
Sr. Anna Dương Thị Huệ, OP
Bảy lăm chưa phải là già,
Bao nhiêu từng trải chan hòa tháng năm.
Diễm xinh đẹp nét lặng trầm,
Khiêm nhường, đôn hậu, âm thầm, đơn sơ.
Bảy lăm năm đẹp trang thơ,
Khôn ngoan, kinh nghiệm, bến bờ thời gian.
Chúa trao trọn nén bình an,
Ân ban lặng lẽ chứa chan cuộc đời.
Khiêm nhường nhân đức sáng ngời,
Hy sinh sớm tối một đời hiến dâng.
Hồi tâm sám hối bao lần,
Lời kinh tiếng hát chuyên cần phút giây.
Bảy lăm năm tính từng ngày,
Biết bao thế hệ trong tay Chúa dùng.
Bao gương thánh thiện khoan dung,
Nảy sinh từ mảnh đất vùng yêu thương.
Tạ ơn Thiên Chúa tình thương,
Cho con hiện diện miên trường nơi đây.
Phận con theo Chúa từng ngày,
Chỉ xin trung tín phút giây chẳng rời.
Đa Minh Tam Hiệp Chúa ơi,
Đất lành con đến dựng nơi cắm lều.
Mái tranh tạm bợ liêu xiêu,
Ruộng rau bờ cỏ sớm chiều nuôi thân.
Thời gian thấm thoát xoay vần,
Người đi kẻ đến ân cần nhận ra.
Bao nhiêu năm tháng trôi qua,
Ngoảnh nhìn quá khứ chan hòa tạ ơn.
Còn chi cao quý cho hơn,
Khi con được biết Chúa nguồn sống thiêng.
Chúa cho con sống giữa miền,
Để con cảm nghiệm diệu huyền cao sâu.
Đời con dẫu sống bao lâu,
Mà được biết Chúa, nhiệm mầu niềm vui.
Nhìn trời nhìn đất ngậm ngùi,
Dâng lên Thiên Chúa trọn đời tri ân.
Đời con nguyện mãi xin vâng,
Theo chân Thập Giá âm thầm gieo yêu.
Xin cho hạt giống thêm nhiều,
Sinh hoa kết trái phong nhiêu thế trần.