
Sr. Bích Thu, OP
Quý độc giả thân mến,
Hôm nay chúng ta bắt đầu Tuần Cửu nhật kính Cha Thánh Đa Minh để chuẩn bị tâm hồn đón mừng ngày lễ kính ngài vào ngày 08/8/2026. Làm Tuần Cửu nhật này, chúng ta được mời gọi dừng lại đôi chút để chiêm ngắm dung mạo của một vị thánh nổi bật với sự khiêm tốn và khó nghèo – người đã để lại cho Hội thánh không chỉ một Hội dòng lớn mạnh, nhưng còn là một gia sản tinh thần vô giá được gìn giữ suốt hơn tám thế kỷ qua.
Thánh Đa Minh không nổi tiếng vì những phép lạ phi thường hay những công trình đồ sộ. Điều làm nên sự vĩ đại của ngài chính là một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa: một con người luôn cúi mình trước Chân Lý, sống thanh thoát trong đức khó nghèo và không ngừng thao thức để mọi người được nhận biết Đức Kitô.
Trong Tuần Cửu nhật này chúng ta sẽ cầu nguyện với thánh nhân theo ba chủ đề: ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG, biết đặt Thiên Chúa ở vị trí trung tâm và để Người hướng dẫn mọi chọn lựa của cuộc đời; ĐỨC KHÓ NGHÈO, không chỉ như một sự từ bỏ vật chất, nhưng là lối sống tự do để trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và quảng đại với tha nhân; và LÒNG NHIỆT THÀNH TÔNG ĐỒ, thao thức mang Chân Lý và Tin Vui Cứu Độ đến với mọi người.
Nguyện xin Thánh Đa Minh chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta biết gìn giữ ngọn lửa Chân Lý mà ngài đã thắp lên từ hơn tám trăm năm trước, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng trở nên những chứng nhân trung thành của Đức Kitô bằng đời sống cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
********
TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH ĐA MINH
Chủ đề: Thánh Đa Minh – Mẫu Gương Khiêm Tốn, Khó Nghèo và Nhiệt Tâm Tông Đồ
NGÀY THỨ NHẤT: KHIÊM NHƯỜNG TRƯỚC CHÂN LÝ
“Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, và Người sẽ cất nhắc anh em lên.” (Gc 4, 10)
– Suy niệm: Nền tảng đời sống thiêng liêng của thánh Đa Minh là sự thấu hiểu sâu xa về quyền năng của Thiên Chúa và sự mỏng dòn của phận người. Đứng trước vẻ đẹp và sự vĩ đại của Chân lý tối cao, ngài luôn thấy mình bé nhỏ và bất xứng. Sự khiêm tốn của ngài không mang dáng dấp của sự tự ti buồn bã, thấp kém mà là niềm tin tưởng, cậy trông tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ngài không bao giờ cậy dựa vào tài năng hay trí tuệ tự nhiên của mình, nhưng luôn ngoan ngoãn để cho Ánh Sáng của Thiên Chúa chiếu rọi và dẫn dắt mọi lời nói, việc làm.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin dạy chúng con biết khiêm tốn cúi đầu trước Chân lý là chính Thiên Chúa. Giữa một thế giới đề cao cái tôi và sự tự mãn, xin giúp chúng con nhận ra sự giới hạn của bản thân, để luôn biết mở lòng đón nhận ân sủng Chúa trên cuộc đời chúng con. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ HAI: KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ HỌC HỎI
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11, 29)
– Suy niệm: Dù là một sinh viên xuất sắc tại Đại học Palencia, thánh Đa Minh vẫn luôn giữ tinh thần của một người môn đệ nhỏ bé. Ngài tìm kiếm sự khôn ngoan không chỉ trong những trang sách học thuật, mà còn nơi Cuốn Sách Thập Giá. Ngài sẵn sàng lắng nghe anh em, tôn trọng ý kiến của người khác, và nhẫn nại học hỏi ngay cả từ những người chống đối mình. Bằng sự khiêm hạ lắng nghe, ngài đã hoán cải biết bao tâm hồn kiêu hãnh của những người lạc giáo đương thời.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin khơi lên nơi chúng con tinh thần khiêm hạ để biết học hỏi. Xin giúp chúng con đừng bao giờ cố chấp trong ý riêng hay cậy dựa vào chút kiến thức mọn hèn, nhưng luôn giữ được trái tim rộng mở, biết lắng nghe tiếng Chúa ngang qua những người anh chị em bé mọn nhất. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ BA: KHIÊM NHƯỜNG QUỲ DƯỚI CHÂN CHÚA
“Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa xin rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18, 13)
