Chầu Thánh Thể – Thứ Bảy, ngày 11.07.2026

0

Lm. Anmai, CSsR

I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ gối trước Thánh Thể Chúa với tất cả lòng tôn thờ, ngợi khen và tri ân sâu sắc nhất. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu vô cùng này, chúng con cảm nhận mình thật diễm phúc và được nâng đỡ lạ lùng khi được hiện diện trước mặt Chúa. Chúa không chỉ ngự trên trời cao vời vợi, mà còn đã xuống thế làm người, chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, và giờ đây vẫn còn ở lại với chúng con một cách khiêm hạ nhất trong tấm bánh bé nhỏ này. Tình yêu của Chúa thật vô bờ bến, thật khôn dò, thật không thể nào tả xiết! Chúng con đến đây không phải chỉ bằng lý trí hay đức tin suông, mà bằng tất cả những nỗi niềm lo âu, những nỗi sợ hãi đang đè nặng tâm hồn, những vết thương âm ỉ của cuộc đời, và những gánh nặng mà chỉ một mình Chúa mới thấu hiểu.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bước vào giờ chầu thánh này với tâm trạng của những môn đệ được Chúa sai đi trong Tin Mừng Mt 10, 24-33. Chúng con cũng đang sống trong một thế giới đầy thử thách, đầy những tiếng nói chống đối, đầy những nỗi sợ hãi đủ loại: sợ bị hiểu lầm, sợ bị kỳ thị vì sống đạo, sợ mất việc làm, sợ bị gia đình phản đối, sợ bị xã hội ruồng bỏ, sợ cả những kẻ có thể làm hại thân xác chúng con. Chúng con giống như những môn đệ ngày xưa: được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng, nhưng lại phải đối diện với sự thù địch, bị gọi là “Bêelgiêbul” như chính Thầy mình đã bị gọi. Chúng con mang nặng những lo toan về tương lai con cái, về sức khỏe, về kinh tế, về những mối đe dọa từ thế gian, từ ma quỷ, và cả từ chính những yếu đuối của bản thân. Có những lúc chúng con cảm thấy sợ hãi đến run rẩy, muốn im lặng, muốn chối bỏ đức tin để được bình an tạm thời. Chúng con cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, dễ bị tổn thương như hai con chim sẻ bị bán với một đồng tiền.

Thế nhưng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vững vàng rằng Chúa chính là NGUỒN AN ỦI và là ƠN CAN ĐẢM duy nhất. Chúa không để chúng con một mình đối diện với nỗi sợ. Chúa nhắc đi nhắc lại ba lần trong Tin Mừng hôm nay: “Các con đừng sợ!”. Chúa biết rõ từng sợi tóc trên đầu chúng con, Chúa quan phòng từng con chim sẻ rơi xuống đất, Chúa còn quý trọng chúng con hơn muôn vàn lần. Chúa không chỉ an ủi chúng con, mà còn ban cho chúng con sức mạnh để đứng dậy, để tuyên xưng đức tin trước mặt người đời, để rao giảng trên mái nhà những điều chúng con đã nghe trong bóng tối. Trong giờ chầu linh thánh này, chúng con xin Chúa đốt lên trong lòng mỗi người chúng con ngọn lửa đức tin mạnh mẽ, ngọn lửa cậy trông tuyệt đối, và ngọn lửa mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa mở tai chúng con để nghe tiếng Chúa nói: “Đừng sợ!”, mở mắt chúng con để nhìn thấy Chúa đang ở đây, và mở lòng chúng con để đón nhận ƠN CAN ĐẢM mà Chúa muốn ban tặng. Chúng con dâng lên Chúa tất cả những nỗi sợ hãi, những lo lắng, những cám dỗ muốn chối Chúa, để Chúa biến chúng thành lời chứng sống động về tình yêu và quyền năng của Ngài. Chúng con xin dâng giờ chầu này với tất cả lòng tin tưởng và phó thác. Amen.

