: “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không.”
Vâng lạy Chúa, bước ra khỏi giờ Chầu này, chúng con sẽ đi vào cuộc sống, vào các môi trường học tập và làm việc để làm chứng cho sự hiện diện của Ngài. Từ nguồn lực thiêng liêng nhận được nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con quyết tâm: đến với những người già yếu, neo đơn, bệnh tật để sẻ chia và an ủi; đồng hành với các em thiếu nhi để khơi lên trong tâm hồn các em ngọn lửa đức tin thuần khiết; đến với những anh chị em chưa đón nhận niềm tin Công giáo bằng thái độ tôn trọng, yêu thương, giúp họ nhận biết Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống; và làm tông đồ cho Chúa bằng chính đời sống hy sinh hằng ngày, âm thầm cầu nguyện, quảng đại phục vụ, không ngừng học hỏi giáo lý và thăng tiến năng lực bản thân để phục vụ sứ mạng một cách tốt đẹp nhất.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hạnh phúc thay cho chúng con vì được sống trong sự hiệp thông với Chúa, với Giáo hội và với tha nhân. Nhưng lạy Chúa, thế giới hôm nay vẫn còn biết bao tâm hồn chưa được nhận biết tình yêu làm con cái Chúa. Chúng con xin được sẻ chia nỗi khắc khoải này với Trái Tim Chúa, và xin dâng lên Ngài niềm khát khao được góp phần xây dựng Nhiệm thể Chúa Kitô ngày càng lớn mạnh.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở cùng chúng con, nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo trong chúng con. Xin ban Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, để mỗi lời nói, việc làm của chúng con đều trở thành bài ca loan truyền hồng ân cứu độ của Ngài cho mọi người.
Ước gì mỗi Kitô hữu chúng con đều trở nên những cộng sự viên đắc lực của công cuộc truyền giáo, dẫn đưa nhiều tâm hồn về nhận biết, yêu mến Đức Kitô và được hưởng phúc trường sinh. Amen.
– Hát: Đẹp thay bước chân …