– Suy niệm: Trong chín phương pháp cầu nguyện, thánh Đa Minh thường dùng chính thân xác mình để diễn tả sự suy phục của tâm hồn. Người ta thường thấy ngài bái kính thật sâu, phủ phục sát đất và quỳ gối thâu đêm trước Bàn thờ. Ngài rơi lệ, không phải khóc cho những gian truân của mình, mà khóc cho những tâm hồn đang xa lìa Thiên Chúa. Lời than thở: “Lạy Chúa, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao?” được ngài cất lên từ một trái tim luôn nép mình bên Chúa, nài xin lòng xót thương của Đấng Tối Cao.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin dạy chúng con đừng kiêu hãnh tự mãn, nhưng luôn biết khiêm nhường sấp mình quỳ dưới chân Chúa. Xin giúp chúng con thấu cảm được nỗi đau của tha nhân, biết lấy nước mắt của lòng xót thương mà cầu nguyện cho những người tội lỗi, và dâng đời mình như một hiến lễ đền tạ nhỏ bé trước tôn nhan Chúa. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ TƯ: SỐNG KHÓ NGHÈO TỰ NGUYỆN
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5, 3)
– Suy niệm: Khi nạn đói khủng khiếp hoành hành tại Palencia, chàng sinh viên Đa Minh đã đứng trước một lựa chọn khó khăn. Bất chấp việc học đang dang dở, ngài đã không ngần ngại bán đi bộ sách giấy da được viết cẩn thận là tài sản quý giá nhất của đời sinh viên, để cứu trợ người đang chết đói. Ngài nói: “Tôi không thể học trên những tấm da chết, đang khi những con người sống đang chết đói”. Sự từ bỏ dứt khoát ấy chính là bước ngoặt đầu tiên, dẫn đưa ngài vào con đường trọn vẹn nghèo khó vì Tin Mừng.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin giúp chúng con biết mở rộng trái tim để dám buông bỏ những tài sản vật chất hay những dính bén khác. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng, con người quan trọng hơn mọi vật chất, để chúng con sẵn sàng chia sẻ, thậm chí hy sinh những gì quý giá nhất của mình ngõ hầu giúp đỡ người cùng khổ và xoa dịu nỗi đau của tha nhân. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ NĂM: KHÓ NGHÈO LÀ PHÓ THÁC VÀO CHÚA QUAN PHÒNG
“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.” (Mt 6, 31-32)
– Suy niệm: Vào thế kỷ 13, sự an toàn của các tu viện thường gắn liền với những điền trang rộng lớn và những nguồn thu nhập cố định. Thế nhưng, thánh Đa Minh lại dứt khoát chọn cho anh em một con đường khác: nếp sống khất sĩ. Ngài từ chối mọi quyền sở hữu tài sản kiên cố, vui lòng chấp nhận sự bấp bênh của việc đi xin ăn từng bữa. Đối với ngài, khó nghèo không phải là một sự bần cùng bi đát, mà là một hành vi tín thác triệt để vào tình yêu của Cha trên trời. Ngài tin chắc rằng, khi con người can đảm buông bỏ mọi điểm tựa an toàn của thế gian, Thiên Chúa sẽ đích thân lo liệu. Cuộc đời tay trắng mà luôn bình an của thánh nhân đã trở thành lời chứng mạnh mẽ: người nghèo của Thiên Chúa không bao giờ bị bỏ rơi.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin gìn giữ chúng con khỏi sự lo âu và cậy dựa vào những bảo đảm trần thế. Xin giữ cho lòng chúng con vững tin vào tình thương Quan phòng của Cha trên trời, Đấng thừa để giữa những lúc thiếu thốn hay gian nan nhất, chúng con vẫn bình an dâng lời tạ ơn và phó thác đời mình cho Chúa. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ SÁU: KHÓ NGHÈO ĐỂ TỰ DO RAO GIẢNG
“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng.” (Mc 6,8)
– Suy niệm: Đứng trước một xã hội bất mãn vì nếp sống xa hoa của hàng giáo sĩ đương thời, thánh Đa Minh hiểu rằng Lời Chúa chỉ có sức lay động khi nhà giảng thuyết mang trên mình dấu ấn nghèo khó của chính Chúa Giêsu. Ngài chọn đi bộ, chân không mang dép, ăn uống thanh đạm, không xe ngựa tháp tùng,… Đức khó nghèo của ngài không chỉ là hãm mình khổ chế, mà còn là một sự tự do lựa chọn sống khó nghèo hoàn toàn vì Tin Mừng, giúp ngài thanh thoát, nhẹ bước đem Chân lý đến với muôn người.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin giúp giải thoát chúng con khỏi những vướng bận trần gian đang cản bước chân tông đồ. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ, thanh thoát, để không một quyến luyến vật chất nào có thể giam hãm đôi chân chúng con trên hành trình loan báo Tình yêu và Chân lý của Chúa cho trần gian. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ BẢY: LÒNG SAY MẾN CÁC LINH HỒN
“Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.” (Mt 9, 36)
– Suy niệm: Lòng nhiệt thành tông đồ của thánh Đa Minh được diễn tả qua việc: nói với Chúa để nói về Chúa”. Ban đêm ngài dành thời gian cầu nguyện, nài nỉ với Chúa về các linh hồn; ban ngày, ngài rong ruổi không mệt mỏi để nói với các linh hồn về Chúa. Đối diện với những người ly giáo, vũ khí của ngài không phải là sự kết án hay hận thù, mà là sự kiên nhẫn, dịu dàng và tình yêu chân thật. Ngài khát khao ơn cứu độ cho tha nhân đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa thao thức vì các linh hồn chưa biết đến ơn cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con không bao giờ khép lòng dửng dưng trước những người lạc lối, nhưng biết dùng chính đời sống thánh thiện và tình bác ái, yêu thương để làm chứng cho một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ TÁM: LÒNG NHIỆT TÂM TÔNG ĐỒ
“Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và nghệ thuật giảng dạy.” (2 Tm 4, 2)
– Suy niệm: Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập Dòng, thánh Đa Minh đã đưa ra một quyết định táo bạo: phân tán các tu sĩ trẻ đi khắp các trường đại học lớn ở Châu Âu. Bất chấp sự lo âu của nhiều người, ngài quả quyết: “Hạt giống tích tụ lại thì mục nát, nhưng gieo rắc ra thì sinh nhiều hoa trái – Semen enim coacervatum putrescit, dispersum vero fructificat.” Để đẩy lùi bóng tối vô minh, người tông đồ phải không ngừng trang bị cho mình sự nhiệt tâm rao truyền Lời Chúa, đức tin vững vàng và sự hiểu biết chắc chắn về Giáo lý Công giáo để có thể can đảm đem hạt giống Lời gieo vào mọi mảnh đất nhân sinh.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, xin giúp chúng con làm cho Lời Chúa trở thành nguồn sống và kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng con. Xin dạy chúng con say mê học hỏi và sống theo Tin Mừng, can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để gieo rắc tình yêu và hy vọng của Chúa vào lòng thế giới hôm nay, dẫu có phải đối mặt với khó khăn hay nghịch cảnh. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)
NGÀY THỨ CHÍN: DI SẢN THIÊNG LIÊNG CỦA NGƯỜI CHA
“Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại.” (Ga 15,16)
– Suy niệm: Trong những ngày đầu tháng 8 năm 1221, tại Bologna, cuộc lữ hành trần thế của thánh Đa Minh dần khép lại. Nằm trên chiếc giường bằng gỗ tạp của một người anh em, ngài để lại bản di chúc thiêng liêng vắn tắt nhưng chứa đựng trọn vẹn lý tưởng của đời ngài: “Này các con yêu quý, đây là gia tài Cha để lại cho các con: Các con hãy có đức ái, giữ lòng khiêm tốn và tự nguyện sống nghèo”. Và trong hơi thở cuối, ngài hứa sẽ tiếp tục nâng đỡ con cái mình từ nơi thiên quốc.
– Lời nguyện: Lạy Cha thánh Đa Minh, trong giờ phút ly trần, Cha đã không để lại những của cải mau qua, nhưng trao ban cho chúng con một gia tài thiêng liêng vô giá. Xin khắc sâu vào tâm hồn chúng con di sản tuyệt đẹp ấy: một đức ái bừng cháy để hiến thân phục vụ, một lòng khiêm tốn thẳm sâu để tìm kiếm Chân lý, và một tinh thần nghèo khó tự nguyện để thanh thoát cất bước loan báo Tin Mừng. Xin Cha thương nhớ lại lời hứa năm xưa mà không ngừng cầu thay nguyện giúp, để giữa những cám dỗ và sóng gió của cuộc đời, chúng con luôn cảm nhận sự nâng đỡ và lời chuyển cầu của Cha. Ước gì khi kết thúc cuộc lữ hành trần thế, chúng con cũng được hân hoan bước vào Nước Trời, cùng Cha muôn đời ca tụng Lòng Thương Xót Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
(Thinh lặng giây lát và hát về Thánh Đa Minh để kết)