II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa với tất cả lòng khiêm hạ. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế, chịu khổ hình, chịu chết và sống lại, rồi còn ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể này để trở thành nguồn an ủi và sức mạnh cho những ai đang sợ hãi. Mỗi khi nhìn lên Thánh Thể Chúa, lòng chúng con trào dâng niềm cảm mến khôn nguôi. Chúng con thật hạnh phúc được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận hơi thở ấm áp và đôi mắt nhân từ của Ngài đang nhìn chúng con. Chúa đang lắng nghe từng nhịp tim lo âu của chúng con, đang ôm ấp từng nỗi sợ hãi đang giày vò chúng con.

Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, khỏi mọi sự yếu đuối khiến chúng con dễ dàng chối Chúa trước mặt người đời. Xin biến đổi trái tim chúng con thành trái tim can đảm, không còn run sợ trước những đe dọa của thế gian. Xin phá tan mọi rào cản của sự sợ hãi, của sự nghi ngờ, của sự im lặng hèn nhát để chúng con hoàn toàn thuộc về Chúa và dám tuyên xưng Chúa. Xin ban cho chúng con ơn đức tin vững vàng như các môn đệ, để dù bị gọi là “Bêelgiêbul”, dù bị ngược đãi, chúng con vẫn không sợ. Xin cho chúng con cậy trông tuyệt đối vào Chúa Quan Phòng – Đấng đếm từng sợi tóc và biết rõ từng con chim sẻ. Và xin cho chúng con yêu Chúa bằng cả linh hồn, bằng cả cuộc đời, đến nỗi sẵn sàng rao giảng Tin Mừng trên mái nhà dù phải trả giá.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa giữa dòng đời đầy sóng gió hôm nay. Xin ban cho Giáo Hội các mục tử can đảm, không sợ bị bách hại, không sợ mất mạng sống vì Tin Mừng. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ luôn là những chứng nhân dám tuyên xưng Chúa trước mặt người đời. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc Việt Nam chúng con, xin ban bình an thật sự, xin cho các nhà lãnh đạo biết kính sợ Thiên Chúa hơn là sợ người đời. Xin Chúa an ủi những anh chị em tín hữu đang bị bách hại, đang sợ hãi vì đức tin, đang phải sống trong im lặng vì áp lực xã hội. Xin ban cho họ ƠN CAN ĐẢM để họ biết rằng Chúa đang ở bên, Chúa sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha trên trời. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin cho mỗi gia đình trở thành mái nhà rao giảng Tin Mừng, nơi cha mẹ dám dạy con cái không sợ hãi mà tuyên xưng Chúa. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con dâng tất cả những ý nguyện này với lòng tin tưởng phó thác hoàn toàn. Amen.

III. LỜI CHÚA (Mt 10, 24-33)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. Đó là Lời Chúa.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Mt 10, 24-33, chúng con không chỉ nghe một bài giảng ngày xưa, mà nghe chính tiếng Chúa đang nói trực tiếp với từng người chúng con hôm nay giữa lòng thế giới đầy sợ hãi và thử thách. Đây không phải là câu chuyện xa xôi, mà là bản tuyên ngôn của Chúa dành cho chúng con – những môn đệ được sai đi trong thời đại này. Chúng con xin mở lòng ra, để Lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn, xua tan mọi nỗi sợ và ban cho chúng con nguồn an ủi cùng ơn can đảm vô song.

Trước hết, Chúa dạy: “Môn đệ không hơn thầy… Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài”. Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng cuộc sống làm chứng cho Chúa không phải là con đường vinh quang dễ dàng. Chúng con cũng sẽ bị gọi bằng những danh xưng xấu xa, bị vu khống, bị kỳ thị chỉ vì mang danh Kitô hữu. Trong xã hội hôm nay, có biết bao người trẻ sợ mất bạn bè, sợ bị cô lập trên mạng xã hội, sợ bị đồng nghiệp xa lánh chỉ vì dám sống đạo. Có những bậc cha mẹ sợ con cái bị ảnh hưởng xấu nếu dám tuyên xưng đức tin công khai. Có những nhân viên sợ mất việc nếu từ chối những việc trái đạo đức. Chúng con thấy rõ: làm môn đệ Chúa là phải chấp nhận số phận giống Thầy – bị hiểu lầm, bị bách hại. Nhưng chính vì thế, Chúa nhắc chúng con: “Vậy các con đừng sợ những người đó”. Đừng sợ! Đó là lệnh truyền vang vọng ba lần trong bài Tin Mừng. Lời ấy như một liều thuốc thần kỳ chữa lành mọi nỗi sợ hãi đang làm tê liệt tâm hồn chúng con.

