Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC
Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội.
Hát: Hãy Đến Với Ta

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tình yêu thương dạt dào, Chúa đã ban cho chúng con những phút giây an bình bên nhan thánh Chúa. Trước tình yêu bao la ấy, chúng con được về đây quây quần bên Thánh Thể, lòng trào dâng niềm hạnh phúc nghẹn ngào.

Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận từ đoàn con mọn hèn niềm kính tin, bái phục, cùng những lời ngợi khen, chúc tụng và tâm tình tri ân sâu xa. Chúa là Chúa Tể càn khôn, nhưng luôn khoan dung nhân hậu với chúng con là những tạo vật hèn mọn. Từ cõi hư vô, lòng xót thương của Chúa đã gọi chúng con bước vào sự hiện hữu, lại còn đổ Máu Thánh cứu chuộc, thứ tha lỗi lầm, và lập nên một vương quốc mới – vương quốc của tình yêu và bình an – cho chúng con cùng muôn người cư ngụ. Trong vương quốc ấy, Chúa là Thủ lãnh, là Người Cha hiền từ, còn tất cả chúng con là anh em của nhau.

Lạy Chúa, thật xúc động dường nào khi chúng con được cất tiếng gọi Chúa là “Cha”. Người đời vẫn thường ví von:

“Ơn Cha sánh núi Ba Vì,
Nghĩa Mẹ rộng lớn khác chi biển trời”
.

Dẫu núi có cao chót vót cũng có đỉnh, dẫu biển có bạt ngàn cũng có bờ, nhưng tình Chúa dành cho chúng con lại vô biên, vô tận và hoàn toàn diệu kỳ. Tình yêu ấy không lệ thuộc vào không gian, thời gian hay bất cứ điều kiện nào; lúc nào cũng tràn trề, chan chứa và nồng nàn. Với những ai càng yếu đuối, nghèo hèn và tội lỗi, Chúa lại càng xót thương, nhẫn nại đợi chờ sự trở về để rộng ban ơn thứ tha.

Ngước nhìn lên Thánh Giá, cánh tay giang rộng của Chúa mang một ý nghĩa thật tuyệt vời: Chúa giang tay để đón nhận, để quảng đại thứ tha. Đôi tay ấy như muốn ngỏ lời với từng người chúng con: Hãy đến cùng Chúa, đến với Người Cha nhân ái, để lãnh nhận muôn vàn ân huệ thiêng liêng cho cả hồn lẫn xác.

Ôi Chúa Giêsu! Chúa đã yêu chúng con đến độ quên mình, tự hiến trên Thánh Giá. Chúa đã yêu chúng con đến nỗi hoá thân trong tấm bánh mỏng manh, hầu được ở lại cùng chúng con, cho chúng con được một đời gắn kết với Ngài. Quả thật, không có tình yêu nào lớn lao hơn tình Chúa yêu chúng con. Xin tri ân cảm tạ Chúa đến muôn ngàn đời. Giờ đây, trong khoảnh khắc linh thiêng này, xin cho mọi xôn xao trong lòng chúng con được lắng đọng, để chỉ còn văng vẳng tiếng nói êm ái của Ngài, đang cảm hoá và mời gọi chúng con cất bước theo sau.

– Hát: Xin Chỉ Cho Con.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA (Mt 11, 25 – 30)

IV. SUY NIỆM

Vốn là Thiên Chúa đầy quyền năng và cao cả, nhưng vì tình yêu cứu độ, Đức Giêsu đã vô cùng tự hạ. Ngài đến trần gian mang lấy thân phận con người và sống như một kẻ bé mọn. Trong ba năm rong ruổi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đã tiệm tiến mặc khải ý định yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài khát mong mọi người mở rộng đôi tai lắng nghe và mở rộng tâm hồn đón nhận, hầu được hưởng sự sống đời đời. Những mặc khải ấy nhằm tỏ lộ cho nhân loại biết: Thiên Chúa là Người Cha giàu lòng thương xót. Cha đã sai Con Một duy nhất của mình đến trần gian, không phải để luận phạt, nhưng để thế gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ. Ý định nhiệm mầu của Cha là muốn dùng Đức Giêsu Kitô để mở ra con đường sống, hầu toàn thể nhân loại được đón nhận mầu nhiệm cứu rỗi và được sống trong quỹ đạo tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ý muốn của Thiên Chúa vô cùng tốt lành là thế, nhưng thực tế, đâu phải ai cũng sẵn sàng đón nhận chân lý của Ngài. Thói thường, những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, quyền thế lại hay kiêu căng, tự mãn; họ tôn thờ “cái tôi” làm chúa của đời mình. Còn những người đắm chìm trong giàu sang, phú quý lại mải miết chạy theo bả vinh hoa, chỉ lo bon chen tích trữ của cải vật chất. Thật khó để họ có thể mở lòng đón nhận và sống theo giáo huấn của Chúa!

