Lòng trung tín – ân ban và lời đáp

0

Sr. Anna Lê Thị Tuyết Sương, OP

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.”
(Tv 89,2)

Bảy mươi lăm năm hình thành và phát triển là một hành trình sống động minh chứng cho lòng trung tín của Thiên Chúa, Đấng kêu gọi, dẫn dắt và yêu thương, cùng với lời đáp trung thành của bao thế hệ trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Bảy mươi lăm năm – một dấu ấn của lòng trung tín – là dịp để mỗi thành viên nhìn lại hành trình đã qua với tâm tình tạ ơn, đồng thời can đảm bước tiếp trong lời mời gọi khởi đi từ Thiên Chúa và chỉ có thể được hoàn tất trọn vẹn trong chính Ngài.

Lòng trung tín của Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ

“Tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.”
 (Tv 117,2)

Lòng trung tín của Thiên Chúa được tỏ lộ xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ và nơi những con người được Ngài tuyển chọn. Sau khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa vẫn yêu thương và hứa ban ơn cứu độ, đưa con người trở về mối tương quan nguyên thủy với Ngài. Lời hứa ấy được khởi sự nơi tổ phụ Ápraham và được hoàn tất cách viên mãn khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết và sống lại. Trong suốt hành trình dài của lịch sử cứu độ, con người không ít lần than trách, phản bội và thử thách Thiên Chúa. Thế nhưng, Ngài vẫn trung tín đến cùng. Ngài kiên nhẫn dẫn dắt, giáo dục con người từng bước, cách tiệm tiến, để con người nhận ra tình yêu và được hưởng ơn cứu độ. Chính sự trung tín ấy là nền tảng cho mọi ơn gọi và mọi lịch sử thánh.

Nhìn về nguồn cội của Hội dòng, có thể xác tín rằng ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã gieo vào lòng những thiếu nữ tiên khởi niềm khao khát sống linh đạo Đa Minh. Các ngài đã lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và can đảm đáp lại. Thiên Chúa mời gọi và chúc phúc; con người tin tưởng và đáp trả – và từ đó Hội dòng được hình thành và lớn lên cho đến hôm nay. Suốt 75 năm qua, Hội dòng đứng vững không phải nhờ khả năng hay nỗ lực của con người, nhưng nhờ sự trung tín không đổi thay của Thiên Chúa.

Những nhân chứng sống của lòng trung tín

Trung tín là bản chất của Thiên Chúa, và các thế hệ nối tiếp nhau trong Hội dòng chính là những nhân chứng sống động phản chiếu lòng trung tín ấy qua dòng lịch sử 75 năm. Trở về những ngày đầu thành lập, quý Mẹ, quý Dì là những chứng nhân trung tín đã can đảm vượt qua muôn vàn thử thách để bảo vệ và sống trọn vẹn linh đạo của Dòng.

Trong hoàn cảnh đầy khó khăn, quý Mẹ đã kiên quyết trung thành với căn tính Đa Minh, ngay cả khi phải đối diện với những đòi hỏi tưởng chừng không thể dung hòa. Câu chuyện bà Sê và bà A xin Đức cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn cho phép nhà phước Đa Minh được trở thành dòng có lời khấn chính thức đã ghi đậm dấu ấn của lòng trung tín và kiên cường.

Khi bà Sê và bà A xin Đức Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cẩn: Một là sửa lại nhà phước Đa Minh cho thành dòng có lời khấn chính thức, hoặc là cứ để chị em ở lại bậc nhà phước dòng ba Đa Minh như trước, nhưng Đức Cha trả lời: Có đến tận thế, dòng Đa Minh cũng không thể có lời khấn được. Tuy vậy, Bà Sê như cây cả đứng vững giữa rừng, không ai làm chi được cho Bà ngã lòng. Có lần chị em nghe thấy người nhà Thầy, họ khen bà rằng: bà Mẹ Bùi Chu cứng hơn sắt, nhất quyết không ai khuyên bà đi Văn Côi được.[1]

Đến biến cố chiến tranh năm 1954, quý Mẹ lại một lần nữa phải đưa ra những quyết định mang tính sống còn cho Hội dòng. Việc di cư vào Nam để bảo toàn và tiếp tục xây dựng Hội dòng là một hành trình đầy gian nan, mạo hiểm, nhất là đối với phận liễu yếu đào tơ. Những gian khổ, hy sinh ấy đã được quý Mẹ, quý Dì viết nên bằng chính cuộc đời mình, tô đậm hai chữ “Trung Tín” cho các thế hệ mai sau.

