Tất cả bọn họ được ăn no nê – Chúa Nhật 18 Thường Niên, năm A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

We’re all hungry. We’re all looking to fill ourselves with something that really satisfies us. This hunger goes beyond a desire for food. We all know the longing for something more, something that sets our hearts at rest.

When Jesus multiplied the loaves and fish in today’s Gospel, he satisfied the physical hunger of the crowd. But even more, he foreshadowed the way he would feed us in the Eucharist. He revealed that he alone can satisfy our deepest needs.

The idea of God feeding his hungry people isn’t anything new. In today’s first reading, God spoke to Israel as they languished in Babylon: “Heed me, and you shall eat well, you shall delight in rich fare” (Isaiah 55:2). Perhaps the people suffered from physical hunger, but the banquet God promised was something far more profound: they would return to their own land and to a restored relationship with God himself.

When Jesus fed the five thousand, his actions looked ahead to the same kind of satisfaction—one that would bring reconciliation and peace to our souls. Because the “rich fare” that we will “delight in” one day is the heavenly banquet, where we are restored to God completely and where all sin, suffering, and mourning are wiped away.

Today you will be offered “rich fare” in Holy Communion. It’s a spiritual food that brings you the fruit of Jesus’ sacrifice on the cross—a sacrifice that frees you from sin and restores you to the Father. When you receive Jesus in the Eucharist, you are nourished in a truly satisfying way. You receive strength for your journey, patience when you’re weary, and the grace to forgive. You are filled with God’s life and changed into Christ.

So come to the Lord today. Come, eat, and be satisfied.

“Jesus, I receive you who alone can satisfy my soul.”

Tất cả chúng ta đều đang đói khát. Tất cả chúng ta đều đang tìm cách lấp đầy tâm hồn bằng một điều gì đó thực sự làm thỏa mãn tâm hồn mình. Cơn đói này vượt xa nhu cầu, lòng ham muốn lương thực. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được nỗi khắc khoải kiếm tìm một điều gì đó cao cả hơn, một điều có thể đem lại sự bình an và an nghỉ cho tâm hồn.

Khi Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều trong bài Tin Mừng hôm nay, Người làm thoả mãn cơn đói thể lý của đám đông. Nhưng còn hơn thế nữa, Người báo trước cách Người sẽ nuôi chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể. Người đã mạc khải rằng chỉ duy mình Người mới có thể làm thoả mãn những nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta.

Ý tưởng nuôi dưỡng dân đang đói khát của Người không phải là điều mới mẻ. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Thiên Chúa đã phán với dân Ítraen khi họ bị lưu đày khốn khổ ở Babylon: “Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ​ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị” (Is 55,2). Có lẽ dân Chúa đã đau khổ từ cơn đói thể lý, nhưng bàn tiệc mà Thiên Chúa đã hứa ban là điều còn sâu sắc hơn nhiều: họ sẽ trở về quê cha đất tổ và tái lập lại mối tương quan với chính Thiên Chúa.

Khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người, hành động của Người đã hướng đến chính sự no thỏa ấy – một sự no thỏa mang lại ơn giao hòa và bình an cho tâm hồn chúng ta. Bởi vì “cao lương mỹ vị” mà một ngày kia chúng ta sẽ được “thưởng thức” chính là bàn tiệc thiên quốc, nơi chúng ta được hoàn toàn giao hòa với Thiên Chúa, và nơi mọi tội lỗi, đau khổ cùng tang tóc sẽ không còn nữa.

Hôm nay, trong sự hiệp thông Thánh Thể, bạn sẽ được ban “cao lương mỹ vị”. Đó là của ăn thiêng liêng mang lại cho bạn hoa trái của hy tế Chúa Giêsu trên thập giá – hy tế giải thoát bạn khỏi tội lỗi và giao hòa bạn với Chúa Cha. Khi lãnh nhận Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, bạn được nuôi dưỡng bằng một lương thực đem lại sự no thỏa đích thực. Bạn nhận được sức mạnh cho cuộc lữ hành, lòng kiên nhẫn khi mệt mỏi và ân sủng để biết tha thứ. Bạn được tràn đầy sự sống của Thiên Chúa và được biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Vậy hôm nay, hãy đến với Chúa. Hãy đến, đón nhận Người và để tâm hồn mình được no thỏa.

“Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận Chúa, Đấng duy nhất có thể làm no thỏa tâm hồn con”.

Comments are closed.

phone-icon