Tiếp theo, Chúa nói: “Không có gì che giấu mà không bị thố lộ… Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”. Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng những giờ cầu nguyện thầm lặng, những lần suy niệm Lời Chúa trong Thánh Thể này chính là “bóng tối” mà Chúa đang nói với chúng con. Nhưng Chúa không muốn chúng con giữ kín mãi. Chúa muốn chúng con trở thành ánh sáng, trở thành tiếng nói rao giảng trên mái nhà cuộc đời. Trong thế giới hôm nay, có bao nhiêu người đang chờ đợi một chứng nhân can đảm: người bạn trẻ dám nói về Chúa trên mạng, người cha mẹ dám dạy con cầu nguyện, người công nhân dám từ chối làm việc xấu vì Chúa. Chúng con xin Chúa ban ơn để chúng con dám “rao giảng trên mái nhà” – dám sống và nói về Chúa giữa gia đình, nơi làm việc, trong xã hội, dù có phải trả giá.

Rồi Chúa đi sâu hơn vào nỗi sợ lớn nhất của con người: “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục”. Lạy Chúa, bao lần chúng con sợ chết, sợ bệnh tật, sợ tai nạn, sợ những kẻ có quyền lực làm hại thân xác. Nhưng Chúa cho chúng con thấy nỗi sợ thật sự phải là sợ tội lỗi, sợ xa Chúa, sợ mất linh hồn đời đời. Trong giờ chầu này, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi thứ sợ hãi hèn nhát chỉ lo thân xác, để chúng con biết sợ Chúa một cách thánh thiện và kính sợ.

Chúa tiếp tục an ủi chúng con bằng hình ảnh gần gũi nhất: “Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần”. Ôi lạy Chúa, hình ảnh này quá đỗi dịu dàng và mạnh mẽ! Chúa không chỉ biết chúng con, Chúa còn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất trong đời sống chúng con. Từng nỗi lo cơm áo gạo tiền, từng nỗi buồn thầm kín, từng giọt nước mắt, Chúa đều biết. Chúng con đáng giá hơn muôn vàn chim sẻ! Chúng con là con cái yêu dấu của Cha trên trời. Trong những lúc sợ hãi nhất – khi kinh tế khó khăn, khi sức khỏe suy yếu, khi bị vu oan – chúng con xin nhớ lại lời này để được an ủi sâu xa. Chúa không bỏ rơi chúng con, Chúa đang ôm ấp và che chở chúng con từng giây phút.

Và đỉnh cao của Lời Chúa: “Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy… Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó”. Lạy Chúa, đây là lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng cũng đầy hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những lần chúng con đã im lặng, đã chối Chúa vì sợ mất mặt, vì sợ thiệt thòi. Chúng con xin ơn hoán cải để từ nay trở đi, chúng con dám tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người: dám làm dấu thánh giá công khai, dám cầu nguyện trước bữa ăn giữa đám đông, dám nói về Chúa với bạn bè, đồng nghiệp, dám sống chứng tá ngay cả khi bị cười nhạo. Vì Chúa đã hứa: Chúa sẽ tuyên xưng chúng con trước mặt Cha trên trời!

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con cảm thấy như đang được Chúa ôm vào lòng giữa cơn bão tố của nỗi sợ. Chúng con xin vác lấy “cái chõng” của những nỗi sợ hãi của mình, không còn để nó đè nén nữa, mà biến nó thành lời chứng: “Tôi không sợ, vì Chúa là nguồn an ủi và ơn can đảm của tôi!”. Xin Chúa chạm đến từng người chúng con, ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, cậy trông vững vàng, và lòng mến nồng cháy để chúng con sống xứng đáng là môn đệ của Chúa. Chúng con tin rằng, sau giờ chầu này, chúng con sẽ ra đi với trái tim mới, với sức mạnh mới, với lời tuyên xưng mới. Amen.

V. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc nhất vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con lắng nghe và suy niệm Lời Chúa đầy quyền năng. Giờ đây, chúng con ý thức rõ hơn bao giờ hết rằng Chúa chính là NGUỒN AN ỦI và là ƠN CAN ĐẢM giữa muôn vàn nỗi sợ hãi của cuộc sống. Chúng con nhận ra rằng, dù thế gian có gọi chúng con là gì, dù có bao nhiêu kẻ muốn làm hại thân xác, Chúa vẫn ở đây, vẫn quan phòng, vẫn hứa sẽ tuyên xưng chúng con trước mặt Cha trên trời. Chúng con xin Chúa củng cố đức tin, thêm sức mạnh để chúng con không bao giờ chối Chúa, mà luôn dám rao giảng Tin Mừng trên mái nhà cuộc đời. Xin Chúa biến chúng con thành những chứng nhân can đảm, sống đức tin giữa lòng xã hội hôm nay. Amen.

VI. LỜI CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những anh chị em đang sống trong nỗi sợ hãi lớn lao: sợ bách hại vì đức tin, sợ mất việc, sợ gia đình tan vỡ, sợ bệnh tật, sợ tương lai con cái. Xin Chúa nhắc lại với từng người: “Đừng sợ! Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần”. Xin ban cho họ ơn can đảm để tuyên xưng Chúa, để biết rằng Chúa đang đếm từng sợi tóc và đang ở bên họ. Xin chữa lành mọi nỗi sợ hãi đang làm tê liệt tâm hồn họ, để họ đứng dậy và rao giảng Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cầu cho những người đang chối Chúa vì sợ hãi: những Kitô hữu yếu đuối, những người trẻ đang sống hai lòng, những ai vì lợi ích vật chất mà im lặng. Xin Chúa thương xót và ban ơn hoán cải. Xin nhắc họ lời Chúa: “Ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó”. Xin cho họ biết sợ Chúa hơn sợ người đời, để họ trở lại và dám tuyên xưng Chúa trước mặt mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Giáo Hội của Chúa giữa thế giới đầy thử thách. Xin ban cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa ơn can đảm như các môn đệ ngày xưa. Xin cho Giáo Hội luôn là ánh sáng, luôn dám rao giảng Tin Mừng dù bị gọi là “Bêelgiêbul”. Xin cho Giáo Hội Việt Nam chúng con trở thành chứng nhân sống động, không sợ hãi, luôn tuyên xưng Chúa trước mặt dân tộc.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chính cuộc đời mỗi người chúng con. Xin thánh hóa mọi nỗi sợ, mọi lo toan, mọi cám dỗ muốn chối Chúa. Xin cho chúng con biết sống phó thác hoàn toàn vào Chúa Quan Phòng, biết yêu Chúa trên hết và dám làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời rao giảng sống động trên mái nhà thế gian. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.

VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ chầu của chúng con đã kết thúc trong niềm vui và bình an. Chúng con xin tạ ơn Chúa vô cùng vì những ơn an ủi và can đảm mà Chúa đã ban cho chúng con qua Lời Chúa và sự hiện diện của Thánh Thể. Xin Chúa tha thứ những thiếu sót, những lúc lòng chúng con còn run sợ. Xin đón nhận tất cả lời cầu nguyện, sự thinh lặng và lòng tôn thờ của chúng con.

Lạy Chúa, chúng con ra về không phải để rời xa Chúa, mà để mang Chúa vào đời sống hằng ngày. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để “đừng sợ”, để dám rao giảng trên mái nhà, để tuyên xưng Chúa trước mặt người đời. Xin cho chúng con trở thành những môn đệ can đảm, biết rằng Chúa đang quan phòng từng chi tiết nhỏ nhất, và Chúa sẽ tuyên xưng chúng con trước mặt Cha trên trời. Xin Chúa gìn giữ gia đình, công việc, sức khỏe và mọi dự định của chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa, luôn yêu Chúa và yêu tha nhân. Chúng con xin ca ngợi và tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.

Comments are closed.

phone-icon