Khi Hội dòng dần đi vào ổn định, các thế hệ quý Dì tiếp nối trở thành những chứng nhân trung tín trong đời sống tu trì thường ngày. “Qua việc tuyên khấn hay qua những ràng buộc linh thánh khác tương tự như lời tuyên khấn, các Kitô hữu tự buộc mình thực thi ba lời khuyên Phúc Âm, hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa, Đấng được yêu mến trên hết mọi sự, phụng sự và làm vinh danh Thiên Chúa với một danh nghĩa mới và đặc biệt.”[2] Sự trung tín ấy được thể hiện cách âm thầm qua đời sống ba lời khấn, qua những sứ vụ lớn nhỏ, qua sự dấn thân hy sinh không mệt mỏi. Quý Dì đang phục vụ luôn sống trung tín trong lao nhọc thường ngày; quý Dì đau bệnh trung tín qua việc đón nhận thử thách với niềm cậy trông; và quý Dì tại nhà an dưỡng an vui trong tương quan cách cá vị với Chúa qua lời cầu nguyện, qua sự chịu đựng của tuổi già, và qua những nỗ lực nhỏ bé để hiệp thông với đời sống chung của Hội dòng. Tất cả làm nên một bản trường ca thầm lặng nhưng bền bỉ của lòng trung tín.

Trung tín – sứ mạng của tôi

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu rằng “sống cuộc đời thánh hiến trong thế giới hôm nay trở nên khó khăn hơn nhiều.”[3] Văn kiện “Hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì” của Bộ Tu sĩ cũng chỉ ra những khủng hoảng của lòng trung tín trong đời sống dâng hiến hôm nay: sự rời bỏ ơn gọi cách dễ dàng, đời sống thánh hiến trở nên tẻ nhạt, thiếu chiều sâu và ý nghĩa. Trong bối cảnh của nền văn hóa vứt bỏ, lối sống “mì ăn liền” và sự bùng nổ của công nghệ, con người dễ đánh mất sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và chiều sâu nội tâm.

Con là người thuộc về thế hệ đi sau, tiếp bước các thế hệ quý Dì đã đi trước. Con ý thức rằng mình được mời gọi tiếp tục đáp lại lời mời gọi ban đầu Thiên Chúa đã dành cho Hội dòng, đồng thời đáp trả tiếng gọi cá vị Ngài dành riêng cho chính con. Sống trung tín trong thời đại hôm nay thực sự là một sứ mạng đầy thách đố.

Con chỉ có thể sống trung tín khi kết hợp với chính Thiên Chúa – Đấng trung tín – để xin ơn trung tín. Con chọn sống những giá trị cốt lõi của Tin Mừng giữa muôn vàn giá trị hấp dẫn khác của xã hội hiện đại. Con tập giữ thinh lặng nội tâm để bén rễ sâu hơn trong Đức Kitô giữa dòng thác thông tin và âm thanh ồn ào. Con đào sâu linh đạo của Dòng và nuôi dưỡng ý thức thuộc về Hội dòng. Con tin rằng lòng trung tín chính là chứng tá mạnh mẽ nhất cho tình yêu của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Bảy mươi lăm năm là hành trình của ân sủng và đáp trả, của tình yêu bền vững đến từ Thiên Chúa và lòng trung thành của bao thế hệ. Con xin tiếp bước trên hành trình ấy, với tất cả lòng biết ơn và tín thác.

[1] Nữ tu Matta Phạm Thị Thanh Vân, bs. Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp 60 năm hình thành và phát triển, tập 1: giai đoạn 1951 – 1955. Lưu hành nội bộ, 2016.

[2] Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội – Lumen Gentium – 21/11/1964, số 44

[3] Đức Thánh Cha Phanxicô, Sức mạnh của Ơn gọi. Cuộc đàm thoại với Fernando Prado, EDB, 2018, Bologna, 49.

Comments are closed.

phone-icon