Tin Mừng Thánh Matthêu từng thuật lại câu chuyện một thanh niên giàu có đến hỏi Chúa: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”. Sau cuộc đàm thoại, Chúa bảo anh: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy về bán tài sản của mình và đem phân phát cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo Ta”. Người thanh niên ấy đã buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Ngược lại, những kẻ nghèo khó, bé mọn thì chẳng có của cải thế gian làm vướng bận. Họ đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa, ân cần lắng nghe Lời Ngài và sẵn sàng đón nhận mầu nhiệm Nước Trời. Vì thế, Chúa Giêsu đã cất tiếng tạ ơn: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

Lời cầu nguyện thống thiết này bộc lộ sự gắn bó mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Ngài và Chúa Cha là Một: Một nguồn sống, một tình yêu, chung một ý định và ước muốn. Chúa Giêsu thấu hiểu Chúa Cha như chính Cha thấu hiểu Ngài. Qua lời nguyện này, Chúa Giêsu dâng lời ngợi khen Cha, vì Cha đã yêu thương mặc khải mầu nhiệm cứu độ cho những tâm hồn bé mọn, nghèo nàn.

Quả thật, Thiên Chúa luôn hạ cố đoái thương mọi bậc sống trong xã hội, nhưng Ngài đặc biệt ưu ái “những người nghèo của Thiên Chúa”: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi… sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”. Ngay từ khi giáng sinh, Chúa đã tỏ mình cho các mục đồng đơn sơ và ba nhà đạo sĩ đang khao khát ơn cứu độ. Trong cuộc đời công khai, Chúa chọn gọi những ngư phủ chất phác, tầm thường. Và khi đi ngang qua trạm thu thuế, Chúa đã cất tiếng gọi Lêvi: “Hãy theo Ta”. Chúa thấu hiểu nội tâm ông: tuy ngồi trên đống tiền, nhưng đó là đồng tiền bất lương, đồng tiền mang tính bóc lột đang đẩy ông vào cái nghèo thậm tệ nhất – nghèo tình thương. Vây quanh ông là những ánh nhìn khinh miệt tạo nên một khoảng cách không sao lấp đầy; nội tâm ông bị giằng xé bởi nỗi cô đơn, trống rỗng và day dứt khôn nguôi mà không tự mình giải thoát được. Đó chính là sự nghèo nàn tột cùng của con người Lêvi. Và Chúa đã muốn tuôn đổ trọn vẹn suối nguồn cứu độ vào chiếc hố sâu thẳm trong cõi lòng ấy. Mạch nước hằng sống đã nâng ông trỗi dậy, đẩy ông bước tới. Ông sẵn sàng vứt bỏ tiền bạc lợi danh, dành trọn phần đời còn lại trung tín làm Tông đồ cho Đức Giêsu, để đạt được kho tàng vô giá là Nước Trời.

Bằng tình yêu thương dành cho những kẻ bé mọn, Chúa mời gọi họ đến để Ngài mặc khải mầu nhiệm cứu rỗi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Đức Giêsu đã sống hiền lành và khiêm nhường trong Thần Khí. Ngài hiền lành như “con chiên bị đem đi xén lông”, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập tự. Vậy, những ai muốn đón nhận mầu nhiệm cứu rỗi, ắt cũng phải mặc lấy một tâm hồn nghèo khó, khiêm nhường và hiền lành. Có như thế, Thiên Chúa mới tuôn đổ Thần Khí, giúp họ cảm nghiệm được giới răn của Chúa thật sự là “ách êm ái và gánh nhẹ nhàng”, để họ hân hoan bước theo Ngài và đạt tới cõi sống viên mãn. Thật vậy, chưa từng có ai chạy đến cùng Chúa mà không được chở che, không được nâng đỡ và không tìm thấy bình an nội tâm. “Hãy đến với Ta”. Hãy bước vào trường học của Giêsu, để nghe vị Thầy Nhân Lành chỉ dạy: “Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.

Lạy Chúa Giêsu, hoài niệm lại cuộc đời của Vị Vua Hoà Bình – từ lúc Nhập thể đến khi hiến tế trên Thập giá – chúng con vô cùng cảm phục sự hiền lành và tự hạ của Chúa. Nhìn lại chính mình, chúng con thấy bản thân ít nhiều vẫn còn đó thói kiêu căng, tự mãn, khác xa với gương Chúa muôn phần. Hôm nay, dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng con quyết tâm để Thánh Thần tác động và biến đổi, hầu hoạ lại được nếp sống hiền lành, khiêm nhường của Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày dần trở nên giống Chúa hơn, để được Ngài thương xót cứu độ và ban sự sống đời đời.  

– Hát: Lạy Đấng Cứu Độ Trần Gian

V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, toàn bộ cuộc đời Chúa là mẫu gương chói ngời về nhân đức khiêm nhường. Là Thiên Chúa quyền năng, nhưng Chúa đã tự hạ thẳm sâu khi mang thân phận người phàm và nhận một người nữ trần gian làm Mẹ. Là Thiên Chúa, nhưng dưới mái ấm Nazareth, Chúa luôn hiếu kính, vâng phục mẹ cha. Là Thiên Chúa, nhưng suốt ba năm công khai rao giảng, Chúa lúc nào cũng bao dung, nhân hậu và thứ tha. Chúa đã yêu thương chúng con, không chỉ mặc khải mầu nhiệm Nước Trời, mà còn hiến thân chịu chết, lấy Máu Đào để cứu chuộc chúng con. Giờ đây, Chúa lại ẩn giấu uy quyền nơi tấm bánh nhỏ bé, để cho chúng con được thông phần vào sự sống thần linh của Ngài.

Qua giờ cầu nguyện này, chúng con chiêm ngắm sự tự hạ thẳm sâu của Chúa, và nhận ra Chúa luôn hằng yêu thương những tâm hồn bé mọn, khiêm nhu.

Xin cho chúng con luôn biết soi chiếu đời mình vào tấm gương của Chúa, để nhận ra những khiếm khuyết mà thành tâm sửa trị; để ý thức rằng mọi khả năng chúng con có đều là hồng ân Chúa ban, từ đó biết không ngừng dâng lời tạ ơn chúc tụng.

Xin giữ chúng con khỏi thói kiêu căng, khoe khoang và tự phụ. Xin đừng để ai trong chúng con kiêu hãnh khi được người đời đề cao, mà quên lãng việc nhường lại mọi vinh quang cho Thiên Chúa.

Xin tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con, để nhờ sự soi dẫn của Ngài, chúng con có thể hoạ lại nếp sống của Chúa: Hiền lành và khiêm nhường.

Xin khắc ghi vào tâm trí chúng con chân lý: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường”. Khởi đi từ niềm tin này, chúng con sẽ luôn chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh, để được chở che, nâng đỡ, hầu có đủ sức mạnh sống trọn vẹn Thánh ý Chúa trong mọi sự.

Lạy Chúa Giêsu, này đây chúng con – những kẻ bé mọn, nghèo nàn về tri thức, danh vọng, tiền bạc, tình thương và cả ân sủng – đang cảm thấy trào dâng hạnh phúc vì được Chúa mặc khải về Chúa Cha, và vì mầu nhiệm Nhập thể của Chúa đã trở thành nấc thang thiêng liêng đưa chúng con về cùng Thiên Chúa.

Xin cho chúng con từ nay luôn sống kết hiệp nên một với Ngài, để nhờ Ngài mà được hiệp thông trọn vẹn cùng Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con sự dịu hiền để biết cảm thông, thứ tha, và một trái tim khiêm tốn để cùng đồng hành với anh chị em mình tiến bước về nhà Cha, chung hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon