Tiễn biệt vị Ân sư – Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, OP

0

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng con vừa nhận được tin buồn: CHA GIUSE PHAN TẤN THÀNH, OP đã đột ngột từ trần vào sáng sớm hôm nay, ngày 09/06/2026, sau hành trình 80 năm lữ hành trên dương thế với 54 năm trong Thiên chức Linh mục.

Sự ra đi của Cha Giáo Giuse là một mất mát to lớn không chỉ đối với Dòng Anh Em Giảng Thuyết – Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mà còn là nỗi mất mát và niềm tiếc thương sâu sắc đối với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng con.

Với Gia đình Đa Minh Việt Nam, Cha là một người Anh Lớn kính yêu, một cây đại thụ về tri thức và đạo đức. Riêng với Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, Cha là vị Ân sư, vị Ân nhân vô cùng đáng kính.

Trong suốt nhiều năm qua, Cha đã đồng hành, dạy Giáo luật, Linh đạo và tinh thần Dòng Đa Minh, Công đồng Vaticanô II, Giáo lý Hội thánh Công Giáo và hướng dẫn cách viết lịch sử Dòng cho chị em chúng con. Ngoài ra, Cha còn trực tiếp giúp chỉnh sửa Hiến pháp chung của Liên hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam. Đặc biệt, trước một số kỳ Tổng hội của Hội dòng, Cha đã dành thời gian quý báu để hướng dẫn các Đại biểu về mặt Giáo luật, giúp các nghị viên soạn thảo được những khoản Luật Dòng theo đúng thánh ý Chúa và luật Giáo hội.

Những đóng góp và ơn huệ Cha để lại cho Hội dòng tuy là “phi vật thể”, nhưng lại là những giá trị nền tảng, cốt lõi và vững chắc để xây dựng và định hình một Hội dòng phát triển bền vững như hiện nay.

Khép lại một hành trình trần thế đầy ân sủng, một cuộc đời tận hiến vô cùng giá trị với những đóng góp vĩ đại cho Giáo hội và Dòng Giảng Thuyết, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp chúng con xin chung lời tạ ơn Chúa với Cha Giáo Giuse. Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ sớm đưa linh hồn Cố Linh mục Giuse vào Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa sau một đời khiêm tốn hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội.

Hội dòng chúng con cũng xin kính lời chia buồn sâu sắc đến Tang quyến và Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Chúng con thấu hiểu nỗi đau buồn của Gia đình và Tỉnh dòng, khi chỉ mới cách đây hai tháng, bào đệ của Cha Giuse là Linh mục Antôn Maria Zacaria Phan Tự Cường, OP cũng đã đột ngột về với Chúa vào ngày 01/04/2026.

Sự mất mát liên tiếp những người thân yêu là nỗi đau buồn không lời nào tả xiết. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh, chúng con vững tin rằng Chúa đang rộng ban ơn an ủi và đang thực thi chương trình huyền nhiệm đầy yêu thương của Ngài trên Gia đình tang hiếu và Tỉnh dòng. Hội dòng chúng con xin thành kính chia buồn và hiệp nguyện.

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Cha Giuse và Cha Antôn Maria Zacaria được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
Thành Kính Phân Ưu

Comments are closed.

